Trước vòng 24 V-League: Ân tình hay không ân tình

08/08/2009 19:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) – Những vòng đấu cuối cùng đang khiến cho mọi thứ “sôi sục” chực chờ nổ tung như nồi áp suất. Giữa việc trụ hạng và xuống hạng để rồi phải tìm đường lên lại, khoảng cách tốn kém tiền tỷ quá chênh nhau khiến đội bóng nào cũng cố gắng thoát khỏi hiểm nghèo. Và giờ đây, thứ bóng đá ân tình lại có chỗ đứng.

1. Chẳng cần phải kể lể bởi đến thời điểm này, quá nhiều trận đấu có bóng dáng của thứ bóng đá ân tình. Thứ bóng đá mà chẳng có cớ gì để bắt bẻ bởi hàng loạt lý do chính đáng như cầu thủ xuống phong độ do cuối mùa, đội bóng hết mục tiêu, thậm chí sự yếu kém của trọng tài cũng là một cơ hội biện minh tốt. Ngoài cặp trận Thanh Hóa - B.Bình Dương chả có gì để nói, chả có gì để xem bởi B.Bình Dương đang rơi vào khủng hoảng nội bộ sau trận thua đầy “nghi vấn” trước T&T.HN còn Thanh Hóa thì “xong từ sớm”, những cặp đấu còn lại đều đáng xem, thậm chí là xem cẩn thận.

 

Người ta có quyền ngạc nhiên ở một vài trận, nhưng khi sự việc lặp đi lặp lại có tính hệ thống thì mọi chuyện khác hẳn và câu hỏi đặt ra, vì sao đội bóng nào cũng ngán gặp T&T.Hà Nội bởi cứ đối đầu với họ là “có vấn đề”. Ngay đến HA.GL cũng ngán ngẩm khi thua T&T.HN, một trận thua mà chính BHL cũng cho rằng đội bóng chơi dưới sức mình, đến khi T&T.HN gặp M.Nam Định người ta ngỡ ngàng vì BTC sân lẫn lãnh đạo đội bóng đều “ứa gan”.

 

Sức trẻ Đồng Tháp liệu có cản bước được CLB TP.HCM? Ảnh: Quốc An

Ngay đến như B.Bình Dương, đang phừng phừng khí thế bỗng “xụi lơ” đến độ lãnh đạo đội bóng phải nổi đóa lên và còn nhiều nhiều lắm những đội “sợ” T&T.HN. Thế nên đừng lạ khi mà K.Khánh Hòa thiết quân luật tối đa và các cầu thủ được làm công tác tư tưởng kỹ lưỡng bởi đối thủ của họ tuần này là... T&T.HN. BHL đội bóng phố biển có lý để lo vì nhiều cầu thủ của họ ngay trong mùa đã được bắn tiếng là về T&T.HN thi đấu, thêm vào đó mức độ thân thiết giữa cầu thủ hai bên không phải là ít. Sẽ rất ê chề nếu đội bóng K.Khánh Hòa thua trên sân nhà bởi lẽ từ tốp này tốp nọ họ đang tuột dần xuống phía dưới và giờ thì vẫn chưa được coi là trụ hạng an toàn. Nếu thi đấu sòng phẳng trên sân Nha Trang, tin chắc rằng K.Khánh Hòa sẽ thắng chứ chẳng phải nói đùa.

 

Mục tiêu của T&T.HN đã rõ, họ nhắm đến ngôi thứ nhì của giải, nếu thế thì ngoài việc “chinh phục” được K.Khánh Hòa, họ còn cần phải có sự hỗ trợ của SHB.Đà Nẵng trong việc ngáng đường SLNA. Đó là trên lý thuyết bởi hai lẽ: Thứ nhất Đà Nẵng vốn có mối quan hệ khá thân thiết với SLNA ở thời điểm trước đó, thậm chí cả hai thủ môn của đội bóng này đều xuất thân từ lò SLNA. Thứ nhì, SLNA có muốn thắng hay không, các cầu thủ SLNA có muốn làm khó anh Thắng hay không đó cũng là một chuyện. Thế nên, thay vì trận đấu trên sân Chi Lăng sẽ tưng bừng như dự tính thì đây sẽ là trận đấu chưa chắc hay.

 

2. Có đến 3 cặp đấu đáng chú ý bởi câu hỏi có hay không sự ân tình ở đây. Tất nhiên, cả 3 cặp đấu ấy đều có sự hiện diện của những “người cùng khổ” trong nhóm CLB trốn rớt hạng. M.Nam Định đến sân HA.GL từ rất sớm, sớm đến độ họ có thể ngồi trên khán đài để coi một lúc hai đối thủ hay nói đúng hơn là coi đối thủ trực tiếp là CLB TP.HCM thi đấu. Chẳng khó để người ta thấy những nụ cười hớn hở từ các cầu thủ Nam Định sau trận đấu. Với trận thua vừa rồi CLB TP.HCM đã giúp HA.GL thoát khỏi sự đeo bám lằng nhằng từ phía sau và khi HA.GL thoát thì M.Nam Định cũng vui. Cứ chờ mà xem.

 

Khác với người thành Nam, QK4 giờ khấp khởi mừng thầm, khấp khởi lo âu. Cũng như HA.GL, Thể Công gần như an toàn nếu không nói là theo “tính toán” thì đã an toàn. Vấn đề bây giờ là trên sân nhà của mình, sân Hàng Đẫy, họ có nương chân trước đội bóng cùng ngành với mình hay thắng để hả cơn khát. Nên nhớ, trên sân nhà trong thời gian gần đây Thể Công đã thua đến 2 trận và bị khán giả la ó. Thế nên, mọi sự đều do HLV Lê Thụy Hải quyết định, nếu ông Hải ngó lơ thì QK4 chắc chắn có điểm, bằng không, nếu ông Hải vẫn bực thì QK4 sẽ mệt lắm. Nhưng người ta tin rằng QK4 sẽ có điểm.

 

CLB TP.HCM cũng có “bạn”. Mối quan hệ giữa lãnh đạo đội bóng TP.HCM và TĐCS.Đồng Tháp rất tốt, mọi thứ chỉ trục trặc một chút hồi đầu mùa khi mà HA.GL trả tiền tươi thóc thật và quá cao khiến nhiều cầu thủ Đồng Tháp về đầu quân tại phố núi thay vì về CLB TP.HCM. Mà cũng chính vì điều này nên năm nay CLB TP.HCM mới lận đận sự “trật duộc” trong quá trình chuẩn bị lực lượng đã biến một đội bóng tưởng là sẽ mạnh lắm thành một đội bóng phải tranh chiếc vé play-off. Người ta nói, bóng đá Việt Nam vẫn còn ân tình nhiều lắm, ân tình đến độ “bán anh em xa mua láng giềng gần” kìa. Thế nên nếu CLB TP.HCM thắng trên hoành tráng sân nhà trước đội bóng ngựa ô TĐCS.Đồng Tháp thì cũng không có gì lạ.

 

Lịch thi đấu vòng 24 (15h30, 9/8):

 

Thanh Hóa - B.Bình Dương

K.Khánh Hòa - T&T.Hà Nội

SLNA - SHB.Đà Nẵng (VCTV3)

TP.HCM - TĐCS.ĐT

HA.GL - M.NĐ

Thể Công - Quân khu 4 (VTC)

XM.Hải Phòng - ĐT.LA (VTV3)

 

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm