HN.T&T thêm một nỗi lo

08/07/2011 12:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khoảng cách 8 điểm với SLNA là rào cản đầy thách thức đối với tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng Thủ đô. Thêm vào đó, lịch thi đấu dày đặc từ bây giờ đến cuối mùa cùng với việc 4 trụ cột Công Vinh, Văn Quyết, Duy Nam, Ngọc Duy còn bận tham gia thi đấu cùng ĐT Việt Nam trong 2 lượt trận vòng loại World Cup 2014 với Qatar là những khó khăn khác của HN.T&T trên đường đua với đội bóng xứ Nghệ.

Đây chính là thời điểm mà thày trò HLV Phan Thanh Hùng cần toàn tâm toàn ý tập trung sức lực cho “8 trận chung kết” của mình. Nhưng nội bộ của đại diện Thủ đô bỗng dưng xuất hiện một nỗi lo mới.

“Baby” Antonio

Sau trận đấu với HA.GL ở vòng 19, tân binh của HN.T&T đã được đánh giá khá cao với cú hat-trick mà anh thực hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn cập bến đội bóng Thủ đô, đó là thành quả rất đáng ghi nhận đối với cá nhân Antonio. Nhưng có cảm giác rằng, cú hat-trick ấy vô tình đã trở thành liều thuốc kích thích bản tính trẻ con, vốn là điều quen thuộc trong con người tiền đạo gốc Cape Verde, trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Nếu so sánh với những ngày đầu mới chân ướt chân ráo tìm tới HN.T&T thử việc, tác phong của Antonio bây giờ là rất khác biệt. Thay thế cho những bước chạy hùng hục trong các buổi tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng, không hiểu tự bao giờ, Antonio tự cho phép mình cái quyền động một tí là hờn dỗi và đòi ra sân nếu có điều gì không vừa ý.

Antonio đang trở thành rắc rối của HN.T&T

Ngày HN.T&T đá giao hữu với HP.HN vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng gần như chấp HLV Nguyễn Thành Vinh một người trên sân khi Antonio cứ sau ít phút lại ngồi phịch xuống, lúc thì kêu đau, lúc thì bảo đồng đội không chịu chuyền bóng cho mình. Chỉ đến khi HLV Phan Thanh Hùng động viên, nhắc nhở, anh mới chịu đứng dậy tiếp tục thi đấu.

Nhưng điều nực cười nằm ở chỗ, khi HN.T&T được hưởng một quả phạt trực tiếp, Antonio lại nằng nặc tranh giành với Benicio, người thường xuyên thực hiện các quả đá phạt ở đội bóng Thủ đô. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Antonio lại... dỗi.

Từ những biểu hiện phấn khích thái quá sau khi được ký hợp đồng, rồi thỉnh thoảng lại gãi đầu gãi tai xin tiền tiêu vặt từ HLV trưởng và bây giờ là hờn dỗi vì những lý do rất vu vơ, có vẻ tính cách trẻ con của Antonio đang đạt đến điểm cực đại và chờ chuyển hóa sang một “chất” khác.

Khoảng cách gần

Rất nhiều người làm công việc liên quan đến bóng đá Việt Nam đã đưa ra nhận xét rằng, về cơ bản, các ngoại binh da màu thua xa ý thức chuyên nghiệp của các ngoại binh da trắng. Ngay tại HN.T&T, thực tế cũng chứng minh điều đó.

Cristiano, Benicio và Gonzalo có thể không khiến người xung quanh có cảm tình với phong cách ứng xử đơn thuần trên tinh thần công việc của họ, nhưng không ai ở HN.T&T có thể phàn nàn về ý thức luyện tập cũng như thi đấu của bộ 3 vừa nhắc ở trên. Đã có những thời điểm thủ quân Cristiano chấn thương song anh vẫn tình nguyện vào sân khi đội nhà cần đến mình.

So với những công thần kiểu như vậy, đóng góp của Antonio có lẽ chỉ bằng hạt cát và cũng cần nhấn mạnh rằng cú hat-trick mà tiền đạo này ghi được ở vòng 19 chủ yếu đến từ việc HA.GL rệu rã đến không ngờ, chứ không có nghĩa rằng Antonio là một chân sút xuất sắc.

Nhưng có vẻ cầu thủ người Cape Verde, giống như khá nhiều đồng hương châu Phi của anh đang hành nghề tại Việt Nam, lại không nghĩ như vậy và  bắt đầu “phát bệnh”. Người hàng xóm của Antonio, Timothy, trước khi trở thành cơn ác mộng của HP.HN như bây giờ cũng có “xuất phát điểm” là những trò trẻ con như thế.

Và thường thì thế giới bóng đá ghi nhận, khoảng cách từ “baby” (trẻ con) đến “bad boy” (cậu bé hư) là rất gần!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm