Vừa thua SLNA và chấm dứt chuỗi trận khả quan tại V-League 2010, M.NĐ phải hứng chịu một cú sốc lớn khi hành quân tới Thanh Hoá làm khách, bởi có tới 3 trụ cột của họ là Văn Thuận, Gaspard và Lương Phúc phải làm khán giả ở trận này vì chấn thương. Hồi đầu mùa giải, Văn Thuận được bố trí đá hậu vệ trái tại M.NĐ, nhưng trong thời gian thăng hoa ngắn ngủi vừa qua của đội bóng thành Nam, Văn Thuận đá cặp trung vệ với Chinedu và đã chơi khá hay, dù thể hình hơi mỏng cơm của cầu thủ này tỏ ra không thực sự lí tưởng cho vai trò trung vệ.
Tuy nhiên, trong số 3 cái tên nói trên, sự vắng mặt của Gaspard mới thực sự là tai hoạ, vì đây là cầu thủ có kỹ năng chơi bóng khá nhất trong số 4 ngoại binh hiện tại của M.NĐ, và nhờ có sự cần cù của Gaspard, tuyến giữa gồm các cầu thủ “măng sữa” của M.NĐ mới đứng vững được trong những trận chiến khốc liệt tại V-League.
LS.Thanh Hoá đang đứng trước một cơ hội không thể thuận lợi hơn để nối dài những ngày vui
Trái với M.NĐ, LS.Thanh Hoá đang ở trạng thái tâm lí hết sức hứng khởi, nhất là sau chiến thắng quí giá và may mắn trước HN T&T ở vòng 10. Nhờ đó, LS.Thanh Hoá đã vươn lên giữa bảng xếp hạng và cách tốp đầu bảng với khoảng cách điểm số không quá lớn. Sau vòng 11, LS.Thanh Hoá sẽ có một loạt trận đấu khó khăn với SHB.ĐN rồi TĐCS.ĐT, nên đội bóng xứ Thanh sẽ phải tận dụng triệt để cơ hội lấy điểm trước một đối thủ “vừa miếng” như M.NĐ để tích luỹ điểm số, chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng ở lượt về.
H.Huy
|
Phong độ LS.TH M.NĐ Đối đầu 28/06/09
LS.TH-M.NĐ 3-1 |