N.SG-HN.T&T 2-4: Như đùa!

07/08/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dẫn 2-0 khi trận đấu chỉ mới trôi qua chừng 10 phút, nhưng N.SG bất ngờ thua ngược với tỷ số 2-4 sau những bàn thắng chóng vánh của nhà ĐKVĐ HN.T&T ở đầu hiệp nhì. Kịch bản ở Thống Nhất diễn ra như thể người ta vừa được xem một bộ phim hành động.

Đầu tiên là tiền đạo vào sân thay người Antonio, với pha đệm bóng ở tư thế khá thoải mái trong khu vực 5m50, sau đường nhả lại của Gonzalo. HN.T&T nhen nhóm lại cơ hội có điểm, với món nhồi bóng bổng nhằm vào đúng nhược điểm ở trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ nhà, bởi cả Anh Tuấn và Long Giang đều không được đánh giá cao về khả năng không chiến.

HN.T&T ngược dòng giành 3 điểm trước N.SG. Ảnh An Nhơn


Vẫn “cây sào” Gonzalo, với pha hãm bóng bằng ngực loại bỏ trung vệ Anh Tuấn, trước khi buộc thủ thành Thế Anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi trước đó Francois Endene và Quang Hải là những người đưa N.SG vượt lên dẫn 2-0 trong hiệp một.

Bàn thứ 3 cho HN.T&T đã đến như điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu, khi cái đầu của Cristiano nhô lên đón đường đá phạt hàng rào của Văn Quyết theo một kịch bản rất cũ. Bóng dội mép dưới xà ngang khung thành Thế Anh, đập đất phía sau vạch vôi. Đội khách dẫn ngược lại đội chủ nhà với tỷ số 3-2. Và khi người ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mành lưới của Thế Anh rung lên lần thứ 4, tác giả bàn thắng vẫn là Gonzalo. Bàn thắng đến như được lập trình: Công Vinh treo bóng bổng vào khu vực 16m50, Antonio thoải mái dùng đầu hãm bóng rất đúng tầm để Gonzalo ra chân.

Câu chuyện về 4 bàn thắng của HN.T&T chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 15 phút (từ phút thứ 50-64) , nhưng nếu chỉ tính riêng cú đúp làm nên chiến thắng của Gonzalo, nó chỉ gói gọn trong vòng 4 phút (từ phút thứ 60-64). Khung thành của N.SG trong hiệp nhì quay lưng về phía Nhà máy bia Sài Gòn và như thể bị ma làm.

Đến người mơ mộng nhất cũng không tin vào mắt mình, rằng chuyện gì vừa mới xảy ra ở Thống Nhất, sân bóng vẫn được xem là hồn thiêng, là bùa hộ mệnh cho N.SG ở mùa giải này (trước trận thua HN.T&T, N.SG mới chỉ 2 lần trắng tay tại đây kể từ đầu mùa). Dẫn 2-0, để rồi vỡ trận, đúng là khó tin thật.

HLV Mai Đức Chung đã lại thanh minh rất nhiều trong phòng họp báo sau trận đấu, tựa một thói quen. Theo ông Chung, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của N.SG đã không làm tròn nhiệm vụ, dù biết đích xác đối phương sẽ nhồi bóng bổng. HLV người Hà Nội đã phải quát tháo bực tức, khi các trợ lý của ông khá bị động trong việc nhắc nhở các ngoại binh trên hàng công lui về hỗ trợ. Đó là lý do khiến N.SG thua vỡ mặt trên sân nhà.

Chơi không quá lấn lướt đối thủ, nhưng HN.T&T vẫn có chiến thắng hoành tráng, nhờ một hàng công (với hung thần Gonzalo) biết tận dụng triệt để các cơ hội tạo ra. Ngoài những điều chỉnh hợp lý về mặt con người: Rút Benicio, rồi Sỹ Cường ra, để thay bằng Antonio và Duy Nam, thì vị tướng gốc Quảng - Đà, Phan Thanh Hùng, vẫn phải thừa nhận, đội bóng của ông đã gặp may, khi phát hiện ra và đánh trúng tử huyệt của đội chủ nhà.

Một chiến thắng xứng đáng và cần thiết hơn bao giờ hết cho HN.T&T vào thời điểm này, khi SLNA đã bất ngờ để thua V.NB. Cơ hội bảo vệ chức vô địch đã lại mở ra và cảm giác như chưa bao giờ thênh thang thế: Thêm 3 điểm tuyệt đối nữa trong trận đấu bù với K.KH tới đây, khoảng cách về điểm số với SLNA sẽ được san bằng. Và thế, mọi ân oán giữa HN.T&T và SLNA sẽ được giải quyết trong trận đấu cuối cùng trên sân Vinh sau đây 2 tuần.

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm