GĐĐH TĐCS.ĐT Lê Ngọc Chức: “Tôi tin cầu thủ của mình…”

17/03/2011 12:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Để rõ hơn về trận thua khó hiểu của TĐCS.ĐT trước HN.ACB cùng những vấn đề liên quan tới chân sút Samson Kayode, hôm qua, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Chức…

* Việc TĐCS.ĐT thua HN.ACB được xem là rất bất ngờ, ông có đánh giá, nhận xét như thế nào về thất bại này?

- Cái này tôi nghĩ do phong độ của anh em cầu thủ hôm ấy không được tốt mà thôi, chứ không có nguyên nhân nào khác. Thật sự để nói, toàn đội hôm ấy chơi rất tệ, chứ không riêng cá nhân nào. Chắc có lẽ do các cầu thủ không thích nghi được khí hậu, thời tiết lạnh giá của miền Bắc. Sau trận đấu các cầu thủ họ cũng day dứt, không biết sao mình lại có một trận đấu tệ hại như vậy. Theo tôi, trận thua vừa rồi nguyên nhân chính là do chuyên môn mà thôi, chứ không có chuyện gì khác đâu. Trước trận đấu, trong cuộc họp, chúng tôi đã “quán triệt” tư tưởng rất kỹ với các cầu thủ, vì mình thi đấu làm sao để còn trận tới trở về sân nhà nữa.

GĐĐH TĐCS.ĐT Lê Ngọc Chức khẳng định ông luôn tin tưởng vào cầu thủ của mình

* Trước trận đấu với HN.ACB, tiền đạo Samson và người đại diện của anh ta có đến gặp lãnh đạo của một đội bóng cùng đóng trên địa bàn với HN.ACB để rồi chiều Chủ nhật thì Samson đá rất tệ, ông nghĩ gì về chuyện này?

- Chuyện Samson có đi gặp ai trước trận đấu thì tôi không được biết. Tuy nhiên, nói đây là lý do dẫn đến Samson thi đấu với phong độ thấp thì tôi không nghĩ thế. Bởi tôi tin Samson là một cầu thủ chuyên nghiệp, ở góc độ con người, Samson còn là một người rất có đạo đức vì vậy tôi không tin Samson làm bậy, cố tình đá dở do những tác động của ai đó.

* Cũng có thông tin cho rằng do TĐCS.ĐT không dám “leo cao” nên đã chủ động điều chỉnh tình hình, ông đánh giá giá sao về nhận định này?

- Làm gì có chuyện này, làm bóng đá mấy chục năm, ai mà chẳng ham vị trí cao, thành tích tốt nên nói chúng tôi không dám “leo cao” là không đúng. Hơn nữa, giải mới đi có một đoạn ngắn, những gì mà hiện giờ chúng tôi có được là chưa có gì chắc chắn nên nói chúng tôi không máu chiến thắng là thiếu cơ sở.

* Xin hỏi thật, trong thời gian tới, nếu có điều kiện cạnh tranh chức vô địch, TĐCS.ĐT có dám… đá hết mình?

- Thông cảm cho chúng tôi, bây giờ mà tuyên bố này nọ, người ta sẽ nghĩ không hay về chúng tôi, thậm chí còn bị cho là “láo” vì vậy cho phép tôi không trả lời thẳng vào vấn đề này. Song, tôi khẳng định, nếu cờ đến tay thì chúng tôi sẽ phất.

* Xin cảm ơn ông!

THIÊN GIANG (thực hiện)

Samson không bị mời gặp riêng

Về thông tin hôm qua tiền đạo Samson đã bị lãnh đạo TĐCS.ĐT mời lên phòng “uống nước trà”, qua đó làm rõ vài vấn đề liên quan tới trận thua vừa rồi, theo tìm hiểu của TT&VH là không có chuyện này. Cả ngày hôm qua chân sút người Nigeria vẫn tập luyện và sinh hoạt bình thường với các đồng đội. Một cầu thủ TĐCS.ĐT cho biết: “Chuyện này thất thiệt quá, chúng tôi có thấy gì đâu, Samson vẫn tập luyện, ăn uống và ngủ nghỉ cùng chúng tôi chứ có đi đâu đâu mà nói thế! Thất bại vừa rồi trước làm chúng tôi buồn thật, nhưng cũng không có gì là ghê gớm. Bởi đá bóng thì phải có thua có thắng, hiện không khí trong đội rất tốt, cũng có căng thẳng gì đâu. Chúng tôi sẽ quyết tâm chuộc lại lỗi lầm của mình ở trận đấu tới…”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm