HP.HN: Do Trời và do mình

01/04/2011 13:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau một vài trận đấu thăng hoa, 3 trận gần đây HP.HN không nếm mùi chiến thắng. Đó là lý do tâm trạng của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh trong những ngày này khá nặng nề.

Hình ảnh bế tắc và bất lực của đội bóng Thủ đô ở cuối giai đoạn lượt đi mùa giải trước bỗng hiện về giống như một nỗi ám ảnh. Đi tìm lời giải cho nguyên nhân thất bại của họ, người ta thấy có cả những yếu tố giống như “thiên định” và có cả những yếu tố do con người tạo ra.

Do Trời

Không nghi ngờ gì về việc, sau những bước tiến vững chắc khoảng 2 năm qua, HP.HN mùa này đang hướng tới mục tiêu lớn hơn. Nhưng đúng là trong bóng đá, bên cạnh năng lực người ta còn cần đến cái vận.

Ở trận mở màn Eximbank V-League 2011, HP.HN đã chơi ngang ngửa với người anh em cùng thành phố HN.T&T nhưng cuối cùng lại “chết” vì thiếu may mắn khi “gà son” Gonzalo ghi bàn vào những phút bù giờ.

Kịch bản đó tiếp tục được lặp lại trong trận đấu với HA.GL tại vòng 8 vừa diễn ra. Bàn thắng của Vũ Anh Tuấn (HA.GL) là quá đẹp mắt và không thể chống đỡ, song nhiều cầu thủ đội bóng Thủ đô cho rằng nếu đặt Anh Tuấn đúng 100 lần vào tình huống tương tự, dám cá là cầu thủ của đội bóng phố núi sẽ rất khó thực hiện lại pha ghi bàn đó.

Sự trở lại của Timothy (trái) hoá ra lại không phải là may mắn với HP.HN

Ngược lại 2 vòng đấu, HP.HN đã chơi trên cơ trước chủ nhà V.NB và thậm chí còn vượt lên dẫn trước, nhưng chiến thắng cuối cùng lại lảng tránh thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh (hòa 1-1).

Những trận đấu không may mắn cứ liên tiếp diễn ra khiến người trong cuộc không tránh khỏi suy nghĩ về một “vận đen” đang đeo bám đội bóng và trăn trở tìm cách “giải hạn”.

Và do mình

Có thể lấy câu chuyện về chấn thương của đội trưởng Văn Vinh làm ví dụ tiêu biểu cho sự đen đủi của đội bóng Thủ đô. Không va chạm với ai, sinh hoạt và tập luyện rất nghiêm túc nhưng kể từ đầu tháng 1/2011, Văn Vinh bắt đầu bị đau ở háng. Trong khoảng thời gian gần 3 tháng qua, vài lần tiền vệ thủ quân của HP.HN tiêm thuốc và cắn răng vào sân thi đấu, nhưng vết đau qua mỗi ngày lại càng trở nên trầm trọng.

Vinh đã tìm đến nhiều bệnh viện có uy tín ở HN nhưng không có một chẩn đoán chính xác cho chấn thương của mình. Câu trả lời mà anh nhận được từ các bác sỹ và từ những chia sẻ của đồng nghiệp là các chấn thương ở vùng háng thường rất “lâu lành”, nhưng một phác đồ điều trị rõ ràng thì chưa.

Việc thiếu vắng một cầu thủ trụ cột như Văn Vinh hẳn nhiên khiến sức mạnh của HP.HN bị suy giảm trầm trọng. Nhưng điều đáng tiếc là trong suốt 3 tháng đó, đã không hề có một biện pháp nào tích cực hơn để giúp tiền vệ xứ Nghệ trở lại sân cỏ.

Mặt khác, 2 trận đấu cuối cùng mà HP.HN giành chiến thắng (trước HN.ACB và N.SG) đều là 2 trận mà Timothy ngồi ngoài vì án treo giò, cặp tiền đạo được sử dụng là Olushola và Henry. Nhiều cầu thủ của đội bóng Thủ đô cho rằng, việc Timothy trở lại ở 3 vòng đấu vừa qua khiến họ rất khó đá, bởi khả năng phối hợp với đồng đội của tiền đạo người Nigeria là không được tốt và hiếm khi nào HP.HN giữ bóng được lâu hơn 1 phút do liên tiếp phải nhồi bóng lên tuyến đầu rồi.. mất.

Theo lời một trụ cột, cách sử dụng Timothy hiệu quả nhất chính là 30 phút cuối trận. Trong thời điểm đó, thể lực và sức càn lướt của “bò mộng” sẽ rất hữu dụng để xé toang hàng phòng ngự vốn đã xuống sức của đối phương.

Nhưng một sự thay đổi về chiến thuật (và cả về tư duy làm bóng đá) vẫn chưa được đội bóng Thủ đô tính đến. Điểm mới duy nhất của HP.HN ở mùa giải năm nay vẫn chỉ là đặt ra mục tiêu tốp 5 V-League 2011 chứ không phải là trụ hạng như năm ngoái, rồi thôi.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm