Chờ Suarez, ngóng Forlan

12/07/2011 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sau khi đã lọt vào tới bán kết World Cup 2010, người hâm mộ kỳ vọng Uruguay sẽ làm nên chuyện ở Copa America lần này để giải cơn khát danh hiệu từ năm 1995. Nhưng cũng giống như Argentina và Brazil, “Celeste” đã khởi đầu rất chậm chạp khi bị cầm hòa cả hai trận đầu, để Chile và Peru vượt mặt cầm vé vào vòng sau trước. Ở lượt trận cuối này, Uruguay lại gặp thêm khó khăn khi mất chân sút Edson Cavani. Lúc này, mọi hy vọng đổ dồn cả vào bộ đôi Diego Forlan và Luis Suarez.

Ở Nam Phi, Forlan là niềm hy vọng lớn nhất của Uruguay và bản thân chân sút này cũng có một giải đấu tuyệt vời khi ghi tới 5 bàn, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Thế nhưng, sau một năm, ánh hào quang giờ đã quá nhạt nhòa, không ai có thể nhận ra người hùng Forlan của năm ngoái. Kể từ sau World Cup 2010, Forlan vẫn chưa một lần lập công cho “Celeste” dù đã thi đấu 7 trận, tất cả đều ra sân ngay từ đầu chứ chưa nói tới chuyện lại đóng vai đầu tàu như trước.

Mọi hy vọng của Uruguay đổ dồn cả vào bộ đôi Diego Forlan và Luis Suarez- Ảnh Getty

Lý giải cho sự sa sút này, Forlan cho biết anh phải chơi quá xa vòng cấm địa nên cơ hội ghi bàn cũng ít đi, trong một bài phỏng vấn mới đây. Đây chỉ là một lời bao biện bởi ở Nam Phi, Forlan cũng chơi ở vị trí này. Thực tế, vấn đề của Forlan nằm ở gánh nặng tuổi tác. Bước sang tuổi 32, Forlan đã không thể giữ được thể lực sung mãn và sự bền bỉ, dẻo dai như từng thể hiện trước đây. Thêm vào đó, những lùm xùm ở Atletico Madrid cũng khiến chân sút này có một mùa giải đáng thất vọng, làm cho phong độ thêm phần sa sút.

Là một chiến binh mạnh mẽ, dĩ nhiên Forlan không dễ chấp nhận bỏ cuộc. Thực ra với những cầu thủ đẳng cấp như Forlan, chỉ cần một bàn thắng để giải tỏa tâm lý, anh sẽ lấy lại được bản năng sát thủ, ít nhất là ở giải đấu năm nay. Để tạo điều kiện cho tiền đạo của Atletico tỏa sáng, HLV Oscar Tabarez cũng cần có những điều chỉnh, chẳng hạn kéo chân sút này vào gần vòng cấm hơn như mong muốn của anh.

Trong lúc chờ Forlan lấy lại được hình ảnh huy hoàng ở Nam Phi, giờ HLV Tabarez đang trông đợi cả vào Suarez, người hùng đã đưa Uruguay vào bán kết World Cup với pha cản phá bằng tay như thủ môn. Ở Copa America lần này, Suarez đã chơi tốt hơn đàn anh Forlan khi ghi bàn gỡ hòa cho “Celeste” trong trận đầu gặp Peru. Nhưng xét cả quá trình từ sau World Cup, Suarez cũng giống như Forlan, đều sa sút nhiều khi khoác áo Uruguay.

Sau World Cup, Suarez đã chơi 5 trận cho “Celeste” nhưng mới ghi vỏn vẹn 2 bàn. Nếu có thể lấy gánh nặng tuổi tác hay rắc rối ở CLB để lý giải sự sa sút Forlan nhưng biết bào chữa sao đây khi Suarez mới 24 tuổi và chơi rất hay tại Liverpool? Thành tích của một chân sút khác, Cavani, cũng tồi không kém (1 bàn/6 trận) dù ở Napoli, tiền đạo này nổ súng tới 26 lần, chỉ kém Vua phá lưới Di Natale 2 bàn.

Uruguay đã sa sút quá nhiều so với chính họ cách đây một năm và sự tịt ngòi của những chân sút chủ lực là những minh chứng rõ ràng nhất. Lỗi lớn dĩ nhiên nằm ở HLV Tabarez, người vẫn giữ nguyên phần xác của cách chơi bóng tại Nam Phi trong khi không mang được phần hồn về. Muốn lấy lại hình ảnh của đệ tứ anh hào thế giới, Tabarez cần phải truyền lửa cho các học trò, nhất là Forlan và Suarez để bộ đôi này lại tỏa sáng như một năm trước.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm