V.NB – ĐT.LA 1-2: Ngạc nhiên chưa?!

20/02/2011 10:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát của V.NB ở trận thua Thanh Hóa tại tứ kết Cúp QG phải ngồi ngoài khi đội bóng cố đô Hoa Lư đón tiếp đối thủ đến từ Long An (Mota, Việt Thắng, Tiến Thành và Văn Duyệt). Đó là một dấu hiệu cho thấy, thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết tâm làm mới mình sau thất bại khó có thể được bào chữa. Và đúng là V.NB đã làm người xem phải ngạc nhiên, nhưng đáng tiếc lại không theo nghĩa tích cực.

So với Thanh Hóa, lối chơi của ĐT.LA không quá khó để nắm bắt. Đúng như dự đoán, đội bóng của bầu Thắng không dâng cao đội hình. Mỗi khi mất bóng, họ lùi về rất nhanh, rất sâu và không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản đối phương. Còn khi bóng đến chân cầu thủ ĐT.LA, gần như ngay lập tức nó được chuyền lên cho bộ ba Tshamala, Antonio và David xoay sở tìm kiếm cơ hội.

Với một lối chơi đơn giản như thế, hãy thử xem V.NB bị dẫn trước 2 bàn như thế nào? Bàn thua thứ nhất xuất phát từ lỗi mất bóng của tiền vệ phòng ngự Adewale ở giữa sân. Anh lững thững chạy về cứ như không có chuyện gì xảy ra, dù phía sau là tình huống 3 đánh 3 của đối phương. Một pha qua người và David dễ dàng có được bàn mở tỷ số.


Nỗi thất vọng của Ninh Bình khi thất bại ngay trên sân nhà

Nhưng pha lập công sau đó của Antonio mới là điển hình của sự dễ dàng, khi chỉ với một pha làm động tác giả nhẹ nhàng như khiêu vũ, tiền đạo này dễ dàng đánh bại Hoàng Vissai và buộc thủ thành Hoàng La phải vào lưới nhặt bóng. Qua 2 trận đấu với Thanh Hóa và ĐT.LA, V.NB khiến người xem quá bất ngờ với sự hớ hênh của họ. Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên lớn nhất.

Tiền đạo Joseph Laumann (người mang áo số 23 trong đội hình của V.NB) sau khi không tìm kiếm được cơ hội ở HN.T&T, mới đây đã dạt về cố đô Hoa Lư và chiếm luôn suất của Gustavo, chân sút tốt nhất của V.NB mùa giải trước. Trong suốt 90 phút trên sân, anh gần như đóng vai một người thừa và dù Joseph đã kịp ghi tên mình trong danh sách ghi bàn ở trận đấu này nhưng ai cũng có thể thấy rằng, Mota đã có đường chuyền quá tuyệt và ở trong thế đối mặt như vậy, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể lập công.

Rất khó hiểu khi V.NB quyết định thu nạp chân sút mang 2 quốc tịch Đức và Marốc này! Cần phải nhắc lại rằng, HN.T&T đang rất khát tiền đạo nhưng đội bóng Thủ đô vẫn phải lắc đầu trước những phẩm chất chuyên môn hạn chế của Laumann.

Việc cất cả Mota lẫn Việt Thắng trên băng ghế dự bị lại là cách mà V.NB dẫn người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Bởi kể từ khi 2 cầu thủ này vào sân, sức ép mà thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tạo ra trước khung thành đối phương lớn hơn, còn lối chơi của đội bóng cố đô Hoa Lư thì khác hẳn sự hời hợt của chính họ trong thời gian trước đấy. Trong khi đó, một Đinh Hoàng Max gần như vô hại thì cứ tung tăng chạy từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng.

Cách làm bóng đá và lối chơi của V.NB quả khó hiểu!

* Bàn thắng: Joseph (83’) - David (51’), Antonio (74’)

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm