
Từ quê hương của Zambrotta
Tôi không thực sự có duyên với thành phố nhỏ bé mà trời lúc nào cũng xanh và chằng chịt những vết khói máy bay dọc ngang như những đường kiếm sắc nhọn. Tôi đã đến đây tháng 12/2007 chỉ vì một lí do đơn giản: số phận đưa đẩy. Chiếc xe Golf bị hỏng côn trên đường cao tốc và vì không ai muốn sửa xe cho mình vào ngày thứ sáu, chúng tôi đã phải lên đây ở trọ để chờ cho đến ngày đầu tuần, khi thợ chữa xe vứt sang bên thói quan liêu, lười biếng và máy móc, đã mắc của hệ thống hành chính nước Ý. Nhưng sau ngày rời nơi này ra đi, tôi đã tiếc đứt ruột, bởi chỉ sau đó 1 hôm, chiếc Cúp vàng VĐTG của ĐT Ý sẽ được đưa lên đó trưng bày một tuần.
Chiếc Cúp có mặt ở đó là vì đội tuyển quy định quê hương của mỗi tuyển thủ có vinh dự được ngắm bức chiến quả ấy một tuần. Zambrotta, một người Como gốc, nói một thứ tiếng Ý góc cạnh và khúc khuỷu mà người địa phương gọi là thổ ngữ Comasco, nhưng chơi một thứ bóng đá sòng phẳng và chắc chắn ở bất cứ đường biên nào cần anh. Zambrotta chỉ xa quê 1 năm, khi đến chơi cho Barcelona, nhưng không bao giờ hòa nhập nổi vào cuộc sống nơi đất khách, và bây giờ, anh đã trở lại cố hương. Milano, nơi anh sẽ chiến đấu trong màu áo Milan từ mùa tới, chỉ cách Como chưa đến 1 tiếng xe chạy. Gần lắm về địa lí, mà cũng xa lắm về bóng đá và mức độ phát triển bóng đá nơi đây. Chỉ có tình yêu bóng đá là không thay đổi.
Como nhỏ bé và lô xô những mái nhà bên cạnh hồ Como lộng gió và lãng mạn đã thu hút biết bao ngôi sao quốc tế đến đây nghỉ mát và mua biệt thự. Chúng tôi tần ngần đứng bên ngoài khu nhà của Shevchenko (thấy bảo là bây giờ đã bị bán cho chủ khác) và của ngôi sao Hollywood George Clooney, người rất có cảm tình với nước Ý, với đội bóng Como mà có lần anh ngỏ ý muốn mua, và cả với Azzurra. Người dân Como tự hào vì sự có mặt của những khu biệt thự ven hồ, chứ không tự hào về đội bóng Como mùa bóng tới mới được chơi ở hạng Serie C2, hạng 4, mà đội bóng ấy, mới 5 năm trước vẫn còn chơi ở giải Serie A, đã từng làm cả phố núi tự hào vì những tên tuổi đã mang trên mình màu áo xanh da trời như màu của ĐT Ý, từ Rigamonti, Cudicini, Meroni, Rocchi, Serena, Taibi, Tardelli, Verchowood, Fonseca, và dĩ nhiên, Zambrotta, người đã chơi cho Como từ 1994 đến 1997. Thế nên, có thể hiểu tại sao những người dân ở đây khát khao bóng đá và sự khẳng định đến nhường nào. Người ta phải cố quên đi thực tại đáng buồn của Como Calcio để hướng đến một tình yêu lớn hơn, Azzurra.
Bên kia là Thụy Sỹ...
EURO 2008 trên đất Thụy Sỹ, ở phía bên kia hồ Como, với điểm gần nhất theo đường chim bay là thành phố Chiasso, chỉ cách Como đúng 1 cây số, dường như không làm cho cuộc sống ở đây trở nên hỗn độn hơn, nhưng sự háo hức có thể nhận thấy trong mắt tất cả mọi người, trong từng lời họ nói. Một thanh niên ngồi bên hồ nói với chúng tôi, rằng sẽ có không ít người Como lái xe sang Thụy Sỹ xem giải đấu lớn nhất châu lục trong mùa hè, và người Como cũng hy vọng sẽ có hàng nghìn khách du lịch xem EURO sẽ ghé qua vùng đất này. Nhưng tất cả những con mắt Como sẽ hướng đến một gương mặt đẹp một cách cổ điển quý tộc của Zambrotta, người con của thành phố. Ở một góc nào đó của thành phố, ông bà Zambrotta cũng khắc khoải muốn chứng kiến con trai thi thố.
Khi các bạn đọc những dòng này, xe chúng tôi đã ở trên đất Thụy Sỹ. Từ Como, qua Chiasso, với một chặng đường dài bên bờ hồ Como lộng gió, sẽ là những con đường của đất nước đồng hồ và nhà băng. 300 km nữa, Geneve sẽ đón chào chúng tôi, hy vọng là theo một cách cuồng nhiệt và vui tươi như sẽ đón chào EURO. Hai ngày nữa, bóng sẽ bắt đầu lăn, những con tim bắt đầu đập mạnh và những cảm xúc trái ngược sẽ bắt đầu trỗi dậy. Chào Thụy Sỹ, hẹn gặp lại Como, nơi sẽ lại trưng bày chiếc Cúp vô địch EURO, nếu Italia chiến thắng. Chắc chắn tôi sẽ không để tuột cơ hội được chiêm ngưỡng nó, như đã để lỡ chiếc Cúp vàng World Cup 6 tháng trước, một cơ hội có lẽ không lặp lại ở đâu nữa trong đời.