Xung quanh quyết định tăng giá vé của CLB HP.HN: Bất bình và bất lực

03/04/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu như không có chuyện tăng giá vé, trận đấu giữa HP.HN và V.HP có lẽ cũng chỉ thu hút một sự quan tâm hạn chế của những ai quan tâm, ngoại trừ những CĐV vốn có tiếng cuồng nhiệt của đội bóng đất Cảng. Xung quanh quyết định tăng giá vé lên đồng hạng 200.000đ (trong khi mức vé thông thường ở khán đài B dao động từ 20.000 đ đến 40.000 đ) của BTC sân Hàng Đẫy cùng CLB HP.HN là rất nhiều những ý kiến phản đối. Điều này vô tình đã khiến trận đấu nóng lên ngay từ lúc bóng còn chưa lăn.

Người ngoài phản đối

“Người ngoài” ở đây đại đa số là các CĐV Hải Phòng. Ngay sau khi thông tin về việc tăng giá vé được loan tải, không khí chung mà TT&VH ghi nhận được là những ý kiến rất bất bình, thậm chí phẫn nộ của Hội CĐV đội bóng đất Cảng. Không thể đăng tải hết và đăng tải nguyên văn những từ ngữ mà CĐV đội bóng đất Cảng dùng để mô tả về quyết định này, nhưng qua những cách diễn đạt “nhẹ nhàng” nhất như: “phân biệt đối xử”, “ghen ăn tức ở”, “bẩn thỉu”, “sự sỉ nhục của nền bóng đá”, “chà đạp nhân quyền”... cũng đủ để cảm nhận được tâm trạng của họ.

Hậu quả đến từ quyết định tăng vé của HP.HN chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc chửi rủa. Và ngay cả khi trận đấu chiều nay kết thúc trong yên bình thì cũng không ai tin rằng một khi “hòn bấc” đã được ném qua mà “hòn chì” không ném lại.

Thay vì biến sân Hàng Đẫy thành một chảo lửa như sân Lạch Tray, người ta lại muốn để trận HP.HN-V.HP diễn ra trong cảnh vắng vẻ như thế này?

“Đã máu thì ngại chi đổ máu”, một CĐV đã viết như thế. Nhớ lại những màn ẩu đả kinh hoàng có sự tham gia của CĐV Hải Phòng, không ai không rợn tóc gáy khi nghĩ đến những hậu quả mà quyết định tăng giá vé có thể mang lại.

Ngay từ bây giờ, trên diễn đàn của Hội CĐV V.HP, họ đã lên kế hoạch trả đũa HP.HN ở trận lượt về, ra lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Tập đoàn Hòa Phát và nặng nề hơn tất cả là lời tuyên bố coi bóng đá HN giống như kẻ thù.

Người trong nhà cũng không đồng tình

Có những lý do để thông cảm với quyết định của HP.HN. Năm ngoái, cả 2 lần CĐV Hải Phòng lên Hà Nội đều đi kèm với những màn quậy phá tưng bừng khiến cả HP.HN và HN.T&T phải lĩnh án phạt từ BTC. 

Nhưng việc 3 đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay bắt tay nhau đối phó với điều này bằng cách tăng giá vé thật cao trong mỗi trận đấu có V.HP rõ ràng không phải là phương án tối ưu, nếu như không muốn nói là phản cảm. HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra bất ngờ trước quyết định của BLĐ CLB. Ông chia sẻ: “Đó không phải là quyết định hay, vì vô tình đã ngăn cản cả những người hâm mộ chân chính đến sân, nhất là khi lực lượng CĐV của HP.HN vốn rất ít ỏi. Nếu vì lý do an ninh thì nên tăng cường thêm lực lượng cảnh sát cơ động. Quyết định ngày hôm nay có thể sẽ gây ra rất nhiều kho khăn khi chúng tôi phải làm khách tại Hải Phòng”.

Trong khi đó, lý giải của GĐĐH Vũ Hạng lại không hoàn toàn thỏa đáng. Ông Hạng cho rằng tăng tiền vé là để bù đắp vào chi phí an ninh của trận đấu, nhưng khi giá vé cao như vậy, không ai mua thì BTC thậm chí còn “mất trắng” khoản tiền này.

Cho dù HP.HN hay BTC có đưa ra bất kỳ lý do nào đi nữa thì cũng rất khó để bào chữa cho sự bất lực và yếm thế của họ. Rằng, thà để trận đấu diễn ra trong cảnh không có khán giả còn hơn là đối mặt với những nguy cơ mà nó có thể mang lại. Hậu quả nhãn tiền là 1 CLB đã bị biến thành kẻ thù trong mắt  CĐV của 1 CLB khác, song những hậu quả trong tương lai thì không thể biết hết trước.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm