Sôi động V-League 2009: Quyền được…thua

07/08/2009 19:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) – Có lẽ bây giờ chỉ có SHB.Đà Nẵng – đội mới lên ngôi vô địch mùa này mới cho mình cái quyền được…thua. Nghĩa là sẽ vẫn còn câu hỏi, ai sẽ là đội được lợi đằng sau chức vô địch của SHB.Đà Nẵng. T&T Hà Nội đang cần một vị trí ở top 3 hay Thể Công – đội sẽ tiếp SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng chắc gì  SHB.Đà Nẵng mới có quyền thua ?

Chuyện Tây, chuyện Ta

Cái “thế” của SHB.Đà Nẵng bây giờ tương tự như Manchester United mùa này, khi đã vô địch sớm mấy vòng, ai cũng nghĩ rằng họ sẽ buông các trận còn lại để tập trung cho trận đấu quan trọng hơn: chung kết Champions League.

 

Còn nhớ trước trận Hull City- M.U, ngay cả những cựu cầu thủ M.U đều nhận định rằng M.U có quyền... thua, tất nhiên Hull sẽ được lợi. Sir Alex Ferguson nói rằng: “Tôi chắc chắn sẽ tung ra đội hình dự bị nhưng điều ấy không có nghĩa là M.U sẽ bỏ trận đấu này”. Kết quả là M.U giành thắng lợi 1-0 trước Hull nhưng cuối cùng chính Hull thoát hiểm không vì M.U mà lại chính từ sự yếu kém của Newcastle.

 

Bóng đá Tây, vẫn còn tồn tại từ “buông” nếu đằng sau nó là những mục tiêu lớn hơn, rõ ràng hơn và dễ được chấp nhận hơn.

 

Ở V-League, qua 7 - 8 mùa chuyên nghiệp, người ta vẫn phải chứng kiến những những trận đấu “buông” lộ liễu mà mục đích của nó nhằm chỉ để cứu bạn cứu bè.

 

Ai sẽ là đội được lợi đằng sau chức vô địch của SHB.Đà Nẵng ?

V-League năm 2003, HA.GL lúc đó là một thế lực. Họ mạnh đến nỗi muốn thắng ai thì thắng, muốn cho ai thì cho. Trận đấu cuối cùng mùa giải trên sân Thiên Trường đang xây dở, HA.GL- đội vô địch sớm vài vòng đã “cho” Nam Định 3 điểm để đội này dễ dàng vào Top 3. Nhưng trận đấu mà báo chí gọi là “trò mèo” lại diễn ra sau đó 1 năm, cũng là HA.GL trên sân Lạch Tray. Rất lộ liễu, điển hình là cú sút 11 mét hiền lành của Kiatisak nhằm đúng vị trí của Tuấn Điệp đã giúp chủ nhà bảo toàn 3 điểm. Hải Phòng trụ hạng bởi trận đấu bẩn nhưng BTC lại không thể có cớ bắt bẻ ấy.

 

Ở cái thế hơn người, B.Bình Dương cũng đã có thời bứt Top, bỏ xa những đội đứng dưới để độc hành ngôi vô địch. Thế nhưng, đội bóng này không thích “buông” chỉ vì một lẽ đơn giản: cứ đá thắng là có thưởng, thưởng đậm. Cái cơ chế ấy đã khiến B.Bình Dương bảo vệ được cái sự “sạch” của mình cho dù họ đã vô địch sớm.

 

Khi người ta có quyền…

 

SHB.Đà Nẵng sẽ chọn kiểu chơi như HAGL những năm 2003- 2004 hay là B.Bình Dương năm 2007- 2008?

 

Khó nói nhưng chắc chắn SHB.Đà Nẵng sẽ chơi với nhiều cầu thủ dự bị hơn và tinh thần thoải mái hơn. Chủ nhật tới họ sẽ đá với SLNA - đội bóng đang đứng thứ 3. Sẽ ít người tin rằng SHB.Đà Nẵng sẽ buông cho SLNA bởi ít nhiều, đội bóng này sẽ nhận được “chỉ thị” của bầu Hiển là bằng mọi cách chặn SLNA lại để “đàn em” T&T.Hà Nội giữ vững vị trí thứ 2 ở BXH.

 

Có chăng, trận đấu kiểm chứng tấm áo bào của SHB.Đà Nẵng có “vấy bẩn” hay không lại chính là trận gặp Thể Công ở vòng cuối. Các cầu thủ Đà Nẵng gặp lại ông thầy Lê Thụy Hải. Ông Hải cũng là thầy của chính Lê Huỳnh Đức- HLV của SHB.Đà Nẵng bây giờ.

 

Lúc ấy chuyện tình chuyện nghĩa sẽ tự lộ ra, nhất là trong bối cảnh Thể Công vẫn còn đang... chấp chới.

 

Nếu SHB.Đà Nẵng tự cho mình cái quyền tung ra đội hình 2 thì có một đội bóng khác cũng sẽ cho mình cái quyền được thua, nhưng là ở vị thế khác hẳn. Đó là Thanh Hóa.

 

Thanh Hóa đã từng được hưởng chút không khí hy vọng khi thắng Thể Công nhưng tất cả đều đổ sụp sau trận thua QK4. Đó là trận đấu mà NHM Thanh Hóa nhìn thấy rất rõ nhiều trụ cột của họ bỗng sa sút bất thường trong hiệp 2. Tới mức, nhiều CĐV đã chặn HLV Nguyễn Văn Tiến để hỏi những câu rất “ác” kiểu: “Chúng nó đã bán được bao nhiêu tiền”.

 

Vấn đề của Thanh Hóa là 3 trận đấu còn lại, họ hầu như đều gặp những đội không cần thắng bằng mọi giá như B.Bình Dương hay TĐCS.Đồng Tháp. Nhưng ở vòng cuối, họ gặp HA.GL. Đây mới là điểm mấu chốt. Nếu HA.GL “liên hệ” được với Thanh Hóa ở trận đấu cuối cùng thì những trận đấu của HA.GL ở vòng 24 và 25 là khá phức tạp đặc biệt là trận gặp anh em M.Nam Định ở vòng 24 vào chiều Chủ nhật này.

 

V-League sẽ còn nhiều hỷ, nộ, ái, ố cho đến những vòng cuối cùng nếu cả đội đã vô địch và đội có đến 99,9% xuống hạng đều cho mình cái quyền - quyền được thua.

 

Tiểu Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm