Cả thế giới 'phát chán' vì Mario Balotelli

04/11/2014 07:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Hiếm có ai lại được nói nhiều đến như Mario Balotelli, ngay cả khi anh chẳng làm gì đáng kể trên sân bóng. Và người ta sẽ còn tiếp tục nói nếu anh chưa ghi bàn.

Mario Balotelli. Cái tên gắn với tài năng và sự chế giễu. Anh không chỉ là một cầu thủ tầm cỡ mà còn là một đối tượng nghiên cứu của tâm lý học. Một người chỉ nhận cha mẹ nuôi, lớn lên không có bố, chọn một lối sống ngang tàng. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể dừng nói về cầu thủ này, ngay cả khi anh chạm bóng ít nhất trên sân.

Hết kiên nhẫn với “Bad boy”

Liverpool và Newcastle thi đấu trên sân St. James Park trong trận gần nhất của The Kop ở Premier League. Trong lúc chưa bên nào tìm ra cách mở tỷ số, trên kênh BT Sports, hai BLV Ian Darke và Robbie Savage quyết định làm một cuộc đối thoại về sự thất thường trong tính cách của Balotelli. Cầu thủ người Italy bị chỉ trích vì không đuổi theo xoạc bóng mỗi lần để mất, mắc một lỗi không cần thiết, không quyết tâm lấy bóng, và khi lấy bóng thì lại không đứng đúng vị trí.

Và cuối cùng, Darke chỉ trích Balotelli vì là người Liverpool cuối cùng bước ra đường hầm sau giờ giải lao: “Đối với tôi như thế có nghĩa là anh ta không sẵn sàng”.

Nếu như khả năng ghi bàn của Mario Balotelli vẫn chưa đủ để khiến các BLV phải bàn tán, họ còn nhắm vào cả những biểu hiện khác của anh. Savage hét: “Ngôn ngữ cơ thể! Thôi nào Mario, làm thế để nói cái gì với các đồng đội?”. Dường như là Darke và Savage không chỉ thất vọng vì Balotelli không ghi bàn, họ còn cảm thấy bị xúc phạm vì Balotelli coi trận đấu không ra gì. Đó có lẽ cũng là tâm lý chung của dư luận khi nói về “Bad boy” (cậu bé hư).

Cầu thủ nào cũng có lúc phong độ không tốt. Tuy nhiên, gần như không có ai phải chịu sự dằn vặt về chuyên môn và đạo đức của công luận như Balotelli. Tuần trước, người ta còn thấy cựu cầu thủ của Liverpool là Graeme Souness nổi giận trên Sky Sports khi xem Balotelli thi đấu với Real Madrid.

Giúp Mario tìm cảm hứng

Với những con người như Darke, Souness và Savage, việc họ cảm thấy bị xúc phạm bởi Balotelli phần nào có thể hiểu được. Đó là những con người có sự nể trọng hết mực đối với nghề nghiệp đã làm nên con người mình, do vậy họ không thể không bày tỏ sự tức giận với thái độ hời hợt của Balotelli trên sân bóng.

Cách duy nhất để chấm dứt những soi mói là Balotelli phải lập công để đưa Liverpool tới chiến thắng. Nhưng xem ra điều đó không đến ngay được, bởi với Balotelli lúc này, không có cái gì đủ quan trọng để anh quan tâm đến. Anh đang là kẻ không động lực, không ý chí mỗi khi đứng trên sân bóng. Chúng ta đều biết tài năng của Balotelli và vấn đề duy nhất với anh là động lực.

Tuần này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Liverpool. Họ sẽ gặp Real Madrid ở vòng bảng Champions League vào đêm thứ Ba, và Liverpool phải đi sâu nếu muốn gia tăng doanh thu sau nhiều năm vắng bóng ở sân chơi lớn. Chiều thứ Bảy sẽ là Chelsea, đội đang đứng đầu bảng Premier League. Liverpool đang bị bỏ cách 3 điểm bởi Arsenal ở vị trí thứ tư, và có vẻ như hy vọng chức vô địch đã sớm tắt khi Chelsea đã cắt đuôi với khoảng cách tới 12 điểm. Nhưng Top 4 vẫn là mục tiêu khả thi cho Liverpool, và họ cần phải nỗ lực tối đa khi có quá nhiều đối thủ cũng nhắm tới mục tiêu ấy.

Nhưng muốn thắng Real và Chelsea, Liverpool cần đến bàn thắng. Đó là thứ mà họ đã thiếu thốn kể từ đầu mùa, và Mario Balotelli được cho là chỗ dựa của đội bóng sau khi Luis Suarez ra đi. Đáp lại kỳ vọng ấy chỉ là sự hờ hững. Với các Liverpudlian, câu hỏi quan trọng nhất lúc này là họ phải làm gì để giúp Balotelli trở lại là Super Mario, một người khao khát ghi bàn?

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm