Tân HLV trưởng HA.GL Huỳnh Văn Ảnh: Tôi không “nhạt” lắm đâu

09/05/2011 12:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Huỳnh Văn Ảnh gắn bó đội bóng phố núi đã tròn 30 năm, kể từ khi đội bóng Gia Lai – Kon Tum còn chơi ở giải hạng Nhì. Tới khi bầu Đức xắn tay nhảy vào bóng đá, ông không quên vị HLV trông cục mịch như một “lão nông tri điền”. Có câu chuyện vui kể, HLV này có sở thích lái xe. Thời cơ hàn, khi lái xe của đội bóng mệt, ông Ảnh thường xung phong xin chạy giúp một vài cung đường khiến anh em cầu thủ cứ gọi là tim nhảy lô tô. Ông Ảnh là thế, vô tư lự, bất chấp ngày mai trời có sập!

* Đã khá lâu rồi người hâm mộ phố núi mới thấy HLV Huỳnh Văn Ảnh trở lại làm “lái trưởng” ở HAGL. Nhưng có người vẫn lo ông hiền quá, rất khó để thuần phục được  tập thể nhiều “sao” và cá tính ở phố núi? Bản thân tôi cũng thấy ông “nhàn nhạt”.

- Tính tới thời điểm này, tôi đã hơn 30 năm phục vụ cho đội bóng Gia Lai. Từ lúc bắt đầu đeo đôi giày cầu thủ lên đất cao nguyên những năm 1978, tới khi ngồi lên ghế HLV trưởng của đội năm 1999. Nhiều người nghĩ tôi thiếu độ lỳ, bản lĩnh và năng lực chỉ đạo. Có lẽ họ nhìn bề ngoài, nhưng tôi không non và nhạt đâu. Nên nhớ, tôi chính là người đưa bóng đá Gia Lai từ hạng Nhì lên V-League vào năm 2002, sau đó nhường quyền chỉ đạo cho HLV Songamsak đấy nhé. Năm 2004, tôi cũng làm trợ lý ở ĐTQG rồi V-League 2005, tôi trở lại vai trò HLV trưởng. Tôi chỉ đạo không tồi và giúp đội nhà đứng thứ 4. Nên xét về kinh nghiệm và độ từng trải, tôi chẳng thua  bất cứ đồng nghiệp nào.

HLV Huỳnh Văn Ảnh nói rằng nếu được bầu Đức tin tưởng thì ông có thể sẽ giúp HA.GL

có được lối chơi và thành công tốt hơn. Ảnh: VSI


Tuy thế, khi bầu Đức cần một vị HLV trưởng có tài thao lược và năng lực hơn, tôi lại lùi về phía cabin trong vai trò HLV phó. Nếu nói tôi an phận là nhầm. Tôi vẫn trau dồi năng lực và chờ ngày được thể hiện khả năng. Tôi theo đội bóng trong nhiều năm qua, mạnh – yếu chỗ nào tôi cũng hiểu rõ. Tôi biết sẽ làm gì để HA.GL tốt lên.

* Nhưng 2 tuần để chuẩn bị, có quá khó cho một HLV mới như ông? Theo ông, đâu là những hạn chế cốt tử của HA.GL?

- Nhìn về lực lượng, HA.GL không thua một đối thủ nào. Nhất là độ dày và chiều sâu. Hạn chế lớn nhất của HA.GL là nền thể lực, khiến chúng tôi bị “đuối” sớm hơn đối thủ. Ngay cả ngoại binh như Evaldo cũng yếu. BHL luôn bị động trong việc tìm ra một đội hình tối ưu, như vị trí thủ môn thay đổi liên tụ. Tuyến tiền vệ đang thiếu một cầu thủ có khả năng cầm chịch và tạo đột biến cao, sau khi Sakda nghỉ tới hết mùa.

Những hạn chế đó tôi khó có thể thay đổi trong một sớm, một chiều. Cho nên, tranh thủ 2 tuần nghỉ ngơi, HA.GL chủ yếu nhồi thể lực tại đại bản doanh ở Hàm Rồng. Ngoài ra, tôi cũng chú trọng việc tạo lối chơi khoa học và thực dụng hơn, dựa trên những cầu thủ hiện có. Tôi cũng đang thử việc một số ngoại binh từ Cameroon, Uganda, Thụy Điển, Brazil. Hiện có 2 cầu thủ đang chơi nổi bật nhất trong số cầu thủ trên và tôi đang lựa chọn để ghi tên một cầu thủ tham dự ở giai đoạn 2. Khi lượt thi đấu thứ 14 diễn ra, tôi nghĩ đội bóng đã có thể lực và đội hình khá ưng ý để tiếp tục cuộc đua với các đối thủ còn lại.

* Ở ĐT.LA, HLV Huỳnh Ngọc San có cố gắng vẫn không thoát khỏi áp lực từ HLV Calisto để lại. Liệu ông có sợ mình đi phải vết xe đổ mà người đồng nghiệp ở Bến Lức đã gặp phải hay không?

- Mỗi người một hoàn cảnh, tôi khác anh San chứ. Tôi là một trong ít người hiểu rõ chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức, hiểu được cái tâm và cả sự bức bối của anh ấy khi HA.GL mấy năm qua không như mong muốn. Tôi không nghĩ môi trường HA.GL lại quá phức tạp như người ta nghĩ. Cầu thủ giỏi thì phải có cá tính lẫn cái tôi riêng rẽ, tôi thích điều đó, thích nhiều cầu thủ cá tính mạnh trong đội. Vấn đề của HLV trưởng là lái cá tính cầu thủ  đi đúng hướng và phục vụ đội bóng.

Tôi sẵn sàng lắng nghe cầu thủ, nhưng sẽ không thỏa hiệp. Thậm chí, tôi sẵn sàng dùng kỷ luật “thép” để duy trì sự đoàn kết, tập trung của đội bóng trong thời gian tới. Tôi làm thế chẳng để ra oai với ai cả, mà vì sức mạnh của tập thể. Tinh thần  kỷ luật, đoàn kết là điều cần thiết với HA.GL lúc này.

* Vừa rồi, cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh trở lại phố núi nghỉ dưỡng. Có thông tin ông Vinh “Tàu” đã  trở lại giúp đội nhà?

- Một người như GĐKT Nguyễn Văn Vinh cũng sống nhiều năm với bóng đá Gia Lai. Ông ấy hiểu rõ HAGL như lòng bàn tay của mình. Tôi mới lên làm HLV trưởng, cũng cần người tâm huyết trao đổi và chỉ vẽ. Nhưng thời điểm này, “bố” Vinh mới khỏi bệnh và chủ yếu tĩnh dưỡng là chủ yếu. Nên rất khó cho “bầu” Đức có thể mời ông ấy quay lại đội lúc này. Tất nhiên, lúc rảnh, ông ấy cũng chỉ vẽ và trao đổi với tôi về công việc. Ngoài ông Vinh, tôi cũng cần thêm kinh nghiệm và sự giúp đỡ từ các cầu thủ để hoàn thiện tốt hơn.

* Trận rồi ở sân Pleiku, TT Văn Quyết bị ban lãnh đạo và, cầu thủ HA.GL phản đối vì không công nhận bàn thắng của Wanga. Nhưng quan điểm của ông, công tác điều hành TT mùa giải năm nay ra sao?

- Trọng tài cũng là con người, chuyện thổi sai sót cũng có thể chấp nhận. Chỉ trường hợp, tiếng còi vụ lợi, ép uổng một đội bóng, thiên vị đội còn lại lộ liễu, thì quả khó chấp nhận. Riêng tôi thấy các TT đã thổi khá tốt ở 13 vòng đấu đã qua. Nhưng bản lĩnh và cách cầm còi đôi khi còn “non” quá, khiến các cầu thủ đôi khi không phục. Rõ ràng TT cần xem xét lại mình, nhưng việc cầu thủ hành hung hay xô xát với TT là sai. Nên tôi cũng nhắc nhở cầu thủ đội nhà tránh bớt những tình huống gây phản cảm trên sân đối với TT. Bởi tôi khi còn làm cầu thủ cũng tôn thờ thứ bóng đá đẹp và rất ít tranh cãi vớt TT. Có cãi với TT cũng bị thiệt và làm xấu đi mối quan hệ giữa đội bóng và giới cầm cân, nảy mực mà thôi. Trong khi lỗi một phần cũng từ cầu thủ, đội bóng chứ không thể đổ cho TT hoàn toàn được.

* Đã hơn 30 năm gắn mình với bóng đá phố núi, điều ông trăn trở nhất tới thời điểm này là gì. Ông có tin mình đủ sức để HA.GL trở lại với thứ bóng đá đẹp và vị nghệ thuật như thời gian trước không?

- Từ lâu tôi coi Gia Lai là quê hương thứ 2 của mình, nên tôi chỉ ước ao HA.GL trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất nước, có bản sắc và tính truyền thống rõ ràng.  Mấy năm qua, tôi chủ yếu chuyên tâm xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ cho đội nhà. Bây giờ, lực lượng cầu thủ trẻ của HAGL đã có được bước phát triển nhất định. Và chỉ độ vài năm nữa, HAGL được hái mùa quả ngọt của chính mình. Đó là niềm vui nhất của tôi, sau nhưng năm lặn lội từ thời bóng đá bao cấp tới khi doanh nghiệp hóa đội bóng.

Tôi mong muốn HA.GL chơi thứ bóng đá đẹp.  Điều đó hơi khó lúc này, bởi HA.GL đang chơi chưa tốt và có vị trí thấp ở BXH. Có lẽ từ vào mùa giải năm sau, nếu như bầu Đức vẫn còn tin tưởng, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ và giúp HA.GL có được lối chơi và thành công tốt hơn. Còn nhiệm vụ lúc này của tôi là giúp đội nhà thoát khỏi cuộc khủng hoảng, trước khi tính tới những mục tiêu cụ thể sau đó.Tôi cần sự tin tưởng, cần thời gian để thể hiện mình.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và hy vọng Huỳnh Văn Ảnh sẽ thực sự bước ra ánh sáng trong nghề cầm quân!

Mộc Miên (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm