29/11/2010 08:24 GMT+7 | Thế giới
Ám ảnh Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng Cục Thống kê cho biết, gặp trường hợp bị ngược đãi, đôi lúc tôi thấy thần kinh mình căng thẳng, tôi đành tạm dừng phỏng vấn bằng việc mời người phụ nữ uống nước, đưa khăn lau và cùng lúc tôi uống một ngụm để cân bằng tâm lý. “Đêm ấy tôi không ngủ và trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đã từng bị chồng đánh đập về thể xác, xúc phạm về nhân cách”. “Chị gặp tôi và hy vọng được giúp đỡ. Tôi không thể giúp chị trực tiếp bằng cách nào, tôi rất áy náy và luôn nghĩ về chị. Đến nay, cuộc điều tra đã qua được hơn 5 tháng nhưng tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác xót xa không giúp được gì”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất