(TT&VH) - Trần Công Minh sẽ cầm quân quay trở về quê nhà, chống lại đội bóng cũ. Tất nhiên, người Đồng Tháp không dễ dàng chấp nhận điều này.
Khoảng nửa thập niên đổ lại, khi ĐT.LA nổi lên như một thế lực thực sự của bóng đá phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, “trái tim” của bóng đá ĐBSCL đã không còn thuộc về Đồng Tháp nữa. Nó được dịch chuyển về Tân An. Để không bị tổn thương niềm kiêu hãnh, trong tiềm thức của rất nhiều người làm bóng đá của miền Tây, thậm chí đã đẩy ĐT.LA lên… miền Đông Nam Bộ. Sự thật thì người của Đồng Tâm cũng muốn rạch ròi chuyện này, nên thi thoảng mọi hoạt động của đội bóng như “PR” quảng cáo hay họp báo cũng chỉ diễn ra ở TP.HCM. Chỉ những việc liên quan đến LĐBĐ Long An như lễ xuất quân đội bóng hay những hoạt động có lợi cho việc phát triển kinh doanh ở địa phương, thì nó mới được rời về Tân An… Nói chung, trong con mắt của rất nhiều người làm bóng đá, từ lâu ĐT.LA đã không được xem như một đại diện của bóng đá ĐBSCL nữa. Đó là sự thật.
Và lần này, ĐT.LA trở lại Cao Lãnh, như một cách để khẳng định sự khác biệt. Bóng đá miền Tây nói chung và Đồng Tháp nói riêng đã đi sau các địa phương khác một bước, nếu không muốn nói là đang lạc hậu. Người Đồng Tháp có thừa niềm kiêu hãnh để bật lại điều này và dĩ nhiên cách ngắn nhất để khẳng định: Giành 3 điểm trước cựu vương ĐT.LA.

Nếu căng sức ra đá đôi công với ĐT.LA (trái), TĐCS.ĐT sẽ khó có cửa thắng.
Trước cuộc so găng ở Cao Lãnh, 2 đội không có sự tổn thất về lực lượng. Công thức bất di bất dịch của ĐT.LA là sơ đồ 3 tiền đạo: Antonio – Việt Thắng – Tshamala, đặt dưới sự chỉ huy của bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Phương – Tài Em. Mặc dù đang có phong độ rất ấn tượng, nhưng Cedric Ousman sẽ vẫn sắm vai trò dự bị, bởi ĐT.LA sẽ dùng thêm 1 trung vệ ngoại, bên cạnh Quang Trãi, trong hoàn cảnh Thanh Giang chưa kịp bình phục và Văn Giàu suy giảm thể lực. Triết lý không thua (cho đến lúc này, ĐT.LA vẫn bất bại ở V-League 2009) của HLV Trần Công Minh thể hiện rõ qua cách bày binh bố trận.
Vào lúc này, TĐCS.ĐT đang bị phả hơi nóng phía sau gáy, sau khi thua 2 trận liên tiếp. Thực tế, việc đội bóng của HLV Phạm Công Lộc thúc thủ ở QK4 hay Khánh Hòa là điều chấp nhận được. Bất cứ một tân binh nào, khi vào giải cũng đều rất chắt chiu và dè chừng. Xuất phát với tâm lý ấy, TĐCS.ĐT đã thành công ở 2 mẻ đánh đầu, khi vượt qua HA.GL và B.BD. Họ có một Timothy đầy mãnh lực, một Aniekan thừa sức mạnh và óc quan sát ở vòng tròn trung tâm cùng một dàn cầu thủ nội trẻ khỏe chơi phía dưới. Nếu biết chấp nhận chơi phòng ngự phản công, tức dĩ độc trị độc, đội chủ nhà sẽ có cơ may. Còn nếu Phạm Công Lộc định chơi “sát ván” với đồng đội cũ Trần Công Minh, e rằng TĐCS.ĐT sẽ phải chịu trận thua thứ 3 liên tiếp.
Dự đoán: ĐT.LA thắng 2 – 1
|
Phong độ
CS.ĐT
27/08/08 BĐ-CS.ĐT 0-1 07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3 15/02/09 CS.ĐT-B.BD 1-0 01/03/09 QK4-CS.ĐT 1-0 08/03/09 K.KH-CS.ĐT 2-0 ĐT.LA 24/08/08 HN.ACB-ĐT.LA 1-5
07/02/09 K.KH-ĐT.LA 1-1 15/02/09 ĐT.LA-QK4 2-0 01/03/09 ĐT.LA-T&T.HN 2-2 08/03/09 M.NĐ-ĐT.LA 1-1 Đối đầu 30/01/05 ĐT.LA-CS.ĐT 2-0 08/05/05 CS.ĐT-ĐT.LA 0-3 18/03/07 CS.ĐT-ĐT.LA 0-0 28/07/07 ĐT.LA-CS.ĐT 2-2 |
THẢO NGUYÊN