ĐT.LA - HP.HN 2-3: Lời bi ai cho “Gạch”

15/08/2011 09:41 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Kassim 31', Antonio 45' - Paulo 34', Anjembe 38', Đức Thắng 63'

(TT&VH) - Từ chỗ đang nắm đằng chuôi, ĐT.LA lại “sang nhượng” lại cái quyền đó cho đối thủ trực tiếp HP.HN để rồi nhận về phần lưỡi con dao.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của chủ nhà trong cơn túng quẫn, phải vùng vẫy để giành quyền sống. Trước trận đấu này, “Gạch” cũng nắm nhiều lợi thế hơn về điểm số, sân nhà. Thực tế, “Gạch” nhập cuộc tốt hơn hẳn đối phương.

Cơn mưa rất to ở Long An chiều qua không thể ngăn nổi chủ nhà liên tục dồn ép tạo sóng gió trước khung thành đối phương. Sự năng nổ của bộ ba Antonio-Kassim-Danny giúp “Gạch” liên tục khuấy đảo khung thành Viết Nam. Ngay từ phút thứ 2, Danny đã uy hiếp khung thành chủ nhà bằng cú sút sệt ngoài vòng cấm đưa bóng đi hiểm vào góc xa nhưng Viết Nam đã xuất sắc hơn.

8 phút sau, Antonio có pha xử lý tinh tế trong vòng cấm, loại bỏ một hậu vệ trước khi tung cú sút ở cự ly gần, thủ thành Viết Nam đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 19, Antonio có pha căng ngang vào trong, nhưng Danny lại không thể tiếp bóng trước sự truy cản rất sát sao của Xuân Luân.


Niềm vui khôn tả của HP.HN sau khi như từ cõi chết trở về. Ảnh: Quang Nhựt

Tình huống phạt góc liền sau đó, Quốc Huân nhả bóng về cho Văn Hiệp từ tuyến 2 băng lên úp mu nửa nẩy rất căng, nhưng Viết Nam vẫn chiến thắng trong pha bóng này. Phút 23, đến lượt Kassim tận dụng sơ sót bắt bóng không dính của thủ thành Viết Nam để tung cú sút căng ở cự ly 7m nhưng bóng lại trúng điểm nối khung thành đội khách.

Tính nhẩm rằng, nếu ĐT.LA tận dụng thành công những cơ hội đó, trận đấu sẽ dễ dàng hơn cho họ. Bên phía đội bóng Thủ đô, họ chỉ dựa vào sức càn lướt của Timothy, nhưng nỗ lực để có 2 pha căng ngang vào trong của tiền đạo này đều không được các đồng đội tận dụng.

Mãi đến phút 30, sức ép của chủ nhà mới được tiền vệ Kassim chuyển hóa thành bàn mở tỷ số. Quả đá phạt cự ly hơn 25m của Kassim được cộng hưởng bởi lực tác động của gió và trời mưa nặng hạt dù bay trúng người Viết Nam nhưng vẫn làm thủ thành này để bóng tuột tay.

Đội khách dù chơi không hay hơn, cầm bóng kém hơn nhưng họ lại biết cách tận dụng triệt để những cơ hội được trao. Và có vẻ thần may mắn đã đứng chung chiến tuyến với thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh hơn trong cái ngày mà CĐV Long An đến sân đông nhất kể từ đầu giải và chắc mẩm rằng, trận này đội nhà sẽ giành chiến thắng và trụ lại V-League mùa sau.

Điển hình cho nhận định đó là chỉ 3 phút sau khi “Gạch” vươn lên, HP.HN đã có bàn gỡ ngay ở pha bóng có thể gọi là cơ hội đầu tiên. Cú đá phạt từ cự ly 40m của hậu vệ đội khách đã được trung vệ Paulo chọn đúng điểm rơi đưa bóng tung nóc lưới Tiến Phong. Chưa hết, 4 phút sau, đội khách tiếp tục được hưởng một quả pelnalty gây tranh cãi từ trọng tài Vũ Bảo Linh.

Trong pha bóng đó, sức càn lướt của Timothy đã đưa cầu thủ này đối diện với Tiến Phong nhưng từ một góc khó quan sát, sau khi “bò mộng” lăn đùng trên sân, quyết định thổi 11m đã được đưa ra rất nhanh. Cũng chính tiền đạo này không phạm bất cứ sai lầm nào trên chấm 11m để đưa HP.HN dẫn lại ĐT.LA.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đó, vì trước khi hiệp một kết thúc, Antonio không phạm bất cứ sai lầm nào trong pha đánh đầu cận thành vào góc gần sau quả tạt biên phải của Kassim để san bằng tỷ số 2-2.

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ không cao và chuyên môn không hấp dẫn như hiệp đấu đầu tiên. Dấu ấn duy nhất trong hiệp đấu này có lẽ là những sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Nguyễn Thành Vinh, để tung cú đấm quyết định dập tắt những tham vọng của chủ nhà.

3 sự thay đổi của ông đều có tác dụng, còn ba sự đổi người của HLV Buketa đều lâm vào bế tắc. Có vẻ sức ép liên tục của chủ nhà khiến thủ thành Viết Nam bị tâm lý. Ngay đầu hiệp 2, ông Vinh đã có những thay thế với việc tung Đức Cường và tiền đạo Henry vào sân để thay thế cho Olushola, Đức Thắng vào sân thay cho Đình Hưng.

Và thực tế, sự thay đổi đó đã phát huy tác dụng. 15 phút sau khi vào sân, Henry đã có đường căng ngang cho Đức Thắng cắt mặt trước khung thành Tiến Phong. Hậu vệ Huỳnh Phú theo rất sát cầu thủ của HP.HN và trong tình huống cả 2 cùng nhoài người xoạc bóng, hậu vệ của ĐT.LA đã vô tình đốt đền bằng cánh tay. Trận cầu nhiều chục tỷ đồng này có một cái kết như thế.

Buổi chiều mưa giông không ngớt ở Tân An chiều qua như đồng cảm với nỗi đau của “Gạch”, bởi trận thua này đưa Gạch về gần giải hạng Nhất hơn bao giờ hết. Còn với đội bóng Thủ đô, họ như đã trở về từ lưỡi hái tử thần, mà theo cách nói của dân gian “những kẻ chết hụt thường sống dai”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm