Thanh Trung sa sút cùng HP.HN: Tại anh và tại “ả”

19/04/2011 12:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tính cách hiền lành của Thanh Trung khiến anh có thể đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ nếu người đối diện gọi mình là ngôi sao hoặc hỏi thăm về chuyện tình cảm cá nhân. Điều đó khiến người ta rất dễ có cảm tình với tiền vệ trẻ người Hà Tĩnh hiện đang khoác áo HP.HN. Nhưng cũng chính vì cảm tình ấy mà ai cũng thấy lo ngại khi gương mặt cầu thủ trẻ thuộc diện sáng giá nhất V-League 2010 bây giờ, thời điểm sau 11 vòng đấu tại V-League 2011, vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và sa sút khá nhiều so với mùa trước.

Tại anh

Thanh Trung hồi tưởng lại: “Tôi rất tự tin vào kỹ thuật của mình và đã đi qua 2 cầu thủ đối phương, đối mặt với khung thành từ cự ly chỉ 5 mét nhưng không thể hiểu nổi là tại sao quả bóng lại bay vọt xà”. Đó là tình huống diễn ra trong trận đấu với V.HP tại vòng 9.

Kể từ đầu mùa tới giờ, Thanh Trung luôn đá chính còn những tình huống ngon ăn như vừa nhắc ở trên là không hiếm, khi HP.HN đã thi đấu rất lấn lướt trước nhiều đối thủ khiêm tốn như Thanh Hóa, HN.ACB, V.NB, N.SG...

Thanh Trung đang gặp khó khăn thực sự cả về phong độ lẫn tâm lý. Thay thế cho hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi vui vẻ, vô tư bây giờ thỉnh thoảng là những phút trầm ngâm, mặc cảm về sự sa sút của mình, thỉnh thoảng là những bận mệt mỏi đến độ khép kín cửa phòng, chìm trong giấc ngủ vùi.

Thanh Trung (7) cần nghỉ ngơi để lấy lại phong độ, nhưng với tình hình khó khăn ở HP.HN bây giờ, đó là điều không dễ trở thành hiện thực

Ngay cả người trong cuộc như HLV Nguyễn Thành Vinh cũng tỏ ra bất ngờ trước sự sa sút khó hiểu của tiền vệ trẻ người Hà Tĩnh. Nhưng một HLV giầu kinh nghiệm như ông Vinh “Nghệ” thừa hiểu rằng, ở độ tuổi U23 (Thanh Trung sinh năm 1988), ngoại trừ những ngôi sao kiệt xuất, các cầu thủ rất khó để đạt tới sự ổn định. Những cầu thủ cùng trang lứa với Thanh Trung như Quả bóng vàng Thành Lương (HN.ACB) mùa này cũng chưa ghi được bàn nào, còn tiền đạo đang có phong độ cao Đình Tùng (Thanh Hóa) năm ngoái, sau 6 vòng đầu cũng mờ nhạt suốt phần còn lại.

Khoảng lặng của Thanh Trung hiện tại vì vậy có thể được nhìn nhận như là sự tất yếu trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

Tại “ả”

Thanh Trung đến với HP.HN giống như duyên số. Đó là thời điểm năm 2008, khi đội bóng Thủ đô tập huấn tại Hà Tĩnh và gần như ngay lập tức tiền vệ này lọt vào mắt xanh của ê-kíp huấn luyện lúc đó do HLV Vương Tiến Dũng đứng đầu.

Kể từ thời điểm ấy, sự nghiệp của Trung “bét” đi lên như diều gặp gió với những tiến bộ đáng kinh ngạc trong vỏn vẹn 2 năm. Song nếu coi HP.HN là “người tình” của tiền vệ trẻ người Hà Tĩnh thì có vẻ người tình đó đã đòi hỏi hơi nhiều ở đối tác của mình.

Sau năm 2010 thi đấu gần như không ngừng nghỉ trong màu áo CLB rồi ĐT Olympic và ĐTVN, chưa ai đặt ra vấn đề về sự quá tải của một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi. Thanh Trung cần nghỉ ngơi để lấy lại phong độ. Nhưng với tình hình khó khăn ở HP.HN bây giờ, đó là điều không dễ trở thành hiện thực, khi những cầu thủ có thể chơi cùng vị trí với anh như Văn Vinh thì tiếp tục vắng mặt dài hạn vì chấn thương, còn Đức Thắng và Thanh Phúc vẫn lúc tỏ lúc mờ.

Trong khi đó, thành tích của đội bóng Thủ đô thì cứ dần đi xuống sau từng vòng đấu. Chức danh đội phó cùng chiếc băng đội trưởng trên tay (Văn Vinh vắng mặt) khiến Thanh Trung hàng tuần vẫn phải ra sân cày ải từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, điều này giống như quả tạ đang đeo ghì vào đôi chân của anh. 

Đức Hoàng

Năm ngoái, trong lần đầu tiên tham dự V-League sau khi HP.HN thăng hạng, Thanh Trung đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành tích chung của đội bóng Thủ đô với 9 lần lập công và là chân chuyền số 1 với hàng loạt pha kiến tạo sắc nét.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm