Juventus: Con cá lớn trong cái ao tù

27/10/2014 20:34 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Serie A, Juventus được xem là một con cá lớn. Nhưng con cá lớn ấy thường mất phương hướng mỗi khi tìm đường bơi ra đại dương.

Juventus thống trị Serie A đã lâu, nhưng họ chưa làm được gì ở cấp độ châu lục kể từ ngày trở lại đỉnh cao. Trận thua Olympiakos mới đây nhất lại càng khiến các CĐV thắc mắc.

Đôi chân nhỏ lọt thỏm trong chiếc ủng

Ở Athens, một câu chuyện rất đỗi quen thuộc tái diễn. Đến sân với tư cách đội cửa trên, Juventus khởi đầu chậm, thủng lưới 1 bàn, tỉnh dậy quá muộn và sau đó bị báo hại bởi kỹ năng dứt điểm kém cùng một thủ môn quá tốt bên phía đối thủ.

Juve đã làm chính xác cái điều mà họ luôn làm ở Cúp châu Âu. Năm ngoái điều tương tự xảy ra với FC Copenhagen, và thậm chí Nordsjaelland vào năm kia. Nhưng 2 trận ấy ít ra Juve còn có 1 điểm.

Olympiakos không hề yếu, họ có rất nhiều cầu thủ thông hiểu bóng đá đỉnh cao châu Âu và do đó không nên bị xem thường. Nhưng như thế cũng không thể bào chữa cho sự yếu kém của Juventus. Lão bà thành Turin kể từ sau lần vượt qua Celtic cách đây 2 mùa giải đã trải qua 1 hòa và 5 thua trong 6 trận sân khách gần nhất ở Champions League. Đá kém như vậy thì làm sao mơ tiến xa ở giải đấu gồm toàn đối thủ cứng cựa này!

Tổng giám đốc của Bayern Munich, ông Karl Heinz-Rummenigge đã có một giải thích đáng quan tâm cho phong độ của Juve tại Champions League. Ông nói rằng Juve đã không quen với lối chơi ở tốc độ cao của các đội bóng châu Âu khác. Và lý giải của cựu danh thủ này cũng đi kèm con số: Stephan Lichtsteiner là cầu thủ chạy nhiều nhất Juventus đến lúc này, 32.626m. Mà như thế cũng chỉ đặt Lichsteiner ở vị trí số 66 trong số những cầu thủ có quãng đường di chuyển dài nhất sau 3 lượt trận vòng bảng.

Đâu là nguyên nhân?

Nhưng có một điều đáng chú ý khác, đó là bình luận của Rummenigge đề cập tới các đội bóng Serie A nói chung chứ không riêng Juve. Tuy nhiên các đại diện Italy ở châu lục lại có vẻ khá hơn Juve nhiều. AS Roma hồi cuối tháng 9 đã cầm hòa Manchester City, một đại diện của bóng đá Anh vốn nổi tiếng chơi nhanh. Napoli mùa trước đã vượt qua Arsenal, Marseille lẫn Borussia Dortmund, và thậm chí vượt qua Man City mùa trước nữa. Như vậy hẳn là các đội bóng đó đã có một cách tiếp cận phù hợp với lối chơi của đối thủ, trong khi Juventus thì không.

Có lẽ sơ đồ 3-5-2 là lý do chính. Với sơ đồ này, Juve cho phép Andrea Pirlo chơi lùi để phát động từ xa với sự bao bọc của Paul Pogba và Arturo Vidal. Chiến thuật này dễ dùng ở Serie A, nhưng ở châu Âu đối phương có người kèm Pirlo áp vào rất nhanh và chiến thuật mất đi nhiều tác dụng. Trước Olympiakos, phải đến khi Massimiliano Allegri đổi sang 4-2-3-1 thì Juve mới bắt đầu chơi khởi sắc.

Hơn nữa, hàng thủ 3 người có thể thành công ở Champions League, nhưng còn tùy vào bố trí. Napoli của Walter Mazzarri đá 3-4-2-1 trong mùa 2011-12 khi họ chấp nhận lùi sâu và chống đỡ sức ép trước khi bung ra tấn công ở tốc độ cao mỗi khi có cơ hội với bộ ba Ezequiel Lavezzi, Marek Hamsik và Edinson Cavani. Còn Juve chơi một lối chơi nặng về kiểm soát hơn, những Fernando Llorente, Carlos Tevez và Alvaro Morata đều không thể sánh được về tốc độ như bộ 3 thành Naples kia.

Nhưng Juventus có lẽ không tránh được thực tế ấy, bởi ngân sách của họ khá eo hẹp. Doanh thu 272,4 triệu euro mỗi năm chỉ cho phép họ tìm kiếm những cầu thủ ở hàng khá, và các CĐV cũng hiểu rằng Juve không thể vô địch châu Âu. Nhưng nếu không thắng được Real Madrid hay Bayern thì còn dễ bỏ qua, chứ thua Olympiakos thì làm sao chịu nổi?

Lại phải nói rằng Juve đã luôn được trọng tài lẫn các thế lực ngầm ưu ái ở Serie A. Họ đã đoạt scudetto 3 năm liên tiếp một cách nhẹ nhàng nhờ được giúp sức, sự cưng nựng ấy phần nào triệt tiêu sức chiến đấu của Juve khi họ không còn được chống lưng. Và hơn thế nữa, Juve còn thường mất người ở những tình huống mà họ sẽ không bao giờ bị thiệt khi chơi trong nước, như thẻ đỏ của Giorgio Chiellini trong trận đấu với Real Madrid mùa trước.

6 Juventus không thắng trong 6 trận làm khách gần nhất ở Champions League, gồm 1 trận hòa và 5 lần thua.

3 3 trận sân khách gần nhất ở Champions League của Juventus đều kết thúc với thất bại 0-1.

66 Cầu thủ chạy nhiều nhất của Juventus ở Champions League mùa này, Stephan Lichtsteiner chỉ đứng thứ 66 trong 32 CLB tham dự.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm