01h00 ngày 18/02, Benfica - Stuttgart: Giã từ vũ khí

17/02/2011 11:39 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Tuy phải hành quân đến sân Estadio da Luz của Benfica nhưng với hành trang là chiến tích thắng 5/6 trận ở vòng bảng, Stuttgart hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng. Tuy nhiên, thành tích của “Thiên nga trắng” tại Bundesliga lại đang vô cùng bết bát nên thầy trò HLV Bruno Labbadia cũng cần tính toán đến phương án dừng cuộc chơi tại đây để tập trung sức mạnh cho đấu trường quốc nội.

Cuối tuần qua, Stuttgart đã bị Nuremberg đè bẹp tới 1-4 ngay trên sân nhà. Chỉ giành được 6/15 điểm tối đa kể từ đầu lượt về nên đoàn quân của HLV Labbadia vẫn giậm chân tại vị trí áp chót, kém nhóm an toàn 4 điểm. Tuy đây không phải là một khoảng cách quá xa nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Stuttgart lại là Wolfsburg và Bremen, những đội bóng có lực lượng và kinh nghiệm còn tốt hơn cả “Thiên nga trắng”. Thế nên nếu không dồn toàn tâm toàn lực, Stuttgart có thể bị lưỡi gươm xuống hạng đang treo lơ lửng trên đầu trừng phạt.Dừng cuộc chơi lúc này, “Thiên nga trắng” cũng không phải chịu nhiều thiệt thòi bởi đây mới chỉ là vòng 1/16, tức phải qua 7 nấc thang nữa, Stuttgart mới tới cổng thiên đường. Mùa trước, Labbadia từng dẫn dắt Hamburg có lực lượng và phong độ trội hơn hẳn Stuttgart ở thời điểm này nhưng cũng chỉ lọt vào tới bán kết. Với những kinh nghiệm thu được từ mùa trước, hẳn chiến lược gia trẻ tuổi này hiểu rằng không nên (và cũng không thể) chia sức cho cả hai đấu trường.

Một mình Cacau (trái) liệu có giúp Stuttgart chọc thủng lưới Benfica như 7 năm trước?- Ảnh Getty
Có muốn quyết đấu ở Europa League thì Stuttgart cũng chưa chắc đủ lực bởi quân số của họ hiện sứt mẻ nghiêm trọng. Tuần trước tiền vệ năng nổ Timo Gebhart phải nhập viện vì dính chấn thương mắt cá, nay chân sút chủ lực Pavel Pogrebnyak cũng phải nghỉ vài tuần do bị rạn xương sườn. Đã vậy, tiền đạo người Rumani Ciprian Marica, từng không ít lần đóng vai cứu tinh của Stuttgart ở mùa trước, vừa bị HLV Labbadia loại khỏi đội 1 do dám bày tỏ sự thất vọng về vị trí của cầu thủ này ở sân Mercedes Benz. Lúc này trên hàng công Labbadia chỉ còn hai sự lựa chọn là Marin Harnik còn non kinh nghiệm và Cacau vừa trở lại sau chấn thương.

Phải đối mặt với hàng loạt khó khăn nên Labbadia cũng tỏ ra không mấy mặn mà với trận đấu đêm nay. Trên trang chủ của Stuttgart, chiến lược gia này đã đánh giá Benfica, vừa rớt từ Champions League xuống, là một trong những đội bóng mạnh nhất Europa League và thừa nhận “Thiên nga” của mình chỉ xếp ở cửa dưới. Vẫn cho rằng đội bóng của mình còn chút cơ hội, nhất là khi được thi đấu lượt về trên sân nhà, nhưng khi đã đánh giá đối thủ cao như vậy, có thể hiểu Labbadia không còn thiết tha gì với đấu trường Europa League.

Chưa đầy hai ngày sau cuộc chiến với Benfica, Stuttgart đã phải đụng độ với Leverkusen, đội đang xếp nhì bảng và vừa có trận thắng 3-0 ngay trên sân của Frankfurt. Dốc hết sức ở trên đất Bồ rồi bay trở lại Đức hành quân đến sân của một đối thủ đáng gờm như vậy cũng ngang với việc tự sát. Ngoài Leverkusen, trong 11 trận còn lại, thầy trò Labbadia còn phải đụng độ nhiều tên tuổi khác như Schalke, Wolfsburg, Bremen, Hamburg hay Bayern. Vì vậy, tạm dừng cuộc phiêu lưu ở trời Âu để tập trung sức mạnh cho đấu trường quốc nội là sự lựa chọn hợp lý nhất của Stuttgart ở thời điểm này.

Dự đoán 2-1

Trần Khánh An

Lực lượng

Benfica: đủ

Stuttgart: vắng Gebhart, Pogrebnyak, Marica.

Đội hình dự kiến

Benfica: Jiménez - Luisao, Sidnei, Pereira, Coentreo - Pablo Aimar, Javi Garcia, Gaitan, Salvio - Saviola, Cardozo.

Stuttgart: Ulreich - Funk, Tasci, Delpierre, Molinaro - Kuzmanovic - Traesch, Hajnal, Elson - Harnik, Cacau.

1 Ở vòng bảng UEFA Cup (tiền thân của Europa League) mùa 2004/2005, Stuttgart từng thi đấu với Benfica và đó là lần đầu tiên hai đội bóng này chạm trán với nhau. Trong cuộc so tài này, Stuttgart, khi đó do Matthias Sammer dẫn dắt, đã đánh bại Benfica của Giovanni Trapattoni 3-0 trên sân nhà Mercedes Benz. Trong trận đấu đêm nay, chỉ còn Cacau (Stuttgart) cùng Luisao và Nuno Gomes (Benfica) từng đối đầu với nhau cách đây 7 năm.

2 Trong 16 lần tiếp đón các đội bóng Đức trên sân nhà, Benfica mới chỉ 2 lần bại trận, còn lại hòa 6 và thắng 8. Tuy nhiên, khi xét những lần hành quân đến đất Đức, đội bóng Bồ Đào Nha chưa thắng được trận nào, để hòa 6 và thua tới 12.

3 Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Jorge Jesus của Benfica đã từng 6 lần chạm trán với các đội bóng Đức và thành tích là rất kém cỏi: các CLB của ông (CF Os Belenenses, SC Braga và Benfica) mới chỉ thắng được 1 nhưng đã để thua đến 5, trong đó có 3 trận trên sân nhà.

4 Trận thắng duy nhất của Jesus diễn ra cách đây 1 năm và cũng ở vòng 1/16 Europa League. Trên sân nhà Estadio da Luz, Benfica của Jesus đã đè bẹp Hertha Berlin, đội lúc đó cũng đang ở đáy bảng xếp hạng Bundesliga, tới 4-0.

5 Với 5 pha kiến tạo, Arthur Boka của Stuttgart cùng với Roman Eremenko của Dynamo Kiev đang là những chân chuyền số 1 của Europa League năm nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm