Thanh Hùng đấu Huỳnh Đức

17/02/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngoài cuộc chiến giữa 22 con người ở trên sân, ở cabin BHL, sẽ là màn so găng sòng phẳng giữa đương kim thuyền trưởng HN T&T, cựu HLV SHB.ĐN, Phan Thanh Hùng, và vị tướng trẻ Lê Huỳnh Đức của đội bóng bên bờ sông Hàn.

Cứ mỗi bận HN T&T và SHB.ĐN đụng nhau, những câu chuyện giữa Thanh Hùng và Huỳnh Đức lại được khơi dậy, dù trong tiềm thức, cả 2 người đều không muốn nhắc lại kỷ niệm cũ. Năm ngoái, họ đã đấu với nhau thực sự, khi trận lượt về diễn ra trên sân Chi Lăng. Thanh Hùng thua, vì lực của HN T&T khó thể so bì với SHB.ĐN vào thời điểm đó. Thất bại ở Chi Lăng khiến đại diện Thủ đô có đôi chút chuếnh choáng trên đường về đích. Huỳnh Đức đã lấy số rất đúng lúc, nhưng bầu Hiển mới là người “được” nhiều nhất sau cuộc chiến ấy.

Đứng ở góc độ chuyên môn, HLV Lê Huỳnh Đức có nhiều cơ sở để tự tin hơn

so với đàn anh Thanh Hùng (trái). Ảnh: VSI

Một câu chuyện rất cũ, nhưng vẫn phải nhắc lại. Thời điểm này cách đây 3 năm, V-League 2008 và cũng là vòng 3, Phan Thanh Hùng cùng cộng sự và là đàn anh Trần Vũ, bất ngờ mất chức, sau 2 trận thua toàn tập của SHB.ĐN. Người thế vai là phó tướng Huỳnh Đức. Chưa hết, Huỳnh Đức còn được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng. Một quyết định được xem là rất bất ngờ và dũng cảm của bầu Hiển, khi Đức chưa có kinh nghiệm huấn luyện và thực tế, cựu danh thủ của bóng đá VN mới chỉ học xong bằng C căn bản (trước khi học tiếp bằng B và A sau này).

Sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng SHB.ĐN, công việc đầu tiên của Huỳnh Đức là thanh trừng hàng loạt những cầu thủ bị xem là bất trị. Đứng đầu danh sách là trung vệ Hùng Dũng. Dũng bị đẩy đi (ra V.NB), rồi Hồng Minh, sau này là Thanh Phúc cũng phải khăn gói rời Chi Lăng…

Chỉ cần một năm làm nền, đến V-League 2009, Lê Huỳnh Đức đã đưa đội bóng bên bờ sông Hàn lần đầu tiên giành chức VĐQG sau 17 năm chờ đợi trong sự ngưỡng mộ của tất cả. Nó là lời giải thích thuyết phục nhất cho quyết định của bầu Hiển.

Về tuổi đời, Huỳnh Đức trẻ hơn Thanh Hùng gần một con giáp (Thanh Hùng sinh năm 1960, tuổi Tý, trong khi Huỳnh Đức sinh năm 1971, tuổi Hợi). Nhưng tài cầm quân của Đức phát tiết sớm hơn đàn anh. Thời điểm SHB.ĐN đăng quang, Huỳnh Đức thậm chí còn mới ở tuổi 38. Trong khi, Phan Thanh Hùng phải đợi đến V-League 2010, tức khi tròn 50 tuổi, ông mới có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Tất nhiên, Phan Thanh Hùng chẳng kiêng khem điều đó, bởi ngoài đam mê – nhiệt huyết, bóng đá với Hùng còn là cuộc sống.

Đến thời điểm này, một câu chuyện về Thanh Hùng vẫn chưa được kể, vì sợ người đời hiểu lầm. Đó là thời điểm kết thúc V-League 2010 và Hùng đã có kế hoạch quy cố hương Đà Nẵng. Nghiệp huấn luyện nay đây mai đó và ở tuổi ngũ tuần rồi, Thanh Hùng đâm ra rất mệt mỏi, buồn bã. Đấy là lúc trở về phòng, sau buổi tập hay một trận đấu của đội bóng và người đàn ông tuổi Tý gặm nhấm nỗi cô đơn, nhớ nhà. Thanh Hùng muốn trở về với vai trò làm tuyến trẻ quen thuộc và sẵn sàng chịu sự phân công của Huỳnh Đức như trước đây.

Sau năm lần bảy lượt nói chuyện với ông chủ Đỗ Quang Hiển, Thanh Hùng quyết định ở lại Thủ đô thêm ít nhất 1 năm nữa.

Chiều mai (18/2), Thanh Hùng sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ, gặp lại các học trò vẫn gọi anh bằng thầy, bằng bác. Nhưng, phải tạm gác những ký ức lại, bởi Hùng biết, lực của HN T&T yếu hơn nhiều so với SHB.ĐN. Rất tỉ mỉ, Thanh Hùng ngồi mổ băng và phân tích lại các tình huống bóng của đối thủ, để rồi giật mình khi nhận ra rằng, xét trên nền tảng những cái tên, đối thủ luôn mạnh hơn mình ở mọi vị trí trên sân,. Đó là lý do giúp Huỳnh Đức tự tin hơn. Còn lúc này, Thanh Hùng và HN T&T chỉ hy vọng vào sức mạnh tập thể, tố chất từng đưa họ lên đỉnh vinh quang ở mùa giải 2010.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm