Tân binh Glen Johnson của Liverpool: "Mourinho là kẻ hai mặt"

13/07/2009 10:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó là phát biểu của hậu vệ Glen Johnson về người thầy cũ. Johnson, đã bị HLV người BĐN bỏ rơi và đẩy khỏi Chelsea năm 2006, phục hồi sự nghiệp của anh ở Portsmouth, kiếm được một vị trí tại ĐT Anh và hiện là bản hợp đồng mới có trị giá 17 triệu bảng ở Liverpool. Anh nói rằng sẽ không có gì tốt hơn khi Liverpool bắt được lá thăm gặp Inter Milan của Mourinho ở Champions League, “để cho ông ấy thấy ông ấy đã bỏ lỡ điều gì” bởi “có rất nhiều điều ông ấy nói về tôi là không đúng sự thật”.

Johnson nhớ lại giai đoạn mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Stamford Bridge khi Chelsea sắp gặp Barcelona ở Champions League. HLV người BĐN đã nói ông dự định để anh đá chính. Được người tiền nhiệm của Mourinho, Claudio Ranieri, mua về năm 2003, nhưng Johnson mất vị trí chính thức vào tay bản hợp đồng của Mourinho, Paulo Ferreira, cũng là một hậu vệ người BĐN.

Chúng tôi còn vài ngay trước trận gặp Barcelona. Mourinho cho tôi đá một trận và nói trước 5 người rằng nếu chơi tốt, tôi sẽ được đá chính”, Johnson nhớ lại, “Tôi ngay lập tức nói với người đại diện của mình rằng dù có chơi tốt đến đâu, tôi cũng sẽ bị loại vì Mourinho không cần tôi trong trận gặp Barcelona. Và quả đúng như thế, tôi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu trước, nhưng vẫn không được đá trận với Barcelona. Đó là ngày mà tôi hiểu mình phải rời Chelsea. Các HLV phải giữ lời. Đó lẽ ra phải là những người bạn tin cậy được”.

Tân binh Glen Johnson của Liverpool

Tuy nhiên, Johnson cẳng định anh không hề thấy cay cú với Mourinho: “Tôi thấy chẳng có gì phải dằn vặt mình”, nhưng rõ ràng cách đối xử của Chelsea là một trong những động lực khiến anh chơi tốt. Sau khi chỉ chơi có 18 trận trong đội hình xuất phát ở Premier League suốt hai mùa giải dưới thời Mourinho, anh được cho mượn sang Portsmouth và chính thức trở thành người của Fratton Park từ năm 2007. Kể từ đó, sự nghiệp của cầu thủ 24 tuổi này đã hồi sinh mạnh mẽ. Fabio Capello gọi anh vào ĐT Anh và hiện đã coi Johnson là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải. Anh đã từ chối một đề nghị của Manchester City, và của chính Chelsea, để tới Liverpool trong mùa hè này.

Tôi rời Chelsea vì tôi phải chơi bóng. Tôi có cảm giác sự nghiệp của mình đã kết thúc khi họ ký với Ferreira. Mourinho nói với tôi không phải như thế, nhưng có nhiều điều ông ấy nói với tôi không đúng sự thật. Tôi còn nhớ có nói với các đồng đội rằng trong khi được trả tiền để chơi bóng, chơi bóng lại là điều tôi làm ít nhất ở Stamford Bridge. Thậm chí khi có cơ hội hiếm hoi ra sân trong đội hình xuất phát, tôi biết rằng ngay cả nếu có ghi 4 bàn tôi vẫn sẽ không được chơi trận tiếp theo. Điều đó giết chết bạn với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông ấy không bao giờ nói với tôi tại sao tôi không được ra sân. Ông ấy có lẽ đã nghĩ tôi sẽ tới Portsmouth, mờ nhạt, rồi biến mất ở đó. Có lẽ 70% các CĐV cũng nghĩ như thế. Nhiều người, bao gồm cả Jose Mourinho, đã sai lầm”.

Từ chối bán Torres với giá 60 triệu bảng

Những tin đồn vệ việc Franck Ribery có thể tới Anfield đã bị phủ nhận khi Liverpool nói họ khó có thể bỏ ra 60 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp như yêu cầu của Bayern Munich. Trong khi đó, HLV Rafael Benitez bày tỏ quyết tâm giữ lại Mascherano trước sự theo đuổi của Barcelona và cho tới giờ vẫn chưa có thông tin gì thêm về việc Xabi Alonso chuyển tới Real Madrid. Benitez cũng tiết lộ rằng ông đã từ chối đề nghị hỏi mua Fernando Torres, được định giá khoảng 60 triệu bảng, từ một CLB mà ông không nêu tên, nhưng nhiều người cho là Manchester City. “Chúng tôi muốn giữ Fernando lại”, HLV người TBN nói, “Đã có một đề nghị nghiêm túc, một khoản tiền rất lớn, nhưng chúng tôi nói không, và anh ấy cũng muốn ở lại đây”.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm