V.NB – N.SG 0-0: Đông cứng vì sợ thua

27/01/2011 09:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giữa những ngày cao điểm về không khí lạnh ở miền Bắc, một chút nắng hửng nhẹ vào buổi chiều ở Ninh Bình dù chưa thể khiến người ta mất đi cảm giác rét buốt, nhưng cũng khiến cho trận đấu giữa đội chủ nhà và đội khách N.SG thêm hương vị của sự háo hức. Bởi với những đôi chân bạc tỷ mà hai bên đang sở hữu, trận đấu giữa họ rất đáng được chờ đợi. Nhưng sự thận trọng cuối cùng đã khiến những ai kỳ vọng vào một bữa tiệc bóng đá phải ra về trong nỗi thất vọng.

Dù sở hữu trong tay cả dải thiên hà nhưng với một đội hình kéo thấp, đúng là N.SG không hề có ý định chơi tấn công trên sân khách. Cũng khó thể trách HLV Mai Đức Chung vì chiến thuật đó. Bởi, như ông phát biểu sau trận đấu, một khi dàn đồng ca còn chưa hát chung một nhịp, sẽ là điều xa xỉ để nghĩ tới những thứ lớn hơn.

Tuy vậy, ở đây rõ ràng là có sự tồn tại của một thứ tâm lý sợ thua hơn là muốn thắng. Phải chăng, đó cũng là hệ quả tất yếu được sinh ra sau một mùa hè shopping rầm rộ? Và nếu chẳng may có bại trận thì điều đó cũng gần giống với một thảm họa với N.SG?!


Vì cùng sợ thua nên cả V.NB (trái) lẫn N.SG đều không dám chơi mạo hiểm để giành chiến thắng. Ảnh: Quốc Khánh

Ở chiều ngược lại, với việc tung cả 6 “Tây” vào đội hình và tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, V.NB không giấu giếm quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Nhưng với việc chỉ cắm một mình Việt Thắng trên tuyến đầu, Gustavo và Mạnh Dũng ngồi dự bị, 4 “Tây” dàn hàng ngang ở tuyến giữa còn 2 chia cho tuyến phòng ngự, trên thực tế, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng tỏ rõ sự thận trọng trong thái độ tiếp cận trận đấu này.

Việc tung cả Gustavo và Mạnh Dũng vào sân ở hiệp 2, khi thế trận đang lâm vào thế bế tắc đã chỉ ra một sự nửa vời của V.NB, rằng họ rất muốn có 3 điểm nhưng lại không muốn mạo hiểm vì điều đó.

Cú sút vọt xà trong tư thế trống trải của Giovanni và pha đánh đầu đập cột dọc của Mạnh Dũng có thể để lại những sự tiếc nuối với khán giả Cố đô, nhưng đáng lý khi đọc vị N.SG không muốn chơi đôi công, sức ép cần phải được gia tăng sớm hơn chứ không phải là cách cứ để Đinh Hoàng Max chạy loăng quăng hết biên phải, biên trái rồi trung lộ trong suốt cả trận đấu như thế.

Dù lấn lướt đối thủ nhưng với chỉ vài pha bóng thực sự nguy hiểm tạo ra trước khung thành đội khách, màn trình diễn của V.NB là khá nghèo nàn. Về phía N.SG, một vài pha bóng tả xung hữu đột của Quang Hải hay F.Endene là quá ít ỏi so với những gì người ta chờ đợi ở họ. Những người chơi hay nhất ở cả hai bên cuối cùng lại là những cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Và điều đọng lại trong tâm trí của người xem khi ra về trong làn gió bấc rét mướt của buổi tối mùa đông là sự đông cứng của những đôi chân bạc tỷ, nhưng không phải vì lạnh mà là vì áp lực không được để thua.

+ Đội hình:

V.NB: Hoàng La, Ngọc Lung, Như Thành, Hoàng Vissai, Phong Hòa, Mota, Giovanni, Adewale (Gustavo 57’), Hoàng Max, Tiến Thành (Mạnh Dũng 65’), Việt Thắng (Hoàng Đảm 85’)

N.SG: Santos, Hoàng Vương (Quang Long 88’), Anh Tuấn, Giovanini, Long Giang, Được Em (Khánh Lâm 88’), Duy Khanh, Tài Em, Quang Hải (Trường Giang 90’+5), F.Endene, Leandro

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm