HN.ACB: Ngày ấy sẽ rất xa xôi

22/02/2011 13:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, khi TT&VH liên hệ với ông Nguyễn Đức Kiên, chủ tịch CLB HN.ACB, để hỏi về tương lai của đội bóng thì chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng: “Tôi không trả lời về bóng đá, muốn gì hãy hỏi BHL”.

Theo lời “mách nước” của ông Kiên, chúng tôi xoay sang hỏi thăm BHL HN.ACB, nhưng kết quả cũng không gì khá hơn, khi một thành viên BHL thề sống thề chết là ở HN.ACB mọi việc đều do bầu Kiên quyết hết nên họ chẳng có gì mà phát ngôn.

Thực ra, chẳng cần phải gọi cho BHL HN.ACB thì cũng thừa hiểu ai là người đang nắm quyền lực tối thượng ở HN.ACB, khi mà ngay cả việc cầm sa bàn chỉ đạo trên sân cũng do một tay bầu Kiên thực hiện. Chuyện này cũng na ná kịch bản đã từng xảy ra ở XM.HP trước đây, khi HLV trưởng đội bóng, dù là nội hay ngoại, đều không có quyền quyết định cao nhất về mặt chuyên môn cũng như nhân sự. Chính HLV Alfred Riedl đã tiết lộ chuyện này với TT&VH trước khi rời khỏi VN do bị XM.HP sa thải, và ông Riedl còn chua thêm: “XM.HP có một ông chủ tịch rất kỳ lạ”.

Thế nhưng, ở XM.HP, cho dù lãnh đạo đội bóng có trực tiếp can thiệp vào công việc chuyên môn thì CLB cũng được đầu tư đủ để đoạt thành tích cao, từ chế độ lương thưởng cho tới việc mua bán cầu thủ, còn tại HN.ACB, quanh năm ngày tháng chỉ nghe thấy tiếng kêu than của cầu thủ, và dám chắc rằng cho dù Gaston Merlo có về với đội bóng Thủ đô ở mùa bóng năm nay thì cũng chẳng thể thay đổi tình hình hiện tại.


Phía trước HN.ACB là một tương lai chẳng lấy gì làm tươi sáng ở Eximbank V-League 2011

Nói thế không có nghĩa là bầu Kiên không quan tâm tới đội bóng, bởi trong số các ông bầu của 3 đội bóng V-League tại Hà Nội là HN.ACB, HN.T&T và HP.HN, mấy ai máu mê tới độ xắn tay áo để chỉ đạo trên sa bàn chiến thuật ở giờ nghỉ giữa hiệp như bầu Kiên? Còn nhớ khi HN.ACB còn thi đấu ở giải hạng Nhất, bầu Kiên gần như luôn có mặt đầy đủ ở mọi trận đấu trên sân nhà của HN.ACB, và có những lúc ông bầu này ăn mừng bàn thắng còn nhiệt tình hơn cả các cầu thủ dưới sân. 

Và trước phi vụ hỏng ăn với Gaston, bầu Kiên cũng từng đưa về cho HN.ACB những cái tên rất nổi như HLV Lajos Detari,  huyền thoại của bóng đá Hungary, rồi HLV Lê Thuỵ Hải, nhà cầm quân luôn tự nhận là HLV số 1 VN, hay Vua phá lưới V-League Achilefu… nhưng thành tích tốt nhất cho tới nay mà HN.ACB mang về cho bầu Kiên chỉ là vị trí thứ 5 tại V-League 2004 và chiếc Cúp QG mùa giải 2008 mà thôi.

Cùng với bầu Đức và bầu Thắng, bầu Kiên được coi là một trong những người vung nhát cuốc mở đường của lộ trình chuyên nghiệp hoá bóng đá VN từ 10 năm trước, và cũng giống như 2 ông bầu vừa kể trên, bầu Kiên cũng kiên quyết nói không với cơn bão tiền trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ hiện nay. Thế nhưng, trong khi bầu Thắng và bầu Đức đều có những cách riêng để giữ cho đội bóng của mình không trượt dốc quá xa so với thời kỳ đỉnh cao, hay nói văn vẻ hơn là để người ta thấy họ còn có chút ít khát vọng thì HN.ACB lại như một người lữ hành cô độc và kỳ dị của bóng đá VN hiện tại.

Nói về năng lực tài chính của ông bầu thì HN.ACB không thể coi là nghèo, bởi bầu Kiên là một trong những người giàu nhất VN từ nhiều năm nay, nhưng nhìn vào chất lượng đội hình cũng như chế độ lương thưởng hiện tại ở HN.ACB thì có khi đội bóng này còn thua cả những CLB được mệnh danh là “nhà nghèo” như TĐCS.ĐT. Cứ cái đà này, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu như HN.ACB phải nhận vé xuống hạng ngay sau khi kết thúc lượt đi.

Ở V-League 2010, Nam Định dù còn có sợi dây kết nối giữa các cầu thủ là màu cờ sắc áo quê hương mà còn không trụ lại nổi giải VĐQG, thì biết trông đợi gì hơn ở HN.ACB, khi đội bóng này còn thiếu quá nhiều yếu tố, trong đó sự thiếu thốn nghiêm trọng nhất là tinh thần đoàn kết đồng lòng, để duy trì được sự tồn tại ở một sân chơi khắc nghiệt như V-League.

Hôm qua, bầu Kiên từ chối trả lời mọi vấn đề liên quan tới bóng đá, nhưng trong cuộc trao đổi với TT&VH cách đây chưa lâu, khi được đề nghị giải thích sự khác biệt giữa doanh nhân Nguyễn Đức Kiên cực kỳ thành công trên thương trường với ông bầu Nguyễn Đức Kiên chỉ có những thành tích vô cùng khiêm tốn trong 10 năm làm bóng đá, bầu Kiên chỉ trả lời ngắn gọn: “Bóng đá và kinh doanh là 2 lĩnh vực khác nhau”.

Có lẽ bầu Kiên nói đúng, và chỉ khi nào ông bầu này tìm thấy một mẫu số chung cho cả 2 lĩnh vực bóng đá và kinh doanh thì lúc ấy may ra HN.ACB mới có thể nghĩ tới chuyện “hoá rồng vượt vũ môn”, nhưng có vẻ như ngày ấy sẽ còn rất xa xôi.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm