0h ngày 7/9/2011, Phần Lan - Hà Lan: Trách nhiệm của nhà vua

06/09/2011 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tháng trước, Hà Lan đã phế ngôi Tây Ban Nha để trở thành đội bóng số một thế giới. Và để ăn mừng cho sự kiện ấy, họ đã đè bẹp chú lùn San Marino để kéo dài chuỗi thành tích toàn thắng kể từ đầu vòng loại. Đêm nay, chỉ cần 3 điểm trước Phần Lan là xem như đội tuyển màu da cam hoàn thành mục tiêu.

Vương miện không (chưa) kim cương

Hà Lan (áo cam) sẽ không khó kiếm 3 điểm trên sân Phần Lan? - Ảnh Getty

Ngôi vị số một thế giới đến với Hà Lan khá may mắn. Tháng Tám vừa rồi, thầy trò Bert van Marwijk không đá trận nào do cuộc chạm trán với ĐT Anh hôm 11/8 đã bị hoãn vì lý do bạo động ở London. Ấy vậy mà "cơn lốc màu da cam" vẫn được hưởng lợi, nhờ thất bại của Tây Ban Nha trong trận giao hữu với ĐT Ý. Như vậy, Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ 7 leo lên ngôi số một FIFA kể từ khi hệ thống này được giới thiệu năm 1993. Những vị vua trước đó là Argentina, Brazil, Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Giống như Tây Ban Nha trước đây, Hà Lan cũng lần đầu bước lên ngôi số một FIFA mà chưa từng vô địch World Cup. Trong quần vợt hay có thuật ngữ "nữ hoàng không Grand Slam" để chỉ những ngôi sao vô duyên với danh hiệu lớn như Dinara Safina hay Caroline Wozniacki, và Hà Lan, đội bóng từng 3 lần về nhì ở World Cup (1974, 1978, 2010), có lẽ cũng xứng đáng với biệt danh ấy. Dù vậy, với những gì đang thể hiện tại vòng loại EURO 2012, Hà Lan vẫn cho thấy họ xứng đáng được tưởng thưởng nhờ phong độ xuất sắc của mình: giành 21 điểm tuyệt đối sau 7 lượt trận, và sở hữu hàng tấn công mạnh nhất (32 bàn thắng). Nên nhớ, tại vòng loại World Cup 2010, Hà Lan cũng lọt vào VCK với 8 trận toàn thắng, và chính họ, chứ không phải Tây Ban Nha, mới xứng đáng với biệt danh Vua vòng loại.

Xét về mặt lý thuyết, chiến thắng tại Helsinki đêm nay chưa đủ để Hà Lan lọt vào VCK với ngôi đầu bảng E. Cùng thời điểm này này, đội nhì bảng Thụy Điển cũng chỉ phải làm khách trên sân chú lùn San Marino, nên việc họ giành trọn 3 điểm, thậm chí với một chiến thắng đậm, là có thể dự báo trước. Và khi đó, khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 điểm trong khi còn hai lượt trận nữa. Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, ít nhất, họ cũng có thể trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất. 

Lịch sử màu da cam

Đó là gam màu chủ đạo trong những lần đối đầu giữa Phần Lan và Hà Lan. Lần duy nhất đội bóng Bắc Âu giành chiến thắng, diễn ra cách đây đã 61 năm, trong một trận giao hữu tại Helsinki. Trong 12 trận còn lại, Hà Lan thắng 10, thua 2. 

Cuối tuần vừa rồi, Phần Lan đã tận dụng lợi thế sân nhà để đè bẹp Moldova 4-1 để nhen nhóm cơ hội giành vị trí nhì bảng. Nhưng thành thực mà nói, cánh cửa đá play-off gần như đã đóng sập trước mặt họ khi đã kém Hungary và Thụy Điển đến 6 điểm. Đã thế, trong 3 lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Paatelainen lần lượt phải chạm trán Hà Lan, Thụy Điển và Hungary, những trận đấu mà nguy cơ trắng tay là rất cao. Có thể nhận thấy rõ rằng Phần Lan hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào Mikael Fossell, chân sút đã ghi được đến 7 bàn thắng. Nhưng khốn nỗi chân sút này đang thất nghiệp và đã không được cọ sát thi đấu trong màu áo CLB suốt mùa hè qua. Lão tướng 40 tuổi Jari Litmanen thực tế vẫn chưa từ giã sự nghiệp quốc tế, nhưng anh không được gọi tập trung đợt này.

Trong chuyến làm khách đến Helsinki đêm nay, Hà Lan không có chuyên gia chặt chém De Jong, và những nghệ sĩ như Robben và van der Vaart, nhưng với nhạc trưởng Sneijder, cùng phong độ đang trở lại của van Persie và Huntelaar, việc công phá mành lưới chủ nhà sẽ chẳng có gì khó khăn.

Dự đoán: 0-2

0 Trong lịch sử, Phần Lan chưa từng tham dự VCK một giải đấu lớn nào. Trái lại, Hà Lan mới vắng mặt ở VCK đúng một lần (World Cup 2002) kể từ World Cup 1986 đến nay

7 Mikael Forsell, chân sút đang thất nghiệp của Phần Lan, đã ghi được 7 bàn ở vòng loại EURO 2012, chỉ sau Huntelaar (10) và Klose (9).

32 Với 32 bàn thắng, Hà Lan đang là đội bóng ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại, tính cho đến thời điểm này. Xếp thứ hai đang là ĐT Đức với 28 bàn

Lực lượng

Phần Lan: Lão tướng Jari Litmanen vắng mặt.

Hà Lan: De Jong, Robben, van der Vaart vẫn đang chấn thương

Đội hình dự kiến

Phần Lan: Hradecky - Moisander, Toivio, Arkivou, Raitala; Eremenko, Hetemaj, Sjolund, Ring, Hamalainen; Forssell

Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Mathijsen, Heitinga, Pieters - van Bommel, Strootman - Kuyt, Sneijder, van Persie - Huntelaar


Tuấn  Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm