K.Khánh Hòa lột xác sau quãng nghỉ: Đơn giản là chịu đá

13/07/2010 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận thành công 3 trận đấu vừa qua, ngoài nhiều yếu tố thì việc cầu thủ thực hiện đúng ý đồ của BHL đề ra là mấu chốt của thành công.

Hợp tác


Phút 49 trận gặp SLNA trên sân Vinh chiều Chủ nhật vừa qua, nhận đường chuyền của đồng đội, bất chấp trung vệ thép Huy Hoàng phi cả hai chân vào, Quang Hải vẫn lạnh lùng cố gắng ngoặt quả bóng khiến Huy Hoàng mất thế  ngã sóng soài, rồi tung cú sút bằng chân trái cực đẹp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho K.KH. Đó là một nỗ lực tuyệt vời của Hải “gà”.  Pha qua mặt đó Huy Hoàng không cay mũi mới là lạ. Bất chấp đang thắng lớn và cầu thủ nhà bắt đầu đá rắn,  cầu thủ K.KH vẫn lao lên phía trước, tranh chấp bóng quyết liệt. Nó trái hẳn với tinh thần uể oải, cầu thủ nhát chân để đối thủ cầm hòa trên sân nhà lượt đi.


Phút 89, đến lượt tiền vệ Lê Công Quốc nhấn chìm Sông Lam bằng  ấn định  tỷ số 4-2 cho đội khách. Người Nghệ không biết Quốc là ai, nhưng 3 trận đấu qua thì đây là gương mặt đang được BHL để ý, không chỉ vì tinh thần máu lửa.


 Khả năng làm bóng của Tấn Tài quyết định sự thành bại của K.KH. Ảnh: Bá Châu 

SLNA lẫn K.KH có vấn đề chung. Nếu xứ Nghệ Huy Hoàng, Xuân Thắng chịu đá, tương tự là Quang Hải và Tấn Tài ở Nha Trang cày hết sức, thì tự nhiên cầu thủ trong đội phải vắt chân lên cổ mà đá. 3 trận đấu gần đây, BHL K.KH đã  làm được một việc tưởng như khó tháo gỡ- đấy là cơ bản quy tụ được lực lượng để toàn đội. Đặc biệt, đã làm công tác tư tưởng để Quang Hải toàn ý cống hiến mà tạm thời gác bản hợp đồng đi hay ở sang một bên.  Tinh thần máu lửa đã thể hiện trở lại, nhất là lãnh đạo cũng đã chịu chi hơn. Ví như trận thắng SHB.ĐN sân nhà vòng 16 được thưởng vượt khung 400 triệu đồng. Hòa TĐCS.ĐT sân khách 200 triệu, thắng SLNA toàn đội nhận 300 triệu.  Cũng phải nhắc thêm 3 đối thủ của trên đây thuộc diện thầy trò Hoàng Anh Tuấn rất “cú” và muốn thể hiện mình.

Làm mới mình


Để thắng được SHB.ĐN đến 4-1, hòa một TĐCS.ĐT trên sân khách cũng như thắng SLNA 2-0 ở Vinh, nếu chỉ tinh thần hợp tác cùng quyết tâm thôi chưa đủ. K.KH chỉ nghỉ 4 ngày, sau đó  ưu tiên cho việc rèn thể lực và đã có thành tựu. Qua 3 trận đấu, đặc biệt màn đua sức trên cứ địa Cao Lãnh cùng cái nóng bỏng gió Lào sân Vinh, cầu thủ K.KH vẫn không bị đuối.

Trong hệ thống chiến thuật của K.KH, thực ra hàng thủ là nỗi ám ảnh lớn nhất. Sự trở lại của Văn Phong đã giúp cho khiếm khuyết lớn ở hàng thủ được gia cố. Phong đá hậu vệ phải, nhưng được kéo vào đá trung vệ với Issifu, khi Hoàng Đức mắc sai lầm quá nhiều. Sự thay đổi này đâm ra lại hay, và có vẻ như Phong cũng thích thú bởi trước đây anh thường xuyên chơi trung vệ. Vị trí hậu vệ trái mà Xuân Bình đảm trách, đã được BHL thế bằng Đức Nghĩa. Bên kia là Tấn Đạt. Ánh Cường mấy trận gần đây được trọng dụng đá tiền vệ phải, còn Ngọc Điểu chơi cánh trái, cả hai cũng đáp ứng yêu cầu.

Simon có thể lực cùng tầm quan sát tốt, được bố trí đá tiền vệ trụ, Tấn Tài nhô lên đá tiền vệ công. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, làm bóng tốt của Tài đã khiến cho Agosstinho cùng Quang Hải hình thành thế công khá lợi hại. 9 bàn thắng ghi được trong 3 trận gần đây là con số thèm muốn. Khi  Tấn Tài hoặc Simon không đá, Hữu Phước cũng khó có cửa, dù đây là cầu thủ có năng lực, đơn giản vì Hữu Phước vẫn bộc lộ cái tôi quá lớn. Tiền vệ Công Quốc được tung ra sân đều đều, tạo được dấu ấn đậm nét trong trận thắng SHB.ĐN và SLNA.

Tiếng cười đã rôm rả trong chuyến tàu từ Vinh về Nha Trang hôm qua, K.KH đang trong giai đoạn yên bình, được thế thì mừng…

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm