Ở Chelsea, Mourinho còn tin ai được nữa?

16/09/2015 18:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã bị lún xuống bùn và nhìn quanh không còn nhiều người sẵn sàng lao xuống kéo ông lên nữa. Mou không quen rơi vào tình cảnh kiểu này.

1. Nếu có một người thông cảm với Jose Mourinho nhất vào lúc này thì đó là… David Moyes. Chelsea của Mourinho đang trên đà phá hết những “kỉ lục” tệ hại nhất trong lịch sử của mình, gần giống như David Moyes đã phá sạch sẽ những “thành tích bất hảo” của Man United độ 2 mùa giải trước.

Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2006, Jose Mourinho để thua 2 trận liên tiếp tại Premier League. Trong 7 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea nhận 16 bàn thua, nhiều hơn 1 so với toàn bộ số bàn thua họ nhận trong mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Premier League (2004-05). Lần gần nhất Chelsea khởi đầu tệ hơn mùa này là 1986-87, khi họ giành 3 điểm sau 5 trận đầu và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 14.

Thường thì sau mỗi thất bại, Mourinho luôn kéo ai đó “chết” cùng với mình bằng việc đổ lỗi cho một tác nhân. Tác nhân đó là trọng tài, đối thủ và mùa này, thậm chí cả chính đội mình. Nhưng tất cả những điểm tựa của Mourinho đều đã quay lưng chống lại ông.

Hàng thủ Chelsea trở thành nơi dễ bị tổn thương nhất. Steven Naismith ghi hat-trick cho Everton trong trận gần nhất gặp Chelsea tại Premier League. John Terry cũng ra sân trong trận này, bị thay giữa chừng trước Man City và bị đuổi hôm đá với West Brom. Gary Cahill đá dự bị trước Everton còn Branislav Ivanovic, một cận vệ đáng tin cậy trong thời gian dài, sa sút khủng khiếp.

Cesc Fabregas chỉ còn là cái bóng so với tầm ảnh hưởng to lớn của anh mùa trước. Diego Costa cãi nhau với Mourinho trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải (theo Daily Mail) và đến nay mới ghi được 1 bàn. Thibaut Courtois trả lời niềm tin của Mourinho, người quyết định bán Petr Cech sang Arsenal để củng cố vị trí thủ môn cho anh, bằng một… ca phẫu thuật đầu gối khiến tay gác đền người Bỉ phải ngồi ngoài ba tháng. Eva Carneiro và Jon Fearn, những bác sĩ tội nghiệp bị Mourinho mắng chửi vì chạy vào sân chăm sóc Hazard bị đau trong trận gặp Swansea, coi như là… không khí trong đội bóng.

2. Jose Mourinho không quen làm việc ở một môi trường thiếu sự tin cậy, run rẩy và những cộng sự sẵn sàng gí báng súng vào đầu ông. Đội ngũ Inter Milan mùa 2009-10 gần như tôn sùng Mou. Ông xây dựng vây cánh ở mọi đội bóng, bằng cách chiêu mộ những cầu thủ sống chết với mình, như Coentrao tại Real Madrid, Radamel Falcao ở Chelsea bây giờ (có cùng người đại diện Jorge Mendes), tập thể Wesley Sneijder, Samuel Eto’o ở Inter; hoặc đội ngũ Lampard, Terry… tại Chelsea nhiệm kì 1.

Điểm qua những con người Mourinho đang có thì không nhiều người ở đẳng cấp siêu sao, thuộc dạng sẵn sàng sống chết với ông nữa. Ở hàng thủ, nếu John Stones không đến thì mối quan hệ Mourinho – John Terry không biết chừng rơi vào trạng thái như với Iker Casillas tại Real? Ở tuyến giữa, Oscar, Hazard, Matic, Willian, Fabregas hoặc là chơi tệ, hoặc bóng gió chuyện khó ở với chiến thuật hà khắc của Mou. Trên hàng công, loại Diego Costa thì Mourinho chỉ còn biết trông vào Falcao, một niềm tin bấp bênh, và chút gì đó từ Pedro Rodriguez.

3. Không còn những người nguyện sống chết với mình thì Jose Mourinho không cầm đằng chuôi nữa. Cả thế giới chống lại Mourinho, cảm giác mà ông bị ám ảnh trong suốt sự nghiệp. Nhưng khác với thời ở Inter Milan hay Porto, những tập thể coi Mourinho là minh chủ, không có gì đảm bảo đoàn quân Chelsea rất cá tính này sẽ còn đứng sau lưng Mourinho nữa nếu ông tiếp tục thất bại, và cứ sau mỗi trận thua, lại đổ lỗi cho cả những người thân tín quanh mình.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm