Chơi “hoàng tử đen”

25/07/2008 18:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hoàng tử đen là cái tên người ta đặt cho Honda CD Benly - loại xe cũ nhưng lại có một sức hấp dẫn đặc biệt với những người ưa chất “phủi”. Và cũng bởi vậy,người chơi xe đã cùng họp lại, mở những câu lạc bộ chơi CD Benly cả ngoài đời lẫn trên mạng…

Hai ngôi nhà cho “hoàng tử”

Không kể những địa chỉ lẻ tẻ, 2 trang web tiêu biểu nhất của người chơi CD Benly là saigoncdclub.com và hoangtuden.com. Trang web thứ nhất ra đời từ năm 2004 và có số thành viên lên tới gần 1500 người. Trong khi đó, chủ yếu dành cho các tay chơi khu vực phía Bắc, hoangtuden.com mới sắp kỷ niệm một năm ngày thành lập (vào 19/8 tới đây) và thu hút khoảng 500 thành viên.
 
Những chiếc xe CD Benly cũ vẫn được đánh giá cao
bởi giá thành, chất lượng và kiểu dáng

Dù chẳng ai kém ai về độ đam mê, mỗi trang web trên lại có một phong cách riêng tương ứng với phong trào chơi CD Benly của từng miền. Trang web saigoncdclub.com dễ dàng thu hút sự chú ý của người đọc với những mục như thư viện ảnh (Picture Gallery), shop bán hàng (SCDC Shop), và dĩ nhiên không thể thiếu phần diễn đàn (Forum). Diễn đàn còn lưu lại rất nhiều bức ảnh ghi lại những cung đường mà các thành viên đã đi qua khi ngao du trên CD Benly. Đây cũng là nơi tụ hội của những người yêu CD ở các câu lạc bộ khác tại Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Dương. Trong khi đó, hoangtuden.com tuy ra đời sau nhưng “kế thừa” được các ưu điểm và rút kinh nghiệm từ những hạn chế của Saigoncdclub, nên giao diện có phần dễ nhìn và khoa học hơn. Trang web có khá đầy đủ các mục mà một người “nghiện” CD cần: Thành viên tự giới thiệu, Xe đó đây, Tiệm sửa xe, Nhật ký những chuyến đi, Kinh nghiệm đi đường...

Tất nhiên, tiếng là “hai nhà” nhưng dân chơi CD Benly hai miền đều gắn bó với nhau khá chặt. Không thiếu trường hợp, những thành viên ở miền Bắc đã mời anh em từ phía Nam ra cùng “ráp đồ” giúp mình khi mới tậu một chiếc xe này. Ngược lại, khi đi xuyên Việt, nhiều thành viên từ phía Bắc vẫn luôn được các thành viên tại miền Trung và phía Nam đón tiếp, hỗ trợ và thậm chí là... sửa xe giúp.

Thú chơi cho người cá tính

Nói ngắn gọn thì Honda CD Benly 125T là mẫu xe côn tay, trang bị động cơ 2 xi-lanh đứng, dung tích 124cc. CD Benly chủ yếu được nhập vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng thời đầu những năm 90 và đa phần là xe cũ, sản xuất trong khoảng 1987 đến 1995. Ban đầu, Benly có giá rất cao, từ 2500 đến 3200USD/chiếc. Vào khoảng năm 2002, khi phong trào chơi xe Benly phát triển khá mạnh, những chiếc xe này thường được người chơi tìm mua với giá trung bình khoảng vài chục triệu tùy theo từng “đời”.

So với những chiếc xe “khủng” có phân khối lớn, thú chơi CD Benly không tốn quá nhiều tiền, ngoại trừ việc người chơi quá cầu kỳ để “độ” lại xe cho bền hơn và có vẻ ngoài độc đáo. Trên cả 2 trang web trên, phần nội dung dành cho mua bán và “độ” xe khá nhộn nhịp. Thông thường, cũng là người mê CD Benly, việc mua bán của các thành viên diễn ra với tinh thần “lọt sàng xuống nia”. Và một lượng lớn trong những vụ mua bán, các thành viên vẫn trích lại một khoản tiền nho nhỏ để góp vào quỹ từ thiện.

Vì sao bạn thích CD Benly - đó là lý do của hàng trăm bài viết tại hai trang web nói trên. Và như lời của phần đông các thành viên, ngoài những tiện ích như khỏe, bền, giá hợp lý... thì lý do chính của họ nằm ở việc CD Benly có “chất” gì đó không kiểu cách, gần gũi và nam tính. Chẳng vậy, người đi CD Benly tỏ ra rất không bằng lòng với xu thế “nữ hóa” của những chàng trai hay sử dụng các loại xe ga thời thượng. Theo như nhận xét chung, dân chơi CD Benly đa phần là người ưa “phủi”, làm các nghề thiết kế, kiến trúc, nhạc sĩ, họa sĩ và đều có tác phong xuề xòa thoải mái.

Một thành viên rất tích cực có nick khoaton thì viết trong “Hồi ký CD” tại hoangtuden.com: “Có một dạo niềm vui người và xe cùng nhau rong ruổi trên những con đường từ bùn lầy, ghồ ghề đến phóng băng băng trên những con đường quốc lộ mà thấy như được giải thoát đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đầy chật chội này... Có một dạo tự hào vì mình đi trên một chiếc xe mà lịch sử của nó cũng “dữ dội” như chính nó. Có một dạo... và sẽ luôn là một dạo niềm cảm hứng không vơi!”

Ngân Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm