Trước trận HN.T&T - ĐT.LA: Áp lực và tham vọng

11/03/2011 13:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những ngày này, sân tập của HN.T&T rất tồi và phải bảo dưỡng lại. Đó là lý do thày trò HLV Phan Thanh Hùng khi thì di chuyển vào Nhổn, khi thì tập tạm tại sân của VFF. Rất tình cờ, chiều qua ĐT.LA cũng có buổi tập tại sân của VFF, ngay sát với đội chủ nhà để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày mai. Nhưng không khí của 2 buổi tập này là hoàn toàn khác biệt.

Chuyện từ 2 sân tập

Không có GĐĐH Phạm Phú Hòa, vì thông thường lãnh đạo của các đội bóng chỉ đến vào sát ngày thi đấu. Cũng không có tân HLV trưởng Simon McMenemy vì ông phải về Anh quốc giải quyết việc cá nhân, dự kiến tới ngày 15/03, vị HLV này mới có mặt tại VN. Buổi tập của ĐT.LA do 2 trợ lý Lê Văn Vinh và Phan Văn Giàu trực tiếp chỉ đạo.

Sau màn khởi động, các cầu thủ ĐT.LA quay sang “đùa giỡn” với trái bóng với những bài tâng bóng hoặc sút cầu môn khá đơn giản. Sân tập của họ đầy ắp tiếng cười không khác gì một buổi tập nhẹ sát ngày thi đấu, dù còn 48 tiếng nữa mới tới giờ bóng lăn. SHB.ĐN, N.SG hay nhiều đội bóng khác khi tới làm khách tại HN cũng không thoải mái như vậy.

Trái ngược với bầu không khí đó, trên sân tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng (vốn chỉ cách sân của ĐT.LA một bức tường lưới) là một không khí rất nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng.

Ngay khi quay trở lại Hà Nội hôm đầu tuần, HLV Phan Thanh Hùng đã bắt đầu triển khai các bài tập chiến thuật để uốn nắn lại lối chơi của đội bóng Thủ đô. Chiều qua, ông tiếp tục cho chia đôi đội hình đá đối kháng trên 2/3 mặt sân và yêu cầu họ nỗ lực tối đa.

HN.T&T (áo trắng) liệu có đánh bại nổi ĐT.LA trong hoàn cảnh tâm lý trĩu nặng như hiện nay?

Sau một pha va chạm với đồng đội, Ngọc Duy được dìu ra ngoài sân rồi kết thúc buổi tập với bọc đá to tướng ở cổ chân phải. Bên ngoài sân, HLV Phan Thanh Hùng cùng các trợ lý liên tục hò hét đốc thúc học trò của mình không ngừng nghỉ và không có một sự thảnh thơi nào trên bước chạy của đội bóng Thủ đô.

Không khó lý giải cho sự nghiêm túc đó của tướng sỹ HN.T&T bởi tình hình hiện tại không cho phép ai cười được nữa. Áp lực đang đè nặng lên đội bóng của bầu Hiển.

Và chuyện tham vọng

Tuy vậy, nếu nhìn vào BXH hiện tại, ĐT.LA mới là đội bóng ở trong tình trạng bi đát hơn HN.T&T. Về lý, vị trí áp chót của Gạch đáng nhẽ phải khiến họ căng thẳng hơn đối thủ của mình tại lượt trận thứ 6 Eximbank V-League 2011 mới phải.

Nhưng tuyệt nhiên không, cứ nhìn cái cách Antonio vừa cười vừa sút bóng, có thể cảm nhận được cầu thủ ĐT.LA không (hoặc có rất ít lo nghĩ). Có lẽ hơn 5 năm nay, Gạch đã quen với tình cảnh của mình ở mỗi chặng khởi đầu. Và trong tâm thức, Gạch cũng không còn nghĩ tới một viễn cảnh huy hoàng nữa.

HN.T&T thì khác. Thành công ở mùa giải 2010 giống như một tuần trăng mật quá ngọt ngào khiến họ muốn tiếp tục được nếm trải hương vị đó và chưa thoát khỏi cảm giác nặng nề khi đối diện với thực tại phũ phàng.

Hầu như buổi tập nào của thày trò HLV Phan Thanh Hùng cũng đều có mặt lãnh đạo của đội bóng Thủ đô. Ở mùa giải trước, chiều thứ Năm hàng tuần cũng là thời điểm giải ngân các khoản tiền thưởng tại HN.T&T. Chiều qua không có tiền thưởng, chỉ có khoản tiền 50 USD tiêu vặt được trao tận tay từng thành viên của đội, một động thái được hiểu như việc úy lạo tinh thần tướng sỹ trước giờ bóng lăn.

Dường như HN.T&T vẫn đang cố vẫy vùng để đi xa tâm bão!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm