Scandal Rooney mua dâm: Con đường sa ngã của Jennifer Thompson

07/09/2010 20:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Scandal mua dâm của Wayne Rooney đã khiến xứ sương mù xôn xao trong những ngày qua. Ai cũng thắc mắc tại sao một cô gái xuất thân từ một gia đình trung lưu như Jennifer Thompson lại bán mình để trở thành một gái gọi hạng sang được Rooney chi tới mức 1.200 bảng cho một lần "vui vẻ".

Jennifer sinh ra tại Aberdeen trong một gia đình khá giả có bố là chuyên gia cấp cao của một công ty dầu lửa có tiếng và mẹ là một người phụ nữ mẫu mực gốc Ba Lan. Do tính chất công việc của người cha, phần lớn tuổi thơ của Jennifer là ở đất nước vùng vịnh, Qatar. Ngoài Jenifer, nhà Thompson còn có Alexander, 26 tuổi, chuyên viên làm tóc ở Leeds, Charles hiện đang là HLV thể hình và Max, 19 tuổi, đang theo học ngành nghệ thuật tại trường đại học.

Khi gia đình quay trở lại Anh, Jennifer được gửi đến học ở một trường tư với sự kì vọng của gia đình về một tương lai tươi sáng. Ai cũng cho rằng với điều kiện cơ bản như vậy, Jennifer sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cô gái trẻ này có vẻ lại không muốn cuộc sống của mình chỉ đơn giản như vậy.

Jenifer Thompson - Ảnh Theo Daily Mail

Vấn đề của Jenifer nảy sinh khi gia đình trở về Anh và bắt đầu cuộc sống ở Heaton, Bolton. Trước đó, khi ở Qatar, Jenifer được gửi theo học ở các trường dòng của đạo Thiên chúa giáo với sự nghiêm khắc cùng với những quy định khắt khe. Chính vì thế, khi Jenifer bước vào tuổi thiếu niên và trở về Anh, cô cảm thấy rất khó để thích nghi với cuộc sống nơi đây. Lo lắng cho tâm lí của con gái, gia đình đã quyết định chuyển cô sang một trường tư với mức học phí lên đến 1.555 bảng/học kì khi cô bước sang tuổi 14.


Nhưng có vẻ đó là quyết định sai lầm của ông bà Thompson bởi từ khi chuyển sang trường tư, Jenifer đã thay đổi hoàn toàn. Bạn bè của cô cho hay, ở tuổi 15, Jenifer đã thường xuyên đi đến những tụ điểm ăn chơi và nghiện rượu. Bên cạnh đó, việc người cha phải đi công tác nước ngoài thường xuyên cũng phần nào ảnh hưởng đến việc quản lý con cái trong nhà.

* "Nổi loạn" từ năm 16 tuổi

Một vài người quen biết Jenifer cho hay, cô đã làm quen với khói thuốc từ năm 16 tuổi. “Luôn có những bữa tiệc tùng sau khi nhậu nhẹt và đó là nơi mà cô ấy được đưa ma túy. Có rất nhiều những người đàn ông có tuổi ở đó, những người ở độ tuổi 30. Cô ấy mới chỉ 16 tuổi nhưng họ thích vây quanh cô ấy", một nguồn tin chia sẻ trên tờ Daily Mail.

Vào năm cuối cùng của thời kì trung học, Jenifer đã trở thành gái làng chơi thực thụ. Cô luôn kể với bạn bè về những mối quan hệ của mình, trong đó có cả cầu thủ El Hadji Diouf và khẳng định anh ta đã trả 200 bảng để được ngủ với cô. Jenifer cũng cho hay là qua đêm với cả võ sỹ quyền Anh Amir Khan.

* Thích “qua lại” với cầu thủ

Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Jenifer đã bày tỏ mong muốn được “qua lại” với các cầu thủ và hay kể cho bạn cùng lớp những câu chuyện về việc họ ngủ với cô và sau đó họ thức dậy vào sáng sớm, trả tiền và bảo cô nên tự kiếm đường về nhà. Khi rời trường học, Jenifer có chỗ trong hộp đêm J2, Bolton, nơi cô bắt đầu quá trình chinh phục những chân sút lắm tiền nhiều của.

“Cô ấy muốn trở thành WAG và bắt đầu đi đêm với những cầu thủ ăn chơi. Họ sẵn sàng cho Jenifer số điện thoại của mình”, một người bạn của Jenifer tiết lộ trên tờ Daily Mail.

Ngoài Rooney, những bức ảnh trên trang Facebook của Jenifer cho thấy có rất nhiều người nổi tiếng đã rơi vào vòng tay của cô, từ tay đấm Amir Khan, đến các ngôi sao trong các chương trình truyền hình giải trí.

Hiện tại, Jenifer đã quay trở lại nhà bố mẹ đẻ ở Bolton. Nhưng có thể Jenifer sẽ sớm phải rời khỏi nhà bởi bố mẹ cô, hiện đang đi nghỉ ở Bồ Đào Nha, đã tuyên bố sẽ từ đứa con ăn chơi trác táng.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm