Scandal mua dâm của Rooney: Đến lượt Rooney sa ngã

06/09/2010 08:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Báo chí Anh vừa phanh phui scandal Wayne Rooney mua dâm một gái điếm với giá từ 1.000 đến 1.200 bảng cho một lần đi lại. Điều đáng nói là thời điểm ngôi sao người Anh ăn vụng lại trùng với quãng thời gian cô vợ Coleen đang mang nặng đẻ đau cậu quý tử Kai.

Gái gọi mà tiền đạo của M.U và tuyển Anh cố gắng che dấu tên là Jennifer Thompson, 21 tuổi, và họ đã ngủ với nhau 7 lần trong suốt 4 tháng cuối cùng Coleen mang bầu. Đáng kinh ngạc hơn, Rooney còn dám khoe khoang cô ả khi cả 2 tay trong tay tình tứ tới hang loạt địa điểm VIP ở Manchester, bao gồm các quán bar, hộp đêm và sòng bạc lớn nhất của thành phố có tên 235. Rooney đã thú nhận sự lừa dối của mình với Coleen và ngay lập tức bị cô vợ tống khứ ra khỏi căn hộ trị giá 5 triệu bảng tại Cheshire. Sau đó, anh tâm sự với một người bạn thân: “Cuộc đời tớ tiêu rồi… Tớ thật ngu ngốc quá. Coleen sẽ không bao giờ tha thứ nữa đâu. Cô ấy sẽ bỏ tớ”.

Rooney dính scandal sex - Ảnh Getty

Jennifer cho biết thời điểm lần đầu tiên vụng trộm là vào tháng Bảy năm ngoái, tại khách sạn Lowry Hotel thuộc Salford, khi mà Coleen đang mang thai 5 tháng. Cô gái có bố mẹ xuất thân từ tầng lớp trung lưu của Bolton này cho biết sau 2 tiếng “nô đùa” tại Lowry, cả hai đều thỏa mãn và hẹn sẽ gặp lại. Sau đó, Jennifer cắt đứt với người quản lý “công việc” của mình và bắt đầu phát triển mối quan hệ mới. Những lần gian díu sau đó diễn ra lâu hơn, thân mật hơn và với mật độ dày đặc hơn. Thường xuyên kéo dài 5 đến 6 tiếng bao gồm việc cả 2 cùng tận hưởng nấu bữa tối và uống sâm banh tại khách sạn 5 sao Lowry. Đổi lại, Jennifer được trả 1 nghìn bảng cuối mỗi buổi tối ngọt ngào. Lần vụng trộm cuối cùng là vào tháng 10 trong khi Coleen sinh đứa con đầu lòng Kai vào ngày 2/11. Một nguồn tin nói: “Anh ấy đột nhiên gọi điện cho Jennifer vào tháng 10, cho dù trước đó họ đã gặp nhau nhiều lần ở các quán bar và hộp đêm tại Manchester. Khi điều ấy xảy ra, cô ấy đồng ý nhưng tự nhủ phải tỉnh táo và tránh xa mọi rắc rối cho cả 2”.

“Jennifer là một cô gái trẻ nhưng rất dày dạn. Trong quá khứ, cô ấy nói với bạn bè rằng muốn trở thành một WAG thực sự. Cô ấy biết nếu làm thế sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình Rooney. Jeninfer cảm thấy có lỗi với Coleen nhưng vào thời điểm ấy, Wayne chẳng tỏ ra lo sợ mọi chuyện sẽ bị vỡ lỡ. Trong những ngày hẹn hò, họ công khai tay trong tay tới các quán bar và sòng bạc. Với địa vị của mình cậu ta phải biết mọi người sẽ soi mói và biết Jennifer không phải là Coleen, nhưng Wayne đã chẳng thèm quan tâm”.

Vụ Rooney lại khiến dư luận anh xôn xao và lo lắng cho vấn đề đạo đức của cầu thủ, những người được xem là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, chỉ vài tiếng trước khi tuyển Anh gặp Bulgaria ở Wembley, tòa án ở London đã tuyên bố Ashley Cole và cô vợ Cheryl chính thức li dị sau khi hậu vệ trái này "ăn vụng". Tiền đạo Peter Crouch cũng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ gia đình vì mua dâm gái điếm người Tây Ban Nha. Hồi đầu năm là vụ Terry đi đêm với vợ cũ của Wayne Bridge.

Ngay sau khi vụ Rooney bị phanh phui, FA nhanh chóng đưa ra quan điểm của họ. Họ khẳng định Rooney vẫn cùng đội bóng bay đến Thụy Sỹ để chuẩn bị cho trận vòng loại thứ 2 của EURO 2012.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm