Ở Kallang vang 2 tiếng Việt Nam

22/12/2008 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Kallang hôm qua toàn màu đỏ. Nhưng có những màu đỏ khó lẫn. Màu của cờ Việt Nam to nhất được trải trên phía trái khán đài phía Đông. Màu của những fan Việt Nam đang sinh sống ở Singapore và những fan đã bay qua đây từ 2 ngày qua. Còn màu đỏ của Singapore rất, rất nhiều, phủ kín khắp nơi, nhưng với chúng tôi nó hơi lạnh.

Chúng tôi ở Geylang suốt 4 ngày qua, nếu đi bộ từ khách sạn, chỉ mất chừng 10 phút là tới SVĐ Kallang. Nhưng chúng tôi quyết định đi đường vòng, bắt tàu điện MRT từ Aljunied đi đến ga Kallang Station. Đoán chắc sẽ có nhiều CĐV Việt Nam ở đó. Mọi ngả đường đều dẫn về Kallang mà.

Chúng tôi đã đoán đúng. Chuyến tàu chúng tôi đi ngay ở khoang của tôi đã có tới gần chục CĐV Việt Nam. Một số mặc áo cờ đỏ sao vàng. Một số được nhận biết qua ngôn ngữ.

Nhưng bước ra khỏi ga Kallang mới choáng. Không phải là đa số, nhưng CĐV ở đâu là ồn ào ở đó. Người vẽ cờ đầy mặt. Họ bắt đầu bắt liên lạc với bạn của mình, với cả những người không quen biết để tụ về thành một mối.
 
Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài, các cầu thủ ĐTVN đã chơi một trận để đời.

Chúng tôi bước vào sân Kallang lúc 19h30 phút (giờ địa phương). Chỉ còn 30 phút nữa trận đấu đã bắt đầu. Lúc đi từ ngoài đã nghe thấy rõ 2 Việt Nam các CĐV hô không dứt.

Anh em phóng viên bảo nhau, thế là yên tâm rồi, không được như Mỹ Đình nhưng cầu thủ sẽ không thấy đơn độc.

Suýt nữa choảng nhau

Ngay từ lúc một số cầu thủ Việt Nam nằm dài trên sân do bị phạm luật, đã có nhiều tiếng la ó và huýt sáo từ phía CĐV chủ nhà. Thế là có phản ứng từ CĐV khách.

Khi Quang Hải ghi bàn, CĐV ở cả 2 phía khán đài Đông và Tây (khán đài chính) nhảy cẫng lên. Một số CĐV Singapore đứng đằng sau đã không kiềm chế nổi, đã “phun mưa”. Họ bất chấp mình là người Singapore, đang sống ở một nước được mệnh danh là “a fine country”-fine vừa có nghĩa là tốt đẹp, sạch sẽ, vừa có nghĩa là rất nhiều luật phạt. Khạc nhỏ sẽ nhận “vé” phạt 500 đô Singapore như chơi.

Và xô xát đã xảy ra. Anh Lộc, một CĐV đến từ Hà Nội, ở cùng khách sạn Fragrance Crystal, đã kể lại cho chúng tôi cuộc chiến trên khán đài như thế. Chỉ thiếu một chút nữa là thành loạn đả. Lực lượng an ninh đã phải điều tới vài chục cảnh sát lập thành hàng rào để che chắn cho CĐV Việt Nam.

Anh Lộc cũng kể, cuộc đấu ngoài sân cỏ còn kéo cả ra tới khi trên đường rời sân. Nhưng may mắn không ai bị thương cả, nên chiến thắng thật nguyên vẹn...

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm