![]() Heinze trong màu áo Marseille - Ảnh: Getty |
May mắn cho Heinze, với lòng can đảm được hun đúc qua những trận cầu nóng bỏng ở Anh và TBN (điển hình là Clasico), anh vượt qua được cú sốc tâm lý ban đầu: “Những gì mà tôi chứng kiến tất nhiên khiến tôi không vui, nhưng nó cũng là động lực cho tôi”. Kết quả? Marseille thắng 3-0, và cuối mùa lên ngôi vô địch nước Pháp lần đầu sau 18 năm. Thế nhưng cảm giác chơi trận Kinh điển vẫn khiến anh trở nên căng thẳng hơn thường lệ: “Tôi không mong chờ điều tồi tệ nhất. Tôi không muốn nói gì về trận đấu ấy lúc này. Tôi sẽ chỉ im lặng và chuẩn bị đón chờ nó”.
Heinze chỉ là một trong 36 “kẻ phản bội” trong lịch sử trận Kinh điển, rời PSG rồi khoác áo Marseille, hoặc ngược lại. Hậu vệ người Argentina đã chọn con đường khá… vòng vèo: Anh rời PSG, sang MU, Real rồi trở về Marseille. Thế nhưng bất chấp lộ trình có tính chấp “lấp liếm” ấy, sự căm ghét của các CĐV Paris không thay đổi, dù họ từng yêu anh đến phát điên.
|
1 Heinze đã có một bàn vào lưới PSG, với tư cách là cầu thủ của Marseille, với cú đánh đầu ấn định thắng lợi 1-0 trong trận “Kinh điển” lượt đi mùa trước, diễn ra vào ngày 22/11/2009 |
Đó có thể là lần cuối cùng anh được dự trận “Kinh điển”. Ở tuổi 33, khi cảm nhận rõ sự thay đổi nhanh chóng của bóng đá hiện đại, Heinze từng có ý muốn giải nghệ sớm, và ý định ấy có thể được anh hiện thực hóa vào cuối mùa bóng này. Anh thích những gì tự nhiên và nguyên sơ, trong khi bóng đá ngày một thực dụng và nhiều toan tính hơn.
“Tôi đã có 21 năm để nếm trải bóng đá, và thế là đủ rồi. Tôi muốn tận hưởng những điều khác nữa. Tôi suy nghĩ hơi đặc biệt một chút, có thể là hơi cổ lỗ, nhưng tôi khó có thể chấp nhận những sự thay đổi hiện tại, những điều mà đôi khi, tôi không thể hiểu nổi” – Heinze nói, và làm. Khi HLV Deschamps chỉ cho anh chơi chừng 60 phút trong trận gặp Zilina ở Champions League để dưỡng sức cho trận “Kinh điển”, hậu vệ người Argentina đi thẳng vào phòng thay đồ, và một cách rất thẳng thắn, anh nói với Deschamps sau trận đấu: “Tôi đã muốn được ở lại trên sân”.
Tất nhiên, Deschamps quá hiểu cậu học trò của ông, và 30 phút “tiết kiệm năng lượng” ấy chắc chắn sẽ có ích, khi một lần nữa, Heinze trở lại Parc des Princes. Đứa con chung của “Kinh điển” đã lại sẵn sàng để đương đầu với tất cả, giống như tích cách chiến đấu và không ngại đối đầu đã trở thành bản sắc của anh. Giống như những cuộc đối đầu có thể căng thẳng, bạo lực, nhưng không bao giờ nhàm chán của “Le Classique”.
