(TT&VH) - Một người đưa Atletico trở lại Top 4. Một người giúp CLB lọt vào 3 trận Chung kết trong một năm và chiến thắng ở 2 trận. Nhưng cả hai đều bị xem là những kẻ thất bại ở Vicente Calderon. Vì điều quan trọng nhất với Atletico không phải các danh hiệu, mà là một bộ mặt ổn định, và đó là điều mà cả Javier Aguirre lẫn Quique Flores đều không làm được.
Thực ra, tất cả đều biết vấn đề của Atletico không nằm ở vị trí HLV trưởng. Khi Atletico tiếp tục tự biến mình thành trạm trung chuyển tài năng, khi những ngôi sao cứ nổi lên được một thời gian là bị bán hoặc nhăm nhe tìm kiếm bến đỗ mới, khi cách mua sắm của các ông chủ vẫn tập trung vào lượng thay vì chất, và khi đội bóng không có một chiến lược thực sự dài hơi, ai đến Vicente Calderon rồi cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Vấn đề nằm ở những ông chủ của đội bóng, ở Gil Marin, ở Cerezo. Các CĐV biết điều đó, và cũng đã cất lên tiếng nói của mình (quàng khăn Vàng-Xanh như cách các CĐV M.U phản ứng giới chủ nhà Glazer). Nhưng chừng nào tiếng nói của họ còn chưa đủ trọng lượng, chừng đó những người như Flores vẫn phải đóng vai tốt thí sau những thất bại của Atletico.
Và chừng đó, Vicente Calderon sẽ chỉ toàn những tiếng thở dài…
|
Lực lượng Zaragoza: Ander bị treo giò. Edmilson, Lafita chấn thương. Atletico: Filipe, Ujfalusi bình phục chấn thương. Godin bị treo giò. Đội hình dự kiến Zaragoza: Leo Franco - Diogo, Contini, Jarosik, Obradovic - Gabi, Ponzio - Boutahar, Jorge Lopez, Bertolo - Braulio. Atletico: De Gea - Ujfalusi, Dominguez, Perea, A.Lopez - Juanfran, Tiago, Raul Garcia, Reyes - Aguero, Forlan. |