HA.GL vào thời điểm này, đúng là có tiếng mà không có miếng. TT&VH từng rất nhiều lần đề cập về những tồn tại trong việc tăng cường ngoại binh của đội bóng phố núi, hồi đầu mùa. Đến nay, nó vẫn không được giải quyết thấu đáo, khi ở HA.GL, có quá nhiều người làm bóng đá theo kiểu “lý tưởng hóa”. Thực tế, ngoại trừ Evaldo, Lee Nguyễn và thủ môn Michal, không một cái tên nước ngoài còn lại nào xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đội bóng có tham vọng vô địch.
Hai thất bại, một trên sân đối phương và một trên sân nhà, là đòn đau thật sự giáng xuống niềm kiêu hãnh của “Zico Thái”. Kiatisuk quay trở lại Pleiku cùng rất nhiều sự kỳ vọng trong việc phục hưng một cái tên. Nhưng câu trả lời là chưa gì cả, dù “Sắc” từng rất nhiều lần khẳng định, anh thích làm việc trong môi trường nhiều sức ép như HA.GL. Tiêu chí dùng người (không lụy vào ngôi sao) của Kiatisuk chưa bao giờ hợp với bóng đá Việt Nam. Việc gạt Lee Nguyễn khỏi trận đấu với HP.HN ở vòng 2 V-League 2010, bị xem là một sai lầm. Bản thân các cầu thủ HP.HN, người đánh bại HAGL,đã khẳng định điều này, khi không có Lee trên sân, họ cảm thấy dễ đá hơn rất nhiều.
Trở lại với cuộc đối đầu nhiều duyên nợ “Gạch” –“Gỗ” chiều nay, nhiều người cho rằng ĐT.LA sẽ chủ động “buông”, để cứu người anh em trên bến dưới thuyền, trong thời điểm khó khăn. Nhưng, người của “Gạch” không nghĩ thế. Tính ra, ĐT.LA cũng chẳng khá hơn HA.GL là mấy, khi bánh xe V-League 2010 đã lăn được 2 vòng quay. Thầy trò Jose Luis toàn hòa sau 2 lượt trận và viễn cảnh tồi hồi mùa giải năm ngoái như đang trở lại. Chắc chắn Jose Luis không muốn lặp lại kỷ lục 13 trận hòa, để rồi chỉ về thứ 10/14 đội ở V-League 2009. ĐT.LA muốn giải quyết thấu đáo chuyện này, từ trận đấu mang tính “knock-out” như vòng 1/8 Cúp QG. Và đó phải là việc hạ gục HA.GL.
V-League 2009, ĐT.LA đã đánh bại HA.GL trong cả 2 lượt trận. Nếu như lượt đi ở Pleiku, Việt Thắng và đồng đội đã chơi một trận đấu hay nhất dưới thời Jose Luis, để vượt qua “Gỗ” với 2 bàn không gỡ, thì ở lượt về, ĐT.LA đã lại thắng 3 bàn trắng. HA.GL đã không còn là đối thủ của ĐT.LA, kể từ sau lần cuối cùng họ chạm đỉnh vinh quang (V-League 2004), trừ phi “Gỗ” phải dùng đến tiểu xảo. Đó là trận cầu bị hoãn (do sự cố dàn đèn) hồi năm 2008.
Nói gì thì nói, HLV Kiatisuk và các học trò sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn ở Long An chiều nay. Sẽ chẳng ai bất ngờ, nếu ĐT.LA một lần nữa lại bước qua “xác”HA.GL như từng thấy.
|
Lịch thi đấu vòng 1/8
|