Ông Nguyễn Văn Vinh lên phố núi và hậu kỳ HA.GL

07/05/2011 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của cựu GĐKT HA.GL, ông Nguyễn Văn Vinh, tại phố núi (thời điểm ngay sau khi lá đơn từ chức của HLV Dusit Chalermsan được thông qua), trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (người vẫn được xem là cánh tay phải của bầu Đức, người trực tiếp nhận lệnh lèo lái con thuyền “Gỗ” vượt sóng dữ) khẳng định: “Ông Vinh lên Gia Lai là để chữa bệnh, chứ không phải để đảm nhiệm cương vị cũ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ rất biết lắng nghe những tư vấn của ông ấy, nếu cần”.

Sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Vinh trên băng ghế huấn luyện HA.GL có thể

sẽ giúp ích được nhiều cho đội bóng phố núi. Ảnh: VSI

Bầu Đức không khẳng định, ông Vinh cũng im lặng, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, trước và sau khi rút lui khỏi ghế GĐKT HA.GL, ông Nguyễn Văn Vinh vẫn được giữ nguyên mọi chế độ từ đội bóng phố núi. Đây là hành động tri ân đầy tính nhân văn của bầu Đức đối với một công thần. Nhưng, bản tính ông Vinh không phải là người an phận thủ thường. Ông không muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, nhất là khi đội bóng đang lâm nguy. Đó có thể là lý do mà ông Vinh xuất hiện, vào thời điểm mà “Gỗ” đang tiến hành cuộc cải tổ ở cabin BHL. “Chúng tôi sẽ rất biết lắng nghe, nếu…” của vị trưởng đoàn HA.GL hẳn không phải chỉ là lời bâng quơ.

Sau 5 mùa bóng trắng tay (kể từ sau lần cuối cùng đăng quang, V-League 2004), vào trung tuần tháng 10/2009, ông Vinh quyết định nói lời chia tay phố núi để về với gia đình riêng ở Sài Gòn hoa lệ. Ngày đó, nhiều người bảo “ngài cố vấn” quyết định gác kiếm, vì không còn cảm thấy phù hợp với tình hình hiện tại của đội bóng nữa.

Đã có quá nhiều những thay đổi và những người trẻ ở HA.GL (từ HLV, đến lãnh đạo dưới quyền bầu Đức) không còn chào đón ông Vinh “Tàu” như trước. Một khoảng thời gian dài, ông ông Vinh chỉ làm mỗi công việc của người phát ngôn, và chăm chút các tuyến trẻ của “Gỗ”.

Ngày HLV Chatchai, Kiatisuk hay giai đoạn đầu mùa bóng 2009, khi Dusit Chalermsan còn đảm nhiệm vai trò của một HLV trưởng, ông Vinh xem chừng không ưng cái bụng lắm về cách điều hành và làm chiến thuật của họ. Thế mới có chuyện, đội bóng thua mà trong cabin BHL vẫn có người vỗ tay, còn khi thắng thì bảo là thắng không thuyết phục. Với “ê-kíp” BHL thuần là người Việt sau kỷ nguyên 10 năm “Gỗ” từng ăn món “lẩu Thái”, xem chừng ông Vinh sẽ có nhiều đất dụng võ hơn, ngay cả khi đó là những tham vấn từ xa. Ông Vinh vì thế cũng có cảm giác được đóng góp hơn, thay vì phải mang phận “thừa tướng”. Hãy chờ sự hồi sinh của HA.GL ở lượt về và dám chắc sẽ có rất nhiều điều để nói đây!

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm