SLNA 'cầm vàng lại để vàng rơi'

25/05/2014 06:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA lại thêm một trận đấu bị chia điểm ngay trên sân Vinh khi bị thủng lưới ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Với những diễn biến trên sân thì SLNA chỉ có thể trách mình khi quá phung phí cơ hội để kết thúc trận đấu, còn nỗ lực của SHB Đà Nẵng là rất đáng khen ngợi.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng không giấu nổi thất vọng. Tuy nhiên, điều khiến cho HLV trưởng SLNA bức xúc là việc trọng tài Võ Minh Trí đã không công nhận bàn thắng của Paul Emile ở phút 65.

HLV Hữu Thắng nói: “Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lại băng ghi hình trận đấu, băng kỹ thuật để xác định lại tình huống đó xem Paul đã ghi bàn hay chưa. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi ở khu kỹ thuật thì đó là một bàn thắng vì thủ môn Văn Hưng đã phá bóng sau vạch vôi, và tổ trọng tài đã không theo kịp tình huống trên. Nếu như đó là bàn thắng thì chắc chắn SLNA sẽ làm đơn kiến nghị lên VFF, BTC giải”.

Trong khi đó HLV Lê Huỳnh Đức đã không vào phòng họp báo theo quy định của BTC, vì ông cho rằng các phóng viên trên sân không vào kịp phòng họp báo theo đúng giờ quy định nên đã từ chối trả lời họp báo.

Trở lại trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng, tân HLV ĐTQG Toshiya Miura đã dự khán trên khán đài VIP sân Vinh để theo dõi trận đấu đầu tiên của mình ở V-League, trong đó có một số cầu thủ được đề cử vào danh sách tập trung ĐTQG sắp tới.

Không biết có phải vì lý do đó hay không mà cầu thủ 2 đội đã thi đấu đầy nhiệt huyết với một tốc độ khá nhanh. Kết thúc trận đấu, HLV Miura nhận xét: “Hôm nay tôi thấy 2 đội đã thi đấu tốt, cả 2 bên đều thể hiện được lối chơi riêng của mình. Tôi không đánh giá cá nhân cầu thủ nào tốt nhất nhưng tôi rất ấn tượng với một số cầu thủ và có thể tôi sẽ gọi lên tập trung trong đợt tới”.

Thật vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí, cả 2 đội đều vào trận rất cởi mở với chiến thuật tấn công rõ nét. Do vậy cơ hội mà cầu thủ 2 đội tạo ra về khung thành đối phương là rất nhiều. Ngay khi đội khách SHB.Đà Nẵng bỏ lỡ thời cơ ghi bàn khi cú đánh đầu của Valentic đưa bóng đi chệch cột, thì SLNA đã có ngay câu trả lời.

Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, tiền vệ Phi Sơn đã băng lên nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Văn Hưng, và bằng động tác giả khéo léo, tiền vệ SLNA đã loại bỏ sự truy cản của thủ thành SHB Đà Nẵng để ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thắng đầy chất kỹ thuật này của Phi Sơn không những CĐV SLNA trên khán đài vô cùng sung sướng mà còn giúp tiền vệ này nhận được lời khen ngợi của HLV Miura.

Có bàn thắng sớm, SLNA chủ động nhường thế trận cho đội khách để trở lại chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh. Và đó cũng là lý do để HLV Huỳnh Đức có những điều chỉnh về mặt nhân sự, khi tung Minh Phương, Phước Vĩnh vào sân ngay từ hiệp một chưa đi được nửa thời gian.

Nhưng SHB Đà Nẵng cũng phải đợi đến khi thời gian thi đấu chính thức sắp hết thì tiền đạo Matias mới nhanh chân đệm bóng làm rung lưới khung thành thủ môn Nguyên Mạnh để gỡ hòa cho đội khách.

Trong khi đó, chủ nhà SLNA đã không may mắn khi tiền đạo Paul có 2 lần sút bóng chạm xà ngang và cột dọc (và kể cả pha bóng không được công nhận bàn thắng trước đó).

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm