Đừng tin lời Rooney!

13/10/2012 09:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Wayne Rooney vừa nói rằng anh sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và "không tái phạm những sai lầm ngu ngốc". Lời của Rooney, được đưa ra trước tuyển Anh gặp San Marino sáng nay, trận đấu mà anh mang băng đội trưởng, có thực sự đáng tin?


Tính cách con người đương nhiên sẽ thay đổi cùng với thời gian và nhận thức. Nhưng có những thứ thuộc về bản năng thì bất biến. Như Eric Cantona, một trong những người mà Rooney muốn học hỏi. Từ ngày đặt chân đến Old Trafford, rồi từ giã sự nghiệp, bây giờ đã 46 tuổi, Cantona vẫn có những hành động khác người, vẫn có những khoảnh khắc bản năng, không chỉ là cú kung-fu nhằm vào một CĐV trong lúc tức giận.

Anh đã hứa quá nhiều lần

Rooney sắp trở thành người cha của 2 đứa con. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, anh sẽ là một người trưởng thành, "không tái phạm sai lầm ngu ngốc". Vấn đề của Rooney nằm ở bản năng. Khi mọi chuyện diễn ra bình thường, Rooney là một người mẫu mực, từ sân tập đến sân cỏ. Nhưng có những khoảnh khắc, sự nhận thức phải nhường chỗ cho bản năng. Chính bản năng đã biến Rooney thành thần đồng của bóng đá Anh. Đã là thần đồng thì luôn khác người, không chỉ là tài năng mà còn là tính cách.

Ở World Cup 2006, Rooney từng là kẻ tội đồ trong mắt người Anh vì "sai lầm ngu ngốc" trong trận gặp Bồ Đào Nha ở tứ kết. Anh cố tình giẫm đạp lên người của Carvalho, phải nhận thẻ đỏ rời sân. "Sai lầm ngu ngốc" ấy hoàn toàn đến từ bản năng, từ sự giận dữ, cay cú của một con người luôn chứa đựng trong mình "thùng thuốc nổ", có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Rooney đã nói gì lúc đó? Anh lên tiếng xin lỗi, hứa hẹn sẽ không tái phạm. 7 năm sau, khi đã 26 tuổi, khi đã lập gia đình, đã lên chức bố, anh vẫn tái phạm. Tình huống đá nguội vào người cầu thủ Miodrag Dzudovic, nhận thẻ đỏ rời sân. Chiếc thẻ đỏ ấy khiến Fabio Capello, HLV ĐT Anh, thực sự choáng váng và bất ngờ. Lúc bấy giờ, tuyển Anh đang thi đấu tốt chứ không phải kém, có lợi thế về mặt tỷ số chứ không hề gặp bất lợi. Nhưng trong một khoảnh khắc bản năng, Rooney đã phạm sai lầm điên rồ. Anh bị treo giò 2 trận ở EURO 2012, khiến đội bóng thi đấu chật vật. Rooney lại lên tiếng xin lỗi.

Trước đó, Rooney từng gây nên cơn địa chấn ở Old Trafford khi nộp đơn đòi rời M.U, với lý do "đội bóng không có tham vọng to lớn". Sir Alex Ferguson đã phải thực hiện cuộc họp báo "lịch sử", chỉ trích anh gay gắt. Rooney không ra đi. Cách đây 1 tháng, khi chuẩn bị ra mắt cuốn tự truyện mới, anh lại thừa nhận "đã mắc sai lầm ngu ngốc" và tuyên bố không bao giờ tái phạm.

Không thích hợp làm đội trưởng

Ở M.U, Sir Alex từng cân nhắc Rooney cho vai trò đội trưởng khi Gary Nevill từ giã sự nghiệp. Nhưng sau đó, ông đã từ bỏ ý định, chọn Vidic làm đội trưởng, Evra làm đội phó. Xét về tài năng và danh tiếng, Rooney hơn hẳn Vidic và Evra. Xét về thời gian cống hiến cho M.U, Rooney cũng hơn. Anh đến Old Trafford vào mùa Hè 2004 trong khi Vidic và Evra cũng gia nhập M.U nửa năm sau đó. Có thời điểm, vì cuộc khủng hoảng lực lượng, chiếc băng đội trưởng M.U được truyền cho người này đến người khác, nhưng không có tên Rooney. Điều tương tự xảy ra ở tuyển Anh dưới thời Fabio Capello.

Sir Alex và Capello vốn là hai HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất châu Âu hiện nay. Họ biết ai thích hợp làm đội trưởng, ai thì không. Lối chơi của đội bóng có thể xây dựng xoay quanh Rooney, nhưng thủ lĩnh về mặt tinh thần, trong phòng thay đồ thì không thích hợp với anh. Rooney là một cầu thủ không biết sợ, chiến đấu với tinh thần hết mình, luôn vì thành tích của đội bóng. Nhưng anh lại thiếu sự điềm tĩnh cần thiết, cái đầu lạnh lùng ở những thời điểm nóng nhất. Những lúc căng thẳng nhất, "thùng thuốc nổ" Rooney thường phát nổ.

Rooney có thể tiến bộ hơn trên sân cỏ, ngày càng điềm tĩnh hơn. Nhưng hãy tin rằng, anh sẽ lại "phạm sai lầm ngu ngốc".

Vì đó là bản năng của anh.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm