Giải mã bầu Kiên

06/03/2011 07:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Một vài người  từ Việt Nam sang Nam Phi xem trận chung kết World Cup 2010 đã bắt gặp bầu Kiên đi bộ như chạy cả quãng đường vài km từ bãi đỗ xe vào sân Soccer City.  Đêm ở đất nước nằm ở bán cầu Nam nhiệt độ xuống gần 0oC thế mà mồ hôi ông vã như tắm. Có lẽ, phải mấy chục năm rồi ông mới cuốc bộ ác liệt như thế.

Bầu Kiên hầu như chưa bỏ trận đấu lớn của bóng đá châu Âu và thế giới trong hơn chục năm qua - những lần đó có vẻ di chuyển dễ hơn hẳn. Chung kết Champions League hay vòng chung kết EURO ông đều thu xếp một chuyến bay, ra sân xem trực tiếp ở một vị trí nào đó đẹp nhất. Để nuôi đam mê của mình, với bầu Kiên, tiền không phải là vấn đề không hoàn toàn chỉ vì ông được cho là một đại gia tầm cỡ ngay từ khi chứng khoán và bất động sản còn chưa phải là “nhà hộ sinh” đón chào đời những tỷ phú như gần chục năm qua. 

Số tiền của bầu Kiên và phu nhân của ông theo thống kê trong danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, đều khoảng 800-900 tỷ đồng mỗi người. Có thể ông chỉ đứng thứ 23 và có 2 ông bầu khác đứng cao hơn trong danh sách này (bầu Đức của HAGL và bầu Long của HPHN), nhưng người ta tin rằng tài sản của ông chẳng thua kém ai cả.

Cách làm bóng đá của bầu Kiên không giống ai ở V-League

Một người đam mê bóng đá và có thừa tiền để chơi bóng đá nhưng tại sao đội bóng của ông ta lại bị gọi là CLB nghèo và đáng kể lớn nhất xét về mặt đầu tư lại chỉ là giữ được ở lại cầu thủ trẻ Thành Lương? Câu hỏi này tồn tại 5 năm qua và không ai trả lời được.

Bầu Kiên cũng không chịu giải thích, bởi ông không nhìn nhận và sử dụng truyền thông như các ông bầu khác, thậm chí là coi thường báo chí thể thao-thêm một biểu hiện khác cho thấy ông làm bóng đá không phải vì đánh bóng thương hiệu cho ACB (nuôi CLB là tiền túi của ông).

Nhưng những gì diễn ra trong 5 năm qua nếu được hệ thống lại cũng có thể giúp chúng ta hình dung ra một câu trả lời.

Trận đấu Bình Dương thua Navibank Sài Gòn với tỉ số 2-3 ở vòng 4 V-League mới rồi mà trọng tài bị chỉ trích thiên vị cho chủ nhà tiếp tục cho thấy thứ bóng đá trung thực vẫn là một chuẩn mực ở phía trước của bóng đá Việt Nam trong khi bầu Kiên giờ đã chán thứ bóng đá - bóng bàn ấy. Bảo bầu Kiên làm bóng đá sạch có vẻ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng trên thực tế Hà Nội ACB hầu như chỉ là nạn nhân trong các vụ trọng tài bị “bắn thủng”, và năm 2009, ông đã thẳng tay trảm cả quân lẫn tướng - những người mà ông biết họ đã biến chất, để rồi Hà Nội ACB bất thình lình thắng Bình Định 4-2 cuối giải hạng Nhất khiến đội bóng đất Võ không thể lên hạng.

Hoặc, một nhà tài chính thường không mua cái gì đó với giá cao hơn bình thường, mà rõ ràng giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng hiện nay khá nhiều con số ảo, thế nên bầu Kiên, một trong những ông chủ sáng lập ngân hàng ACB chỉ chấp nhận mua cầu thủ vài trăm triệu bởi ông tin rằng giá trị cầu thủ Việt Nam chỉ đến như thế.

Chỉ tiếc là bầu Kiên đã không làm được cho tới. Hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội ACB không sản sinh ra đủ các cầu thủ chất lượng cho đội một. Ông không tạo ra được tính hệ thống nên đội bóng mất hẳn bản sắc.

Thế nên, cái sự bình thường trong cách làm bóng đá của bầu Kiên lại trở thành dị thường!

Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm