27/03/2012 17:09 GMT+7
(TT&VH) - Puskas lập kỷ lục, rồi Ronaldo là người lật đổ. Giữa họ là những câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau, và một câu hỏi đặt ra: ai xuất sắc hơn? Thật khó để đưa ra câu trả lời, vì mọi so sánh luôn khập khiễng. Nhưng có một điều chắc chắn, họ đều là huyền thoại ở Bernabeu.
Giảm 12kg trong 45 ngày luyện tập. Đó chính là thành quả mà Ferenc Puskas đạt được vào tháng 7/1958, bởi trước đó ông đã cam kết với Real sẽ có thể lực tốt nhất khi mùa bóng bắt đầu. Huyền thoại người Hungary đến Madrid ở tuổi 31; trong khi Cristiano gia nhập đội bóng Hoàng gia ở tuổi 24.
Ronaldo đã có 101 bàn tại Liga - Ảnh Getty
Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Chỉ với 2 mùa giải rưỡi, Cristiano đã ghi tên mình vào danh sách 10 chân sút hàng đầu của Real, cùng với những Raul, Di Stefano, Santillana, Puskas, Hugo Sanchez, Gento, Pirri, Butragueno và Amancio. Trận đấu trước Sociedad ghi nhận bàn thắng thứ 100 và 101 của cầu thủ này ở La Liga. Như vậy, kỷ lục 100 bàn thắng trong 105 trận đấu của Puskas đã bị Ronaldo vượt qua, chỉ với 92 trận đấu.
“Những cú sút của Cristiano mạnh như đạn pháo. Ngày nào cũng vậy, cậu ta dành nhiều thời gian luyện tập sút bóng”, Paco Gento thuật lại. Mùa giải đầu tiên ở Tây Ban Nha, CR7 đã ghi được 26 bàn thắng. Năm ngoái, anh kết thúc mùa giải với 40 bàn. Còn hiện nay, khi La Liga còn 9 vòng đấu nữa, Ronaldo đã có 35 lần sút tung lưới đối phương. “Thật là kinh khủng. Nếu cậu ta chơi bóng với phong độ này, mọi kỷ lục sẽ bị vượt qua. Những điều mà Messi và Ronaldo thể hiện quả là không thể tin nổi”, Carlos Santillana - huyền thoại một thời của Real - bày tỏ.
Cristiano là mẫu cầu thủ hiện đại: thể lực của một vận động viên điền kinh, sút tốt bằng hai chân. Trong buổi lễ ra mắt, cầu thủ này đã thu hút được 80.000 CĐV đến Bernabeu. Trong khi, Puskas với chiếc bụng “màu mỡ” của mình lại có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Khi cuộc bạo loạn vũ trang tại Hungary nổ ra tháng 11/1956, Puskas đã đào ngũ cùng một vài đồng đội và trốn sang Bilbao để tham dự một trận đấu trong khuôn khổ Cúp châu Âu. Chính vì thế, Puskas bị khép vào tội phản bội tổ quốc và đồng thời, nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm của FIFA.
Khi đến Madrid, ông hoàn toàn không chơi một trận đấu nào trong 2 năm bị cấm trước đó. “Một người đàn ông mang bầu kìa”, Amancio bông đùa. Tuy nhiên, cầu thủ này nói thêm: “Cậu có vấn đề về cân nặng đấy, nhưng cậu lại sở hữu cái chân trái chất lượng đến mức chẳng cần phải giảm cân đâu”. Lúc đó, chẳng cầu thủ nào nhớ là ai đã ghi được 100 bàn thắng, kể cả Puskas, Pirri hay Santillana. “Đó chỉ là những con số thống kê. Ở thời của chúng tôi, điều quan trọng là giành Cúp”, Santillana chia sẻ. Đồng thời, Amancio khẳng định: “Hồi đó, chơi bóng đầy khó khăn và phức tạp. Đối thủ luôn muốn đạp vào chân bạn. Kết thúc trận đấu mà không dính chấn thương quả là điều may mắn. Các trọng tài không dám thổi phạt. Không có máy quay như bây giờ để mổ xẻ những lỗi của trọng tài đâu. Thời đó, Puskas là một quái thú với chiếc chân trái tuyệt vời”.
Người ta gọi Puskas là “Cỗ máy dội bom”, còn Cristiano là CR7. Một người bị khép tội phản quốc. Người kia rời ngôi nhà thân yêu ở Madeira năm 16 tuổi, đến Anh lúc 19 tuổi và trở thành một trong những ngôi sao thế giới ngày nay. Nhận xét về 2 cầu thủ ở 2 thế hệ khác nhau này, Gento thổ lộ: “Puskas chọn vị trí tốt hơn nhưng lại không có những cú sút đầy uy lực từ chiếc chân trái vô cùng khéo léo của mình và ít khi dứt điểm bằng chân phải. Trong khi, Ronaldo dứt điểm tốt bằng cả 2 chân”. Pirri khẳng định: “Puskas là một tiền đạo săn bàn bẩm sinh. Ronaldo đã có 101 bàn thắng. Nhưng họ không giống nhau. Puskas tăng tốc rất nhanh ở cự ly ngắn. Tôi chưa thấy ai có nhãn quan tốt như anh ta. Puskas luôn ngẩng đầu lên để xem thủ môn đội bạn đang đứng ở đâu”. Còn Amancio lại đánh giá cao cầu thủ người Bồ: “Đó là một cầu thủ đầy sức mạnh. Cơ thể của cậu ấy tràn đầy năng lượng cùng với những cú sút trái phá bằng cả chân trái và chân phải”.
Huyền thoại được mệnh danh là “Thiên nga trắng” treo giầy ở tuổi 39 với tổng số 242 bàn thắng (156 ở La Liga). Hiện tại, Cristiano Ronaldo sở hữu 131 bàn, trong đó 101 bàn ở La Liga. Và mùa giải thứ 3 của Quả bóng vàng thế giới năm 2008 vẫn chưa kết thúc.
Ngọc Ly (theo El Pais)
Real Madrid & 100 bàn đầu tại Liga C.Ronaldo: 92 trận Puskas: 105 trận Raul: 215 trận
Di Stéfano: 216 trận Hugo Sánchez: 133 trận Santillana: 234 trận Butragueno: 236 trận |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất