Với những cảnh quay nóng bỏng đã là một phần không thể thiếu của hầu hết các bộ phim tâm lý và hành động. Nữ diễn viên khi đóng phim đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, có người vì tâm huyết cho nhân vật khi hoá thân vào, người xem tưởng chừng như đang xem chính họ. Cùng với những nam diễn viên, họ tạo nên những pha “kịch tính” hơn cho bộ phim.
Triệu Vy – Lục Nghị: Phim “Lễ Tình Nhân”
Những đoạn kịch tính trong phim đã bị cắt khi công chiếu trong nước, và chỉ xuất hiện trên mặt báo nước ngoài.
Tống Gia – Hồ Quân: Phim “Tò mò hại chết con mèo”
Thân hình bốc lửa, đôi chân trắng, khuôn mặt thơ ngây, và cử chỉ dịu dàng của Tống Gia kết hợp với khí chất nam nhi mạnh mẽ của Hồ Quân khiến bộ phim càng trở nên hấp dẫn hơn.
Ninh Tĩnh – Đà Tống Hoa: Phim “Hoa Bạch Miên”
Bộ phim được quay vào tháng 11, cũng là lúc trời se lạnh khiến cho hai diễn viên càng thêm nồng nhiệt khi nhập vai.
Trương Tịnh Sơ – Ngô Ngạn Tổ: Phim “Môn Đồ”
Sợ rằng Trương Tịnh Sơ không tự nhiên, đạo diễn đã cho hai diễn viên tự nghĩ và đóng thử trước với nhau. Nhưng không ngờ cảnh phim đã hoàn thành chỉ sau 3 lần quay.
Củng Lợi – Lương Gia Huy: Phim “Chuyến tàu của Châu Ngư”.
Theo ý kiến của nhiều người, đặc điểm duy nhất của bộ phim đó chính là quá nhiều cảnh “giường chiếu”.
Chương Tử Di – Độ Biên Khiêm: Phim”Hồi ức một Geisha”.
Một trong những bộ phim thành công của Trương Tử Di khi quay những cảnh nóng bỏng, đặc biệt nam diễn viên chính lại không phải người Trung Quốc.
Viên Lập – Lục Nghị: Phim “Không bao giờ nhắm mắt”
Trong phim, chúng ta có thể thấy Viên Lập là người chủ động “tấn công” Lục Nghị trước. Đặc biệt, động tác vô cùng “chính xác”, thể hiện rõ sự “kịch tính” và “hoang dã” cho bộ phim.
Châu Tấn – Trần Côn: Phim “Balzac và cô thợ may Trung quốc.”
Cảnh nóng được Châu Tấn và Trần Côn thể hiện dưới nước với sự hoang dại và phóng đãng đến tột cùng. Trong toàn bộ cảnh phim, Châu Tấn đã không ít lần phải “hy sinh” bản thân do đoạn phim phải quay lại nhiều lần.
Phạm Băng Băng – Lê Minh: Phim “Trong tâm có quỷ"
Trong phim, Phạm Băng Băng chủ động leo lên người Lê Minh, hai tay ôm chặt người anh. Cảnh nóng trên tương đối lãng mạn và nôị dung buồn của phim tạo cho người xem cảm giác xúc động. Đáng tiếc do quá nóng nên đã bị cắt mất.
Từ Tịnh Lôi – Đồng Đại Vi: Phim “Anh Yêu Em”
Nhiều nhà bình luận cho rằng cảnh quay giữa Đồng Đại Vi và Từ Tịnh Lôi diễn là quá tự nhiên, không có chút cứng nhắc nào. Cảnh Đồng Đại Vi hôn ngực của Từ Tịnh Lôi cũng được cho là “rất thật, rất đúng cách, rất chuyên nghiệp…”
Theo Điện Ảnh