PSG hòa trận thứ 2 liên tiếp: Tạm biệt, Champions League!

12/05/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong khi Lyon chiến đấu như một con sư tử đầu đàn đích thực để giữ lấy chiếc vé cuối dự Champions League, thì PSG đã buông súng khỏi tay. Không thể đánh bại đội bóng đang nằm trong khu vực đèn đỏ Nancy, CLB thủ đô coi như đã lỡ hẹn với chuyến tàu cuối đi Champions League mùa sau.

PSG (áo đỏ) để Nancy cầm hòa 2-2 - Ảnh Getty

Vòng trước là trận hòa 1-1 trên sân của Monaco, dù đã tạo ra đến 7 cơ hội rõ rệt. Vòng này, tiếp tục là một điểm nữa, dù đã đưa bóng chạm khung gỗ và xà ngang 3 lần. PSG có lẽ đang cố đi tìm một lời giải thích mang màu sắc tâm linh, để trả lời cho những cú vấp liên tiếp thời gian qua. Nhưng một khi những lần đánh rơi điểm diễn ra như cơm bữa (4 vòng gần đây, PSG hòa những 3 lần), thì lý do cho lời chia tay với chiếc vé dự Champions League mùa sau chỉ nằm ở chính họ mà thôi.

PSG luôn đánh mất sự tập trung và tỉnh táo, vào thời điểm mà họ cần phải giữ lấy cái đầu lạnh. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Christophe Jallet (phạm lỗi với Julien Feret trong vòng cấm) đã khiến đội bóng thủ đô phải chịu 3 hậu quả: Chơi thiếu người trong 51 phút còn lại của trận đấu, nhận bàn gỡ 1-1 sau quả penalty thành công của N`Guemo ngay sau đó, và quan trọng hơn, họ sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Jallet trong trận chung kết Cúp QG vào cuối tuần này.

Sự mất tập trung đó là hệ quả của một thế trận quá cầu toàn khi có bàn dẫn trước. Bàn mở tỉ số, đến chỉ 4 phút sau khi bóng lăn do công của Mevlut Erding, hóa ra đã làm hại đội bóng. PSG bắt đầu chơi một cách dò dẫm và thận trọng đến mức ngay trên sân nhà, đã kéo cả đội hình lùi sâu và bắt đầu để thế chủ động thuộc về tuyến tiền vệ 5 người giàu cơ bắp của Nancy. Một mình Makelele tất nhiên là không đủ để che chắn trong một thế trận hèn nhát như thế. Sai lầm của Jallet đã làm thay đổi tất cả, và dù những thay đổi của HLV Antoine Kombouare đã giúp PSG vươn lên dẫn trước ngay cả khi mất người (Zoumana Camara ghi bàn cuối hiệp một), nhờ những điều chỉnh chiến thuật kịp thời (ngay sau khi Jallet bị đuổi, ông Kombouare lập tức thay Giuly bằng cầu thủ trẻ Loic Andre, thiết lập sơ đồ 4-2-2-1), PSG vẫn không thể nào giành trọn 3 điểm.

3 pha dứt điểm bật cột dọc chỉ làm tăng thêm sự nuối tiếc trong một trận đấu mà PSG buộc phải thắng để “trả lời” cho màn trình diễn đầy ấn tượng của Lyon ở vòng trước. “Sư tử sông Rhones”, với bản lĩnh của mình, đã tiến một bước dài đến sân ga Champions League mùa sau, sau khi đối thủ lớn nhất của họ trong cuộc đua này đã tự bắn vào chân mình khi nước rút, không phải một, mà rất nhiều lần. Nếu Lyon đánh bại Auxerre trong trận đá muộn của vòng đấu này, thì coi như PSG đã nói lời chia tay với vị trí thứ Ba. Giấc mơ Champions League vẫn mãi chỉ là ảo vọng…

Ban Cầm
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm