0h00 ngày 22/9, PSG (5) - Nice (15): Nhiều tiền chưa chắc đã sướng!

21/09/2011 10:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Trong mùa hè vừa qua, PSG đã nhận phải không ít lời chỉ trích khi bỏ ra tới 43 triệu euro (đắt thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi) chỉ để mua tiền vệ Javier Pastore từ Palermo. Bởi lẽ cầu thủ được so sánh với Zinedine Zidane hay Ricardo Kaka này mới tỏa sáng tại Serie A nhưng chưa khẳng định được tài năng tại đấu trường quốc tế. Tại Europa League mùa trước, dấu ấn duy nhất của Pastore chỉ là chơi 6 trận nhưng nhận tới 2 thẻ đỏ và 3 thẻ vàng. Còn tại tuyển Argentina, đã được ra sân khoảng 11 lần nhưng tiền vệ sinh năm 1989 này vẫn chưa có nổi một bàn thắng.

Nhưng Pastore đã sớm đập tan những chỉ trích trên bằng một phong độ không thể ấn tượng hơn. Thi đấu không nổi bật trong trận đầu ra mắt (vòng 3) nhưng cựu tiền vệ đã bắt đầu tỏa sáng từ trận thứ hai. Ở vòng 4, Pastore đã có hai pha kiến tạo, giúp PSG đánh bại Toulouse 3-1. Ở vòng 5, cầu thủ này ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Parc des Prince trong trận đấu với Brest. Còn ở vòng đấu vừa qua, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Ligue 1 đã góp một bàn thắng, giúp PSG giật lại một điểm từ Evian. Như vậy, chỉ sau 4 trận đầu, lại thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng Pastore đã kịp ghi 2 bàn bên cạnh 3 pha kiến tạo.

Trong các tân binh của PSG, mới chỉ Pastore đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh Getty

Thực ra, những con số thống kê chưa thể nói lên hết được những đóng góp của Pastore. Cần nhớ những pha lập công hay đường chuyền thành bàn của Pastore hầu hết đều diễn ra ở thời điểm PSG đang lâm nguy. Ở vòng 5, Pastore là người ghi bàn duy nhất trong một trận đấu PSG thi đấu khác bế tắc. Còn ở vòng 4 và 6, cầu thủ người Argentina chính là người vực đội nhà dậy sau khi bị đối phương dẫn trước. Hơi sớm để nói Pastore sẽ trở thành một thủ lĩnh đích thực, một nhạc trưởng tài ba nhưng cũng chẳng quá khi dành lời khen cho một cầu thủ mới 22 tuổi đã không ít lần làm đấng cứu thế cho cả đội.

Tuy nhiên, trái ngược với những màn trình diễn siêu hạng của Pastore, các tân binh còn lại, đặc biệt là các tiền vệ và hậu vệ, vẫn chưa thể hiện được mình xứng đáng “đồng tiền bát gạo” các ông chủ Qatar đã bỏ ra. Các tân binh như Mohamed Sissoko, Blaise Matuidi, hay Diego Lugano, Milan Bisevac đều mới chỉ giúp PSG một lần giữ sạch lưới ở Ligue 1, và khá nhiều người trong số đó đã chấn thương ngay trong giai đoạn đầu mùa bóng, không đóng góp được nhiều cho đội bóng thủ đô. Trong 86 triệu euro đã bỏ ra, mới chỉ có những tân binh trên hàng công, và đặc biệt là 43 triệu cho Pastore, tỏa sáng. Sự chênh lệch về chất lượng và cả khả năng hòa nhập của những hợp đồng mới đang khiến PSG mất cân bằng giữa công và thủ.

Giờ thì HLV Antoine Kombouare có lẽ đã hiểu rằng có nhiều tiền chưa hẳn đã sướng !

Dự đoán: 2-0

T.K.A


Lực lượng

PSG thiếu Bisevac, Hoarau, Sakho, Sissoko (chấn thương)

Nice thiếu Clerc, Coulibaly (chấn thương)

Đội hình dự kiến

PSG: Sirigu – Ceara, Tiene, Lugano, Armand – Nene, Bodmer, Chantome – Pastore, Menez, Gameiro

Nice: Ospina – Civelli, Pejcinovic, Diakite, Monzon – Abriel, Fae, Meriem, Sable – Mounier, Mouloungui


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm