Nhờ đâu Harry Redknapp được minh oan?

09/02/2012 14:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Tin vui cho các CĐV Spurs: Những rắc rối tại tòa án của HLV Harry Redknapp đã chấm dứt sau khi ông và cựu chủ tịch Portsmouth Milan Mandaric đều đã được tòa án Anh tuyên bố không mắc tội trốn thuế khoản tiền 189.000 bảng trong một tài khoản nước ngoài.

Redknapp, hiện đang làm HLV ở Tottenham, còn Mandaric, đã chuyển qua làm ông chủ Sheffield Wednesday, được xóa tội sau năm tiếng điều trần trước tòa. Chiến lược gia 65 tuổi người Anh nói ông đã trải qua “một cơn ác mộng” kéo dài 5 năm và cho rằng vụ việc lẽ “không bao giờ phải ra trước tòa án”.

Cả Redknapp và Mandaric đều phủ nhận các cáo buộc trong phiên xét xử kéo dài ba tuần ở tòa án Southwark, lập luận rằng số tiền nói trên là một cử chỉ của tình bằng hữu và không liên quan gì tới công việc của Redknapp ở Portsmouth. Mandaric và Redknapp đã ôm chặt nhau ngay sau khi phán quyết được đưa ra. Redknapp rời tòa ngay lập tức, trong khi Mandaric bước lên bắt tay thanh tra cảnh sát Dave Manley và nói: “Cảm ơn ông”.

Con trai của Redknapp, Jamie, đón ông ở bên ngoài tòa. Manley không bình luận gì và nói đơn giản: “Tôi chấp nhận quyết định của tòa”. Chris Martin, thuộc cơ quan quản lý thu nhập cá nhân và hải quan Anh, nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi không hối tiếc gì trong việc theo đuổi vụ này vì điều quan trọng là phải đưa các dữ kiện ra trước tòa để họ xem xét. Chúng tôi chấp nhận phán quyết của tòa, nhưng tôi muốn nhắc những kẻ tìm cách trốn thuế bằng những tài khoản ở nước ngoài rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm việc đó và trao đổi với chúng tôi, trước khi chúng tôi phải đến gặp họ”.



HLV Harry Redknapp được tuyên trắng án- Ảnh Getty

Hai cáo buộc Martin đưa ra bao gồm trốn thuế, với khoản tiền 93.100 bảng mà Mandaric gửi vào tài khoản nói trên từ ngày 1/4/2002 tới 28/11/2007, và cáo buộc thứ hai với khoản tiền 96.300 bảng được gửi vào tài khoản từ 1/5/2004 tới 28/11/2007. Các công tố nói số tiền trên là các khoản tiền thưởng cho Redknapp, nhưng không đóng thuế. Redknapp nhận khoản tiền đầu tiên từ Mandaric để bù vào phần tiền thưởng chưa đủ của ông trong vụ bán Peter Crouch cho Aston Villa năm 2002.

Chỉ là tiền thưởng

Sau khi bán Crouch, Portsmouth đã thưởng Redknapp 115.473 bảng, tức 5% lợi nhuận bán cầu thủ này. Mandaric nói Redknapp không hài lòng và muốn được 10% do trước đó ông đã lao tâm khổ tứ thuyết phục CLB mua Crouch. 4 ngày sau, Mandaric chuyển thêm 115.473 bảng cho Redknapp ở một tài khoản tại Monaco. Redknapp nói trước tòa là khi được yêu cầu chọn mật mã cho tài khoản, ông đã chọn Rosie47, theo tên chú chó của ông và năm sinh của ông (1947). Một tháng sau, Mandaric chuyển vào tài khoản nói trên số tiền 93.100 bảng mà nhà chức trách cho là trốn thuế.

Tuy nhiên, Mandaric giải thích trước đó ông có tư vấn cho Redknapp vài khoản đầu tư, nhưng lại thua lỗ hết, nên Mandaric chuyển số tiền nói trên như một cách để bù đắp, chứ không liên quan gì tới công việc của Redknapp tại Portsmouth. HLV của Tottenham khẳng định việc buộc tội ông trốn thuế là “ngớ ngẩn” với dẫn chứng ông đã trả 1 triệu bảng tiền thuế chỉ riêng trong năm 2008 và nói trước tòa rằng mình là “người không tham lam nhất mà các vị từng gặp trong đời mình”.

Vụ việc trở nên phức tạp khi Redknapp nói với một phóng viên của tờ báo nay đã đóng cửa News of the World, Rob Beasley, rằng khoản tiền nói trên là tiền thưởng từ Mandaric cho vụ bán Crouch. Trước tòa, Redknapp nói ông đã nói dối Beasley: “Tôi không cần phải nói thật với ông Beasley. Tôi phải nói thật với cảnh sát, nhưng không phải với ông Beasley. Ông ấy là phóng viên tờ News of the World”. Redknapp giải thích lý do ông nói dối là vì ông muốn đọc câu chuyện đó trên báo vào ngày Tottenham gặp M.U ở chung kết League Cup năm 2009.

Mandaric, 73 tuổi, cũng nói ông chưa bao giờ trốn thuế: “Tôi không hiểu từ trốn thuế có nghĩa là gì”, đồng thời vạch rõ trong sáu năm qua công ty ông đã trả tổng cộng 55 triệu bảng tiền thuế. Redknapp là một trong những HLV thành công nhất ở Premier League với Cúp FA cùng Portsmouth và mùa trước đưa Tottenham vào tứ kết Champions League. Mandaric là một gương mặt quen thuộc của bóng đá Anh, từng là chủ nhân Portsmouth, Leicester City và mới mua lại Sheffield Wednesday năm 2010.

Trần Trọng


Họ đã nói

- Harry Redknapp, cựu HLV Portsmouth, hiện dẫn dắt Tottenham “Tôi phải nói thật với cảnh sát, nhưng không phải với Beasley. Ông ấy là phóng viên tờ News of the World”

- Milan Mandaric, cựu chủ tịch Portsmouth: “Tôi phải đi giải sầu ở đâu đó và thức dậy khỏi cơn ác mộng này. Như đã tuyên bố, tôi luôn tin vào công lý và hệ thống tư pháp Anh”.

- Chris Martin, đại diện cơ quan quản lý thu nhập cá nhân và hải quan Anh: “Chúng tôi chấp nhận phán quyết của tòa, nhưng tôi muốn nhắc những kẻ tìm cách trốn thuế bằng những tài khoản ở nước ngoài rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm việc đó và trao đổi với chúng tôi, trước khi chúng tôi phải đến gặp họ”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm