Niềm hạnh phúc của Maradona

12/10/2009 10:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bên đường piste ấy, ông đã sống trong 2 thế giới. Thế giới của sức ép, của căng thẳng, của sự hoảng loạn và nỗi lo sợ vô bờ. Khi căng thẳng và bị đè nén dưới sức ép, ông cắn móng tay một cách vô thức. Khi hoảng loạn và bất lực, ông đứng như trời trồng và khuôn mặt trở nên tái nhợt. Dưới cơn mưa càng lúc càng to hạt ở Buenos Aires, Diego Maradona trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.

Nhưng vẫn còn một thế giới khác cho Maradona. Thế giới của niềm hạnh phúc tột cùng, vô bờ bến, thế giới của cảm xúc ngập tràn, thế giới của chiến thắng. Maradona không giỏi kiềm chế cảm xúc và khi bàn thắng đến, ông như nổ tung. Khi Higuain ghi bàn mở tỷ số, ông cứ thể tung nắm đấm vào hư không, liên tục và liên tục. Khi Palermo ghi bàn quý hơn vàng, ông lao cả người trượt dài trên mặt cỏ ướt sũng. Jose Mourinho từng nổi tiếng với màn ăn mừng trượt 2 đầu gối trên mặt khi Chelsea đánh bại Barca trong một trận đấu ở Champions League.

Maradona vui mừng khôn tả sau bàn thắng "vàng" của Palermo vào lưới Peru

Khi Iniesta sút tung lưới Chelsea ở phút cuối ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải vừa qua, HLV Guardiola của Barca đã chạy dọc sân, đưa 2 tay lên trời để ăn mừng bàn thắng. Nhưng chưa có HLV nào, lại là HLV ĐTQG, lao cả người, bơi trong nước như Maradona. Từ Anh, nơi mà người ta chưa thể quên được bàn thắng "Bàn tay của Chúa" 23 năm về trước, tờ Daily Mail đã đăng tấm hình ấy, kèm theo lời chú thích đầy mỉa mai: "Không bao giờ thấy được Capello ăn mừng như thế này".

Một người mới bước vào nghề HLV như Maradona tất nhiên không thể sánh ngang với Capello. Nói chính xác hơn là không bao giờ bằng. Nói một cách tàn nhẫn, Maradona không hề có tố chất của một HLV. Từ cái cách ông hoảng loạn đến mức điên rồ khi cầu cứu hàng loạt lão tướng đã ở tuổi băm và thời đỉnh cao đã thuộc về quá khứ xa xăm. Đến quyết định phá hết bộ khung đội bóng mà ông đã ấp ủ từ lâu: trận tiếp Peru vừa qua, ông chỉ giữ lại mỗi Heinze ở hàng thủ (bố trí Jonas Gutierrez đá hậu vệ trái!), hàng tiền vệ chỉ còn thủ quân Mascherano trong khi ở tuyến trên, người đá cặp với Messi không phải là Tevez hay Aguero, mà là Higuain.

Và cả những điều chỉnh giữa trận đấu rất... thơ ngây. Khi Argentina bị dồn ép trong hiệp 2, thay vì bổ sung thêm tiền vệ để cùng cổ tuyến giữa, giành lại quyền kiểm soát bóng như hiệp 1, Maradona đã tung hậu vệ Martin Demichelis vào sân ở thời điểm trận đấu còn hơn 25 phút. Lâu lắm rồi, Argentina mới đá với 5 hậu vệ. Nhưng trong tình huống Hernan Rengifo ghi bàn gỡ hòa, không ai theo kèm anh. Thực ra, mỗi lần Peru lên bóng là một cơ hội được tạo ra, cho dù phía trước họ là hàng thủ kín đặc người.

Nhưng dù sao, dưới cơn mưa ở Buenos Aires, Chúa một lần nữa đứng về phía Maradona. Những người ông đặt niềm tin một cách khó hiểu đều để lại dấu ấn. Higuain nổ súng với đường chuyền từ Aimar. Vào sân để nhận nhiệm vụ giải cứu, Palermo đã ghi bàn quyết định. Argentina đã đá một trận cực tồi, nhưng vẫn chiến thắng. Tài năng của Maradona chưa được nhìn nhận, nhưng ông đã có thể nở nụ cười hạnh phục - nụ cười hiếm hoi từ ngày ngồi lên chiếc ghế HLV.

Một câu hỏi: Liệu Chúa còn đứng về phía Argentina và Maradona trên đất Uruguay?

Thay đổi 7 vị trí

So với trận thua Paraguay, Maradona đã thay đổi đến 7 vị trí trong đội hình xuất phát ở trận thắng Peru vừa qua.

Trận gặp Paraguay: Romero - Zanetti, Emiliano Papa, Heinze, Dominquez - Veron, Mascherano, Gago, Datolo - Aguero, Messi.

Trận gặp Peru: Romero - Jonas, Heinze, Schiavi, Insua - Perez, Mascherano, Aimar, Di Maria - Higuain, Messi.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm