Bilbao chờ cái gật đầu của “Vua sư tử”

10/02/2012 14:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ngay sau thành công với chiếc vé dự trận chung kết Cúp Nhà Vua đầu tiên trong 3 năm qua, Bilbao đã bắt đầu cho một kế hoạch mới là gia hạn hợp đồng với Fernando Llorente. Mọi chuyện có vẻ rất khả quan, và Bilbao đang chờ “Vua sư tử” gật đầu với bản hợp đồng trọn đời.

Kỷ nguyên Josu Urrutia - Marcelo Bielsa chưa bắt đầu được lâu. Chính xác thì nó mới chỉ bắt đầu từ ngày 7/7/2011, thời điểm sân San Mames trải qua cuộc bầu cử Chủ tịch mới. Ngày ấy, Urrutia đã đánh bại đối thủ Fernando Garcia Macua (tranh cử với tư cách đương kim Chủ tịch), để ngồi vào chiếc ghế giàu quyền lực nhất ở San Mames.

Người hâm mộ Bilbao không lạ Urrutia. Cả đời mình, Urrutia dành toàn bộ công sức cho đội bóng rất oai hùng của xứ Basque. Khi còn là cầu thủ - với vị trí tiền vệ, Urrutia chỉ khoác duy nhất màu của Bilbao. Sau này ông tham gia trong đội ngũ quản lý, trước khi đánh bại Macua để mở ra kỷ nguyên thứ 33 ở sân San Mames. Người đi cùng với Urrutia là Marcelo Bielsa, nhà cầm quân danh tiếng người Argentina.

Khi còn tại vị, Macua làm việc cho lợi ích cá nhân thay vì nghĩ cho Bilbao. Nhưng Urrutia thì ngược lại với người tiền nhiệm. Tình yêu với Bilbao, cùng tham vọng đưa niềm tự hào xứ Basque trở lại thành một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha là động lực lớn để Urrutia làm việc. Hàng loạt kế hoạch đã được ông đưa ra nhằm làm phát triển hơn nữa Bilbao. Một phần trong những kế hoạch ấy là một hợp đồng mới cùng tiền đạo Fernando Llorente.



Bilbao đang chờ cái gật đầu của Llorente- Ảnh Getty

Cậu ấy là một nhân tố không thể thiếu với Bilbao. Llorente đã và đang là biểu tượng cho Bilbao trong kỷ nguyên mới. Điều chúng tôi muốn là một bản hợp đồng trọn đời”, Urrutia chia sẻ.

Chờ cái gật đầu của Llorente

Kế hoạch mà Urrutia nhắc đến đã được khởi động ngay sau đêm mà Bilbao giành chiến thắng tưng bừng trước Mirandes, trận đấu Llorente lập cú đúp. Hợp đồng giữa Llorente với đội chủ sân San Mames sẽ kết thúc vào tháng 6/2013, nên Urrutia yêu cầu các cộng sự phải thúc đẩy đàm phán sớm. Nếu để lâu, nguy cơ mất Llorente vào tay Real hoặc một đội bóng nào khác là điều hoàn toàn có thể.

Đã có không dưới hai cuộc đàm phán giữa cấp dưới của Urrutia với Chus, anh trai đồng thời là người đại diện cho Llorente. Mọi chuyện đang có những chuyển biến rất tích cực, và ngôi sao sắp bước vào tuổi 27 này cũng bộc lộ ý định tiếp tục chơi bóng ở San Mames. Vấn đề cuối cùng lúc này chỉ là một chữ ký trước khi hoàn tất bản hợp đồng mới.

Urrutia hoàn toàn có lý khi nói Llorente là biểu tượng mới ở San Mames. Đó là cách ông đánh thẳng vào tinh thần cầu thủ này, để anh đồng ý hợp đồng trọn đời. Thực tế, “El Rey León” (Vua sư tử), cách mà các CĐV Bilbao gọi Llorente, đã và đang là ngôi sao sáng nhất tại San Mames. Llorente vừa là thủ lĩnh về tinh thần, vừa đóng vai trò của một cây săn bản chủ lực.

Ở San Mames, những người yêu Bilbao đang được chứng kiến “Vua sư tử” tiến bộ không ngừng. Tính từ thời điểm 2007-08, mỗi mùa sau Llorente luôn đạt thành tích tốt hơn hoặc tương đương với chính anh ở mùa trước đó. Mùa 2007-08, Llorente ghi 11 bàn tại Liga. Hai năm tiếp sau, Llorente đều có 14 bàn. Mùa giải cuối cùng của triều đại Joaquin Caparros, người có ảnh hưởng rất lớn đến Llorente, anh vươn tới cột mốc 18 bàn. Hiện tại, “Vua sư tử” đã có 12 lần lập công.

Phong độ của Llorente trong giai đoạn gần đây càng ấn tượng. Trong 8 trận gần nhất, chỉ một trận không có bàn thắng nào được ghi từ chân Llorente. Riêng 4 trận gần nhất, tính trên các mặt trận, Llorente đóng góp 8 bàn cho Bilbao. Phong độ chói sáng này cũng giúp anh bằng với thành tích của chính mình trong cả mùa trước. Khi mùa giải vẫn còn rất dài, cứ đà này, chắc chắn Llorente sẽ phá và thiết lập một kỷ lục mới cho chính mình. Hiện tại, kỷ lục về bàn thắng trong một mùa giải của Llorente là 23.

Mùa giải 2011-12 khép lại với Bilbao bằng danh hiệu Cúp Nhà Vua, vé dự Champions League, bất ngờ tại Europa League, và một bản hợp đồng mới cùng Llorente, đó là một viễn cảnh trong tâm trí những người hâm mộ xứ Basque.

Ngọc Huy

Con số

8 Trong 4 trận gần nhất, tính trên hai mặt trận Liga và Cúp Nhà Vua, Llorente đã ghi đến 8 bàn thắng (trong đó có 1 hat-trick; hai cú đúp).

19 Llorente đã ghi 19 bàn cho Bilbao kể từ đầu mùa giải, với 12 trong số đó thuộc Liga. Thành tích này bằng đúng với những gì mà Llorente làm được trong cả mùa giải trước.

23 Kỷ lục ghi bàn của Llorente trong một mùa giải là 23. Anh lập kỷ lục này trong mùa 2009-10, trong đó có 14 bàn tại Liga, 8 tại Cúp châu Âu và bàn còn lại ở Cúp Nhà Vua.

Liga sẽ lại có đình công?

Giải bóng đá chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha, gồm La Liga và Segunda, đang đứng trước nguy cơ một lần nữa có đình công. Trong giai đoạn trước mùa giải, một cuộc đình công đã diễn ra, khiến vòng đấu đầu tiên của Liga và Segunda đều bị hoãn. Sự việc bắt nguồn từ việc các cuộc đàm phán chiều hôm qua (9/2), giữa BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp (LFP) và Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) bị đổ vỡ. Phía LFP đã không đồng ý với những đề xuất mà AFE - đại diện là Chủ tịch Luis Rubiales - đưa ra về quyền lợi của các cầu thủ. Lợi ích mà AFE muốn nổi bật gồm lương, bản quyền hình ảnh, xử phạt cầu thủ… Trong đó, lương được xem là vấn đề nổi cộm. AFE yêu cầu các CLB phải thanh toán lương cho cầu thủ theo từng tháng, chứ không phải mỗi nửa năm như hiện nay (tháng Sáu và tháng Mười Hai).

Lịch thi đấu vòng 23

Chủ nhật 12/2 0h00 Racing - Atletico Madrid 2h00 Osasuna - Barcelona 4h00 Betis - Bilbao 18h00 Espanyol - Zaragoza 22h00 Malaga - Mallorca; Rayo Vallecano - Getafe

Thứ Hai 13/2 0h00 Valencia - Sporting Gijon 1h45 Villarreal - Granada 3h30 Real Madrid - Levante

Thứ Ba 14/2 3h00 Sociedad - Sevilla



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm