18/10/2008 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Một lần nữa số phận như sắp đặt để các cô gái Việt Nam và Thái Lan phải “sinh tử” ở trận bán kết thứ nhất AFF Cup 2008. Chiều nay, nếu phát huy được các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thầy trò HLV Trần Vân Phát có thể quyết định trận cầu với người Thái trong 90 phút.
Vượt qua chính mình…
Trong 3 lần chạm mặt gần đây, người Thái đã 2 lần giành phần thắng. Đáng nói hơn, đó là những ám ảnh khó quên đối với những bông hồng sân cỏ Việt Nam. Trong trận bán kết AFF 2007 tổ chức ở Myanmar, Tuyển nữ Việt Nam đã “tan giấc mơ hoa” bảo vệ ngôi vô địch khi thua trắng 0-3. Nhưng đáng nhớ nhất là trận thua 0-2 tại CK SEA Games 24, chính người Thái đã chấm dứt sự thống trị của bóng đá nữ Việt Nam sau 3 kỳ vô địch SEA Games liên tiếp. Trận thắng duy nhất mà Tuyển nữ Việt Nam có được là tại VCK bóng đá nữ châu Á hồi tháng 5 (TP.HCM). Ở trận đấu ấy, các học trò của ông Phát phải vắt kiệt sức mới giữ được thành quả 1- 0.
Vì thế trong trận chiến chiều nay, yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến việc thành bại đối với thầy trò ông Trần Vân Phát. Nếu có được tâm lý vững vàng, đá đúng sức mình, cộng với ưu thế rõ rệt về sân bãi và khán giả nhà, các học trò ông Phát có thể kết thúc trận đấu trong 90 phút. Ngược lại, nếu nhập cuộc không tốt, để cho đối phương dẫn bàn, mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng ngược lại.
Cuộc chiến tuyến giữa
Về cơ bản, Tuyển nữ Việt Nam sẽ xuất phát với sơ đồ quen thuộc 5-3-2. Tất nhiên, những miếng đánh biên với sự cơ động của Kim Hồng và Văn Thị Thanh vẫn sẽ được sử dụng. Cho đến thời điểm này, thứ vũ khí mà ông Phát đã mài giũa cho các học trò đang được vận hành khá trơn tru, bằng chứng là trong số 24 bàn ghi được đã có hơn phân nửa xuất phát từ biên.
Vấn đề nằm ở chổ, hàng phòng ngự Thái Lan rất khỏe và chịu đeo bám nên “đất diễn” của những hậu vệ cánh và các tiền vệ của Việt Nam chắc chắn không có nhiều. Bởi vậy, vai trò điều bóng của Minh Nguyệt rất quan trọng. Nguyệt đã dần quen với công việc của một tiền vệ công. Nhưng trong 3 trận đấu cuối cùng, chị lại gặp những người đối thủ dưới cơ.
Trong khi đó, Thái Lan thuộc đẳng cấp khác, hàng tiền vệ với đội trưởng Suphaphon, Anootsara và Sunisa có kỹ thuật và rất mạnh mẽ. Hàng tiền đạo cũng đã chứng tỏ được sự lợi hại của mình với 20 lần xé lưới đối phương. Lối chơi của Thái Lan rõ là đa dạng hơn chúng ta, họ vừa đánh biên, vừa trung lộ. Đây là điều rất khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam, vốn vẫn còn mắc những lỗi sơ đẳng. Chỉ khi Mai Lan, Minh Nguyệt, Lê Thị Thương gây được áp lực lên tuyến giữa, chúng ta sẽ chiếm nhiều lợi thế, và rất có thể Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất