Mario Goetze ra mắt ở Bayern: Trên con đường trở thành Messi thứ thiệt

04/07/2013 07:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Goetze, từng được huyền thoại Franz Beckenbauer gọi là “Messi của nước Đức”, vừa có màn ra mắt chính thức ở Bayern Munich.

Mario Goetz chính thức ra mắt ở Bayern

Tài năng đầy triển vọng này chuyển đến Bayern từ Dortmund với mức phí kỷ lục cho một cầu thủ Đức: 37 triệu euro.

Rắc rối ngày ra mắt

Người trực tiếp giới thiệu Goetze với quan chức và các phóng viên, cũng như trao cho cầu thủ này chiếc áo số 19 ở Bayern, là ông Matthias Sammer - Giám đốc thể thao của đội bóng ĐKVĐ Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League. Khi còn làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Đức, ông Sammer cũng từng đặc biệt để ý đến Goetze, và gọi cầu thủ này là “tài năng hiếm thấy”, “tương lai của bóng đá Đức”.

Rắc rối đầu tiên ở đội bóng mới mà Goetze phải đối mặt đến từ một chuyện bên ngoài sân cỏ, khi xung đột nổ ra giữa hai hãng đồ thể thao không đội trời chung Adidas và Nike.

Adidas nắm 9,1 % cổ phần của Bayern, giống như Audi, và CEO của hãng này, ông Herbert Hainer, cũng là một trong chín thành viên Ban quản trị Bayern. Trong khi đó, Goetze lại xuất hiện ở buổi ra mắt đội bóng mới trong trang phục là chiếc áo phông có logo của Nike rất to trước ngực. Hiện tại, Goetze đang có hợp đồng quảng cáo với Nike, và khi chiếc áo số 19 của Bayern được anh giơ lên, logo Nike thậm chí lấn lướt logo Adidas, vốn chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn bên ngực trái trên áo đấu của đội bóng số một nước Đức.

Rắc rối kiểu này tuy không mới (trước đây thủ môn Jens Lehmann từng dùng găng tay của Nike trong khi đội tuyển Đức lại nhận tài trợ từ Adidas) nhưng cũng báo trước nhiều khó khăn mà Goetze sẽ phải đối mặt ở Bayern: Một đội bóng mới, một huấn luyện viên mới, và những người đồng đội mới.

Sau phần nghi lễ giới thiệu, Goetze đã xuất hiện trên sân tập của Bayern, chứng kiến các cầu thủ tập luyện dưới sự chỉ bảo của ông Pep Guardiola. Goetze vẫn chưa thể nhập cuộc do đang trong quá trình bình phục chấn thương rách cơ đùi, được cho là nguyên nhân khiến Goetze vắng mặt trong trận chung kết Champions League giữa Bayern và Dortmund vừa qua ở Wembley.

Tuy nhiên, tân binh này cũng đã có cuộc nói chuyện được chính Goetze đánh giá “rất đặc biệt và quan trọng” với huấn luyện viên Guardiola. “Ông ấy đã hỏi tôi chừng nào thì bình phục chấn thương. Tôi ngồi xem các bài tập và thấy rằng huấn luyện viên rất tích cực làm việc với trái bóng”, Goetze thổ lộ. Vì chấn thương, Goetze nhiều khả năng sẽ không thể bắt đầu mùa bóng mới cùng Bayern theo đúng lịch trình.

Con đường trở thành Messi

Ở Bayern, Goetze nhiều khả năng sẽ được sử dụng như một “số 9 ảo” -  vai trò mà Lionel Messi đã đảm nhiệm xuất sắc trong những năm tháng ông Guardiola dẫn dắt Barcelona. Huấn luyện viên Ronald Koeman từng nhận xét rằng Bayern có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thứ duy nhất mà ông Guardiola thiếu là một cầu thủ như Messi.

Khả năng Bayern chiêu mộ “Messi xịn” là phi thực tế, và Ban lãnh đạo đội bóng này cũng từng ngăn cản ý định mua Neymar của ông Guardiola. Giờ đây, huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ phải tự tìm một Messi cho riêng mình, và Goetze - “Messi của nước Đức” như lời ông Beckenbauer, có thể là một phương án tốt, bên cạnh một cái tên khác là Franck Ribery.

Cũng giống như Messi, Goetze có thể hình nhỏ bé, sở hữu phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời cùng tư duy chiến thuật sắc sảo. “Messi của nước Đức” hội tụ khá đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một ngôi sao lớn, và Bayern chính là bệ phóng để đưa anh lên một tầm cao mới, giống như Barcelona với Messi. Chính Goetze cũng thừa nhận sự ngưỡng mộ với Messi. “Messi là mẫu cầu thủ thần tượng của rất nhiều người, trong đó có tôi”, Goetze nói trong buổi ra mắt ở Bayern.

“Tôi không nghĩ rằng mức phí chuyển nhượng cao (37 triệu euro - đúng bằng phí giải phóng hợp đồng với Dortmund - TT&VH) là một sức ép. Trái lại, điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào, vì tôi chỉ mới 21 tuổi”. Vụ chuyển nhượng Goetze từ Dortmund sang Bayern, được công bố hôm 21/4, đã tạo ra một cơn “địa chấn” trong dư luận Đức.

Bỏ lại sau lưng những rắc rối, trong đó có những chỉ trích của các đồi đội cũ tại Dortmund, Goetze đang hướng đến một tương lai đầy hứa hẹn tại Bayern - nơi anh sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp ngang hàng Messi, chứ không chỉ dừng lại ở việc được ví von là “Messi của nước Đức”.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

19 Ở Bayern, Mario Goetze sẽ mặc áo số 19. Mùa trước, ở Bayern không ai sử dụng số áo này còn tại Dortmund, Goetze mang áo số 10. 19 cũng là số áo mà Goetze thường dùng ở đội tuyển Đức.

37 Số tiền mà Bayern phải bỏ ra để có được Goetze là 37 triệu Euro - đúng bằng khoản phí giải phóng hợp đồng giữa Goetze với Dortmund. Mùa trước, Bayern cũng từng bỏ ra 40 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng giữa Javi Martinez và Athletic Bilbao.

Kirchhoff cùng ra mắt với Goetze

Bên cạnh Mario Goetze, trong ngày hôm qua Bayern cũng giới thiệu tân binh thứ hai là hậu vệ Jan Kirchhoff, năm nay 22 tuổi và đến từ Mainz 05 theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở chiều ngược lại, Bayern quyết định bán đứt tiền đạo Nils Petersen cho Bremen sau một mùa cho đội bóng này mượn với giá 3 triệu euro. Ngoài ra, Bayern cũng giải phóng hợp đồng với Anatoliy Tymoschuk, để cầu thủ người Ukraina đến với St. Petersburg dưới dạng miễn phí.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm