V.NB: Chuyện về ông chủ “đặc biệt”

20/06/2011 14:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu một cầu thủ nào đó, ngay cả khi anh ta đã có tên tuổi, gọi vào máy của ông chủ tịch V.NB Hoàng Mạnh Trường, thì câu hỏi đầu tiên mà cầu thủ ấy nhận được sẽ là: “Em là ai, ở đội nào?”, tiếp đó là câu hỏi thứ hai: “Về đội anh nhé?”. Bầu Trường là thế, có thể ông không có nhiều thông tin về giới bóng banh, bởi một người như ông Trường có lẽ không đủ thời gian để tìm hiểu sâu sắc về điều ấy, nhưng đam mê bóng đá cùng với khát khao nâng tầm đội bóng cố đô Hoa Lư lại là thứ mà ông chủ tịch của V.NB không bao giờ thiếu.

Đam mê bóng đá

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi cuối năm 2010, bầu Trường đã chia sẻ rằng thần tượng của ông là Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Lý giải cho điều đó, ông chủ tịch của đội bóng cố đô Hoa Lư nói: “Berlusconi là người vừa thành đạt trên thương trường và chính trường, lại vừa là ông chủ của đội bóng AC Milan lừng danh khắp thế giới”.


Bầu Trường (trái) là một trong những ông bầu đặc biệt nhất V-League. Ảnh: VSI

Với một tư tưởng như thế, bầu Trường không giấu giếm khát khao, ngoài việc biến The Vissai của ông trở thành một tập đoàn kinh kế hùng mạnh, thì đội bóng V.NB ít nhất cũng phải nằm trong tốp những CLB giàu sức cạnh tranh nhất nhì V-League.

Rất nhiều tiền của và công sức đã được ông Trường đổ vào đội bóng, như chính ông sau này nhìn lại và đã có lần trao đổi cùng TT&VH: “Tôi và chỗ anh Kiên (bầu Kiên, HN.ACB – PV) và anh Long, anh Tuấn (bầu Long, bầu Tuấn, HP.HN – PV) là chỗ thân quen và chúng tôi cùng đến với bóng đá trước hết vì sự đam mê. Bởi nếu cần quảng bá thương hiệu thì với chi phí nuôi đội bóng vài năm qua, tôi dư sức làm điều ấy ở các kênh thông tin khác nhau”.

Điều ông Trường nói không sai và đã được kiểm chứng trên thực tế qua cái cách ông chủ này đổ tiền vô tội vạ vào bóng đá, thậm chí nếu nói về độ “máu”, bầu Trường đã có lúc còn cao hứng ví von rằng ông là “đại ca” của bầu Tuấn (HP.HN).

Nhưng “yêu” cũng cần có cách

TT&VH đã đặt câu hỏi ngược lại bầu Trường rằng: “Tiền bạc và đam mê là những thứ ông không thiếu nhưng ông có nghĩ liệu đội bóng của mình đang đi đúng hướng?”. Chủ tịch của V.NB đưa ra phản biện: “Tôi không phủ nhận chuyện đội bóng đang có thành tích không tương xứng với kỳ vọng, sau những khoản đầu tư khổng lồ. Nhưng về cơ bản, V.NB là một đội bóng trẻ với chỉ khoảng 3, 4 năm tuổi đời nên vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước để thay đổi điều đó”.

Một lần nữa ông Trường lại nói đúng. Nhưng người ta cũng râm ran một câu chuyện khác, rằng đã có lúc bầu Trường tức giận tới mức định giải tán đội bóng sau những chuỗi kết quả vô cùng tệ hại của V.NB.

Với một ông chủ tịch có tiếng là lập dị và tùy hứng như bầu Trường, quả không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nó cũng giống như cách V.NB cho HLV Nguyễn Văn Sỹ nghỉ việc rồi chỉ 1, 2 vòng đấu sau đó đã vời lại nhà cầm quân người Nam Định vì nhận ra sự “không đúng đắn”.

Một vị cựu HLV của V.NB đã kể lại rằng, làm việc ở đội bóng cố đô Hoa Lư rất khó vì nếu bắt cầu thủ tập nặng thì họ sẽ không chịu được, còn nếu định xiết chặt kỷ luật thì chủ tịch CLB lại can ngăn vì “thương”.

Và đến khi ông Trường lên mặt báo hồi đầu năm nay nêu đích danh: “Anh Đại đang phá nát bóng đá VN”, người ta mới vỡ ra rằng suốt 2 năm qua hình như ông chủ của đội bóng cố đô không biết rằng V.NB của ông bị biến thành một trạm trung chuyển cầu thủ.

Tất cả những câu chuyện kiểu như vậy lý giải tại sao vài năm qua V.NB không thể phát huy sức mạnh của dàn cầu thủ có chất lượng thuộc hàng khá của V-League. Với bầu Trường, xem ra trong bóng đá chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ!

Đức Hoàng





 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm