Messi giành Quả bóng vàng FIFA 2010: Xứng đáng, hay chưa xứng đáng?

11/01/2011 16:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Việc Messi giành Quả bóng vàng FIFA 2010 đã làm xuất hiện khá nhiều những ý kiến trái chiều của độc giả. Một số cho rằng ngôi sao người Argentina xứng đáng đứng trên bục cao nhất của bóng đá thế giới sau những màn trình diễn ấn tượng. Một số khác lại nhận định chính Xavi, hay Iniesta mới là những người xứng đáng hơn cả.

Điều đáng nói nhất là trong số những comment trên TT&VH Online, nhiều ý kiến đã đánh giá chiến thắng của Messi là không thực sự thuyết phục. Đơn cử là ý kiến của độc giả có nickname Mập (email: heomapmap.03@gmail.com):" Không biết năm nay bầu vì lí do nào, tiêu chí gì?. C1, Europa League thì phải có Sneijder, Milito, Forlan. World Cup thì Sneijder, Forlan, Xavi, Iniesta. Ở WC, Ronaldo còn ghi bàn hơn Messi. Không lẽ, giá trị chức VĐTG mà người TBN chờ đợi mấy chục năm là số 0 sao?".

Messi có xứng đáng với Quả bóng vàng FIFA - Ảnh AP

Cùng chung ý kiến này, độc giả vietdung14 (email: tieudongta_bkdn@yahoo.com) cho rằng: "Khi danh sách rút gọn còn 3 người của Barca. Rất nhiều fan hâm mộ trên thế giới này (kể cả cules) đều cảm thấy bất công cho Sneijder. Cứ thử so sánh đi, một cầu thủ là linh hồn của lối chơi Inter Milan giành cú ăn ba thần thánh năm ngoái, loại chính Barca với bộ ba ấy tại bán kết C1. Cũng Sneijder với 5 bàn thắng (Messi không ghi bàn nào) đưa Hà Lan vào chung kết WC2010. Anh không có tên đã là bất công. Nhưng có lẽ hơn 70% cules khi nhìn vào bộ ba rút gọn ấy đều muốn Xavi (linh hồn của Barca lẫn ĐT TBN) giành QBV. Bản thân tôi là Madridista nhưng rất yêu Pirlo-Người hùng thầm lặng của đội tuyển Ý cho nên tôi cũng muốn Xavi giành QBV (chứ đừng nói là QBĐ) và thực sự tôi thấy anh ấy xứng đáng (bằng chứng là đầu mùa giải năm nay khi vắng Xavi, Barca đã chơi bóng bế tắc đến thế nào). Trong khi Messi chỉ là con số 0 ở giải đấu lớn nhất trong năm. Vậy mà Messi giành QBV này thì quả thực hơi bị vô lý. Các bạn có nhắc đến Sheva và Nedved. Không sai. Nhưng nên đặt hoàn cảnh mà so sánh. Sheva và Nedved là một mình giữa đoàn tàu mà tên Milan và Juventus. Còn Messi khi không có Xavi và Iniesta bên cạnh chỉ là con số 0 mà thôi".

Gay gắt hơn, độc giả nguyen hoang dung (email: dung_clark@yahoo.com) còn cho rằng đây là một sự thiếu công bằng ở cuộc bầu chọn năm nay. "Thất vọng vô cùng khi biết được người đoạt giải. Năm vừa rồi, anh chàng Messi này làm được điều gì? Cái cậu Messi nên trả lại danh hiệu nay cho Xavi, hoặc Sneijder để bảo vệ danh dự cho cách bầu chọn không công bằng này". 

Phản bác lại ý kiến Messi không xứng đáng đã có khá nhiều những comment cho rằng việc ngôi sao người Argentina đăng quang là một điều tất yếu. Theo bạn Thắng (email: magic_eyes472003@yahoo.com) : "Đây là sự bình chọn của các HLV, đội trưởng các đội tuyển và đặc biệt các nhà báo xuất sắc nhất. Chắc chắn chuyên môn của họ hơn tất cả chúng ta ở đây. Messi chơi mùa giải tuyệt vời, ở World Cup anh không giành danh hiệu nhưng đá không đến nỗi tệ mà chỉ HLV của họ kém thôi. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng".

Bạn Nguyễn Văn Huy (lenhhoxung20042001@yahoo.com) lại có những phân tích khá công tâm hơn: "Nói thật tôi là người rất yêu thích lối đá của Messi. Nhưng khi thấy Messi đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tôi cũng bất ngờ. Khi World Cup kết thúc Tôi nghĩ danh hiệu trên nên dành cho Xavi, hoặc Forlan. Nhưng trong năm mà bóng đá đẹp lên ngôi mà Barca là đội có lẽ duy nhất chơi thứ bóng đá cống hiến thì Messi giành được cũng xứng đáng". 

Ở một chiều ý khiến khác, có một số độc giả cho rằng việc Messi, Xavi hay Iniesta giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn này cũng không phải là một kết quả đáng tranh cãi. Theo bạn cule saigon (email: hoho0_0hehe@yahoo.com) cho rằng: " Kể từ sau khi biết tin Messi, Iniesta, Xavi lọt vào vòng chung khảo cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất này, tất cả các cule trên thế giới đã sống trong những ngày ngất ngây. Kể từ sau Milan với Gullit, Basten, Rijkaard vào năm 1988, mới lại xuất hiện một đội bóng đặt cả thế giới bóng đá dưới chân như Barca. Điều càng tuyệt vời hơn không chỉ đến từ cùng một đội bóng, 3 người còn cùng xuất thân từ một lò đào tạo, cùng hít thở một bầu không khí và cùng nguyện gắn bó trọn đời với một màu áo. Họ đang tiến những bước vững chắc vào ngôi đền huyền thoại ở Nou Camp và chinh phục cả thế giới bằng một lối chơi vị nghệ thuật, giàu tính cống hiến."

Bạn Võ Minh Tuyên (emmail: vominhtuyen@yahoo.com) thậm chí còn đưa ra một ý tưởng: "Nếu tôi là Messi, tôi sẽ tìm người khắc tên Xavi, Iniesta trên QBV và để nó ở phòng trưng bày của CLB. Chiến thắng này là của Barca! "

Trên đây là một số ý kiến được TT&VH Online trích dẫn từ rất nhiều những comment của độc giả. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều những ý kiến khác nhau về sự kiện "Messi xứng đáng, hay không xứng đáng nhận Quả bóng vàng FIFA 2010" và chúng tôi rất mong nhận được thêm những ý kiến đóng góp của các bạn xung quanh vấn đề này.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm