Kaka sẽ thay Benzema?

13/01/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Real Madrid không cần phải tìm một số 9 mới thay cho Higuain, bởi Cristiano Ronaldo chính là một số 9 toàn năng. Trong trường hợp đó, sự có mặt của Benzema trong đội hình chính thức không còn cần thiết nữa. Và do vậy, tiền đạo người Pháp có thể bị thay thế bằng Kaka.

Bàn thắng ấn định tỷ số trong trận gặp Villarreal đã cho thấy Kaka đã sẵn sàng lấy lại quãng thời gian đã mất. Kaka không chỉ mất nửa năm để dưỡng thương, mà cả mùa giải đầu tiên của anh ở Bernabeu cũng bị coi là đáng vứt đi khi Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007 không thể hiện được một phần nhỏ của số tiền 66 triệu euro mà Real đã chi để mua anh từ Milan. Nghĩa là Kaka vẫn còn đang mắc nợ người hâm mộ Real, nợ Chủ tịch Florentino Perez. Và giờ chính là thời điểm để anh hoàn trả cho tất cả.

Kak sẽ thay Benzema? - Ảnh Getty

Thực tế, với một cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương như Kaka, người ta cũng chưa đòi hỏi anh  ngay lập tức phải tái hiện được phong độ đỉnh cao như khi còn chơi cho Milan. Ngôi sao người Brazil cần có thời gian để lấy lại cảm giác, cảm hứng, để xua tan nỗi nghi ngờ rằng anh sẽ không bao giờ có thể chơi hay như trước. HLV Mourinho hiểu rõ điều đó, nên ông cũng chỉ sử dụng Kaka một cách cầm chừng, mà nói nôm na là vào sân thay người. Ở trận đầu tiên sau khi tái xuất, Kaka được tung vào sân từ phút 69, thay cho Albiol, vào thời điểm mà trận đấu coi như đã được an bài. Trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Levante, Kaka được tung ra sân sớm hơn một chút (phút 65, thay Benzema), nhưng chủ yếu cũng là để làm nóng mà thôi.

Dù vậy, với một cầu thủ đẳng cấp như Kaka có lẽ chừng đó cũng đủ để anh bắt nhịp trở lại với thực tế sân cỏ. Và có vẻ như, Mourinho cũng chờ đợi nhiều hơn ở cầu thủ mang áo số 8. Thời điểm Kaka được tung vào sân ở trận gặp Villarreal tại Bernabeu cuối tuần qua, tỷ số đang là 2-2, nghĩa là HLV người Bồ cũng chờ đợi ngôi sao người Brazil sẽ tạo ra những sự khác biệt. Và Mou đã không lầm, khi chính Kaka là người ấn định chiến thắng 4-2 cho Real, dập tắt nỗ lực giành điểm của “Tầu ngầm vàng”. Đúng là ở trận đó, Ronaldo là người được ngợi khen nhiều nhất, khi lập một cú hat-trick, đồng thời có đường chuyền quyết định để Kaka lập công. Song rõ ràng, dấu ấn mà cựu cầu thủ của Milan tạo ra cũng không hề nhỏ. Và do đó, anh xứng đáng được đặt niềm tin nhiều hơn, bằng một suất trong đội hình chính thức?

Khả năng đó là hoàn toàn thực tế. Dù liên tục được trao cơ hội sau khi Higuain vắng mặt do chấn thương, song Benzema liên tục gây thất vọng. Tiền đạo người Pháp chưa ghi được bàn nào kể từ đầu năm mới 2011, dù luôn có mặt trong đội hình chính thức. Chính vì thế, việc Benzema phải trao lại vị trí cho Kaka là điều hợp logic.

Tuy vậy, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Kaka sẽ chơi như một số 9. Bởi vị trí đó phải được dành cho Ronaldo, không chỉ bởi số áo mà ngôi sao người Bồ Đào Nha từng mang trên lưng, mà còn bởi CR9 được sinh ra để công phá khung thành đối phương. Còn với Kaka, vị trí thích hợp nhất của anh là hộ công, ngay sau lưng trung phong cắm duy nhất. Chỉ có thế, Kaka có thể phát huy một cách tốt nhất những phẩm chất của mình. Và nếu Kaka nắm bắt được cơ hội đó, thì không chỉ tốt cho chính anh, mà giấc mơ xây dựng một hàng tấn công siêu hạng của Chủ tịch Perez cũng sẽ trở thành sự thực. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, Kaka?

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm